PS Persona 5 Eng. version

Ai giải thích hộ mình cái này
Phần giả chết của main, sau khi thằng Akechi giết main's shadow và thoát khỏi Sae's palace thì sao con Sae cứu thằng main ra ngoài dc ? Ko lẽ cái tòa nhà đó ko có bảo vệ ? Rồi hôm sau báo đài đăng tin thằng main tự sát trong khi phòng giam k có cái xác nào, k lẽ tụi nó đăng tin theo chỉ đạo của cấp trên ( SHido ? ) mà ko vô phòng kiểm tra ?
 
Chỉnh sửa cuối:
Ai giải thích hộ mình cái này
Phần giả chết của main, sau khi thằng Akechi giết main's shadow và thoát khỏi Sae's palace thì sao con Sae cứu thằng main ra ngoài dc ? Ko lẽ cái tòa nhà đó ko có bảo vệ ? Rồi hôm sau báo đài đăng tin thằng main tự sát trong khi phòng giam k có cái xác nào, k lẽ tụi nó đăng tin theo chỉ đạo của cấp trên ( SHido ? ) mà ko vô phòng kiểm tra ?
Lúc Sae quay lại thì mọi thứ đã được hoán đổi về như cũ, Akechi và Sae không còn ở trong Metaverse nữa. Phòng giam có bảo vệ nhưng Sae dọa tên đó là hắn sẽ bị thủ tiêu vì là nhân chứng vụ này nên hắn chạy mất. Không ai để ý không có corpse trong phòng giam là vì không ai kiểm tra cả. Sae có thể đã nói dối là MC đã tự sát trong phòng giam và xác đã đem xuống nhà xác. Bác sĩ khám nghiệm tử thi thì viết sẵn giấy chứng tử tự sát. Akechi là nhân chứng duy nhất phía Shido nhưng lại bị lừa. Vậy đấy =))
 
Lúc Sae quay lại thì mọi thứ đã được hoán đổi về như cũ, Akechi và Sae không còn ở trong Metaverse nữa. Phòng giam có bảo vệ nhưng Sae dọa tên đó là hắn sẽ bị thủ tiêu vì là nhân chứng vụ này nên hắn chạy mất.

Đoạn này thì mình biết nhưng k nghĩ cả tòa nhà chỉ có mỗi thằng gác trước phòng giam. Có vẻ việc main bị bắt dc giữ bí mật nên rất hạn chế người trong tòa nhà này. Mình còn 1 thắc mắc là trong phòng giam Metaverse 2 con shadow của bảo vệ và main khi bị bắn lại chảy máu mà ko biến mất như bình thường. Và kế hoạch này có điểm bất ổn là ko có điều gì bảo đảm sau khi Sae tra khảo thằng main xong thì trong Palace của Sae cũng tạo 1 phiên bản shadow của main và bảo vệ
 
Đoạn này thì mình biết nhưng k nghĩ cả tòa nhà chỉ có mỗi thằng gác trước phòng giam. Có vẻ việc main bị bắt dc giữ bí mật nên rất hạn chế người trong tòa nhà này. Mình còn 1 thắc mắc là trong phòng giam Metaverse 2 con shadow của bảo vệ và main khi bị bắn lại chảy máu mà ko biến mất như bình thường. Và kế hoạch này có điểm bất ổn là ko có điều gì bảo đảm sau khi Sae tra khảo thằng main xong thì trong Palace của Sae cũng tạo 1 phiên bản shadow của main và bảo vệ
Shadow chết không biến mất ngay, phải một lúc mới biến mất, bao lâu thì tùy thằng writer nó muốn. Trong game có giải thích là vì Palace của Sae ngoài cái place ra còn thì tất cả các địa điểm quanh nó đều hết sức bình thường và được copy 100%, bao gồm cả người bên trong, trong đó có tòa nhà giam MC (lúc mới đầu vào palace bạn nhìn ra xa có thể thấy nó).
 
Thực ra đoạn đấy, mặt thì bầm dập, thương tích đầy mình, đi còn không vững, đến gần leblanc Sae còn phải dìu(?), nên tốt nhất là nhảy vảo metaverse rồi thoải mái đi bộ đến lebanc rồi nhảy ra. Việc mạo hiểm nhất chính là khâu thuyết phục của MC để Sae quay lại check thôi, việc hỏi cung tự nó đã tạo shadow trong nhận thức Sae rồi. Nếu để Sae biết là để bịp thằng kia thì 2 cái shadow đấy đã khác hẳn.
 
Cho e hỏi cái vì e chỉ mới chơi tới khúc Haru thôi mà e nghe nói là nếu mình hẹn hò nhiều hơn 1 người thì sẽ bị đá vào ngày 15 (sau Valentine). Vậy nếu như e giữ Confidant của mọi nhân vật nữ khác ở mức 8 và đợi qua Valentine rồi mới up rank tiếp thì có khả năng là sẽ hẹn hò được hết không ạ ? :D
 
Cho e hỏi cái vì e chỉ mới chơi tới khúc Haru thôi mà e nghe nói là nếu mình hẹn hò nhiều hơn 1 người thì sẽ bị đá vào ngày 15 (sau Valentine). Vậy nếu như e giữ Confidant của mọi nhân vật nữ khác ở mức 8 và đợi qua Valentine rồi mới up rank tiếp thì có khả năng là sẽ hẹn hò được hết không ạ ? :D
Tới 24/12 là ko up rank đc nữa đâu nhé =))
 
Thực ra đoạn đấy, mặt thì bầm dập, thương tích đầy mình, đi còn không vững, đến gần leblanc Sae còn phải dìu(?), nên tốt nhất là nhảy vảo metaverse rồi thoải mái đi bộ đến lebanc rồi nhảy ra. Việc mạo hiểm nhất chính là khâu thuyết phục của MC để Sae quay lại check thôi, việc hỏi cung tự nó đã tạo shadow trong nhận thức Sae rồi. Nếu để Sae biết là để bịp thằng kia thì 2 cái shadow đấy đã khác hẳn.
Nếu chui vào metaverse thì có 2 trường hợp:
- Palace: 1 palace chỉ giới hạn trong 1 khu vực cụ thể, thể hiện cách nhìn của chủ thể với nơi đó trong thực tế. Nếu đi ra ngoài phạm vi giới hạn thì sẽ trở về thế giới thực.
- Mementos: Palace của công chúng, cái này chỉ có thể đi sâu vào trung tâm.
Nói chung bạn không có cách nào sử dụng metaverse để di chuyển từ nơi này đến nơi khác cả
 
Ừ, vậy để sửa lại, ít nhất thì cũng qua ra được bên ngoài tòa án mà không vấp phải lực lượng bảo vệ.
 
Để cua cô giáo và bác sĩ thì cần cái gì hả mọi người :(
 
Hai bài Life Will Change và Rivers in the Desert hay quá mọi người ơi. Tụi Nhật nó phát âm dở nhưng hát có thần thái và hòa âm hay nên nghe mê ly. Để tập gym nghe bài này. Phải nói là Persona là game có nhạc game hay nhất từ trước tới giờ. Trước giờ chơi game toàn nhạc instrumental thôi, ít khi có lời. :2onion16:
 
Hai bài Life Will Change và Rivers in the Desert hay quá mọi người ơi. Tụi Nhật nó phát âm dở nhưng hát có thần thái và hòa âm hay nên nghe mê ly. Để tập gym nghe bài này. Phải nói là Persona là game có nhạc game hay nhất từ trước tới giờ. Trước giờ chơi game toàn nhạc instrumental thôi, ít khi có lời. :2onion16:
Lyn phát âm tốt thế mà chê hả?
 
Lyn phát âm tốt thế mà chê hả?
I'm a sharp shooter~
What else should I be~
I'm a sharp shooter~
Chained down to my core~
Is there alley~
For me to break~

Bài OP nó còn lỗi dữ nữa, mà Engrish là đặc trưng của mấy bài nhạc Persona này rồi nên chả sao cả =))
 
Back
Top