[PC] Wolfenstein: The Old Blood

đúng là so vơi engine crytech thì texture game khá xấu , đẩy option lên vẫn xấu
 
do engine nó thế. muốn ko có pop in thì phải có tí nhất 2GB VRAM,đẩy texture memory lên
max tex memory luôn mà vẫn có hiện tượng pop in @@, chắc do AMD VGA thật
 
do vga amd mà ai dùng nvi có thấy kêu bị đâu, em dùng nvi chơi chả bị bao h nên 100% do engine này lỗi với amd chứ gì nữa
 
Riết thấy xài hàng AMD mệt mỏi thật =.= biết là phần cứng nó mạnh nhưng có vẻ như không đầu tư vào khâu làm việc với bọn phát triển game lắm, nên chơi game cứ phải chờ driver thiệt mệt. Chơi game chắc xài hàng Yến vi cho lành.
 
kinh nghiệm xài hàng amd là chơi game sau release day khoảng ...1 tháng :))
 
Vừa install chơi . Có vẻ bắn đã tay , stealth hơi dễ khi mà npc sight có vẻ khá thấp :-? . Bắn nhau ở mức uber mà được cover peak ra để bắn nên vẫn chưa gặp nhiều khó khăn lắm . Vừa qua chapter 1 , phê :)) .
 
game max ngắn =)) 8 chap so với 16 chap của bản new order thì chưa bằng 1/3 nữa.
 
Wolfenstein: The Old Blood: The Kotaku Review
1242339620068379794.png

:3cool_angry::1cool_byebye:
 
thấy hay mà :D, cơ mà chắc do ngắn quá khiến hụt hẫng và thật sự là chả khác gì với New Order hết, zombie thì mờ nhạt vcl luôn, chap cuối cho vô cái crypt nhìn âm u vl mà toàn bắn nazi là chính.
 
Main bị ống nc đâm vô chân thế mà đứng dậy chạy như má chết cha hấp hối :6cool_surrender:
 
Main bị ống nc đâm vô chân thế mà đứng dậy chạy như má chết cha hấp hối :6cool_surrender:

Sao khủng bằng mấy quả 2 thằng cầm dao đâm vào ngực lẫn nhau thằng nào trâu hơn thì sống được, captain america là đây chứ đâu. =))
 
imba vậy mà té từ độ cao 2 3 mét xuống mất 1 đống máu ( độ khó cao ) =))
 
#1 không cập nhật thêm các link khác à ? :(
 
Bản này ảo vãi. Lính bắn chết phát transform thành zombie :))
Cứ như hg? phép từ Hitler vậy :))
 
wolfeinstein từ ngày xưa đã có zombie và demon rồi, bản new order thì chỉ có mỗi nazi ko thôi.
game này khó hơn bản TNO , con boss cuối khá khoai ở độ khó uber
 
Giờ mới chơi xong game này, căn bản là lắp luôn con 970 vào :))
Thấy khoai hơn TNO, hầu hết thời gian là stealth nên nhiều lúc cảm thấy khá tù.
Machinegame vẫn thành công như hồi làm TNO, khắc họa Nazis kiểu bệnh bệnh, chơi cảm thấy ức chế kinh khủng, lúc ra tay hạ sát bọn đầu sỏ thì rất sung sướng =)) Hôm trước mới xem lại Inglorious Basterd cũng có kiểu khắc họa tương đồng thế :)) Thực sự thì chưa thấy game nào lấy theme WW2 mà làm cho ra " nazis pigs " như Wolfenstein cả :)) Cũng có vài đoạn khá buồn.
Bài hát credit badass đừng hỏi, nghe cực kì hợp kiểu bi thương của game :))
 
Đoạn cuối nhìn Annette rồi cứ nghĩ ko biết em ấy đến năm 1960 như thế nào, sợ Nazi thắng xong người Do Thái diệt chủng hết...
 
Đệch cứu được à ?
Mình để con bé hoá zome rồi bắn mà lòng đau như cắt ấy :(
Nhân vật nữ game này thiết kế tốt phết, cảm giác gặp ai cũng có cảm tình.
 
À được chọn giữa Kessler với Annette mà. Game này quay đi quay lại thấy allies chết sạch bách :-<
 
À đọc guide thấy rồi, đoạn đấy map chia làm 2 hướng, đi bên phải thì chỉ cứu được Kessler.
Bảo sao thấy lạ lạ tự nhiên thừa hẳn một nửa map không biết làm gì ==
Công nhận bạn của BJ phần này chết không sót một ai :( Ức nhất cái chết của Wesley, kể ra quả ghế điện đấy giã nát luôn thằng Judi thì tốt. Đoạn sau giết nó cảm giác không phê bằng.
Chuẩn bị thêm 1 con sát thủ ổ cứng nữa =))
 
Chỉnh sửa cuối:
Back
Top