Mình thấy các bác chơi FIFA máu quá, vào hẳn đây mà khiêu chiến anh em PES. Bản thân mình giờ vào đây xem các bác chơi PES thế nào, có đông không để có khi đổi ý lại cắn răng cắn lợi tiết kiệm làm một đĩa chơi cho bằng bạn bằng bè

, còn không có dám chê bai gì hết.
Thấy topic căng thẳng quá giờ mình xin phép vào viết một bài mà mình đã muốn viết khá lâu rồi. Mình sẽ bỏ qua mấy cái râu ria như là My Manager rồi thì Virtual Pro hay là Master League, hoặc vấn đề về license nọ kia như kiểu Arsenal/North London vì core của một game bóng đá là đi vào exhibition mode, cắm hai tay/bốn tay vào và ngồi đá (đa phần mình cũng toàn làm thế, các bác đi ra hàng đá chắc cũng toàn thế).
Vậy PES và FIFA, ai hay hơn?
1. Xét về tính thẩm mĩ, thì phải nhìn từ hai phía:
- Hình ảnh tĩnh: PES rất đẹp, hơn hẳn FIFA - vốn lúc nào cũng rất gượng gạo, cái này mọi năm đều thế. PES năm nay còn thật đến mức mình nhìn mặt Rooney mà cứ nghĩ là chúng nó chụp ảnh. Cái này chắc khỏi phải bàn nhiều.
- Hình ảnh động: Cái này thì PES thua FIFA, lý do có lẽ vì FIFA có license của FIFA nên nên cái animation bank của nó quá lớn, trong khi đấy thì PES năm nay mặc dù khoe là dùng Messi cả Torres cho motion capture nhưng rõ ràng đến khi cầu thủ bắt đầu chạy thì có thể thấy không khác biệt gì so với PES 06 cho lắm, có chăng chỉ là cải tiến chút ít. Do cách đi bóng quá cứng nhắc này mà nó cũng ảnh hưởng ít nhiều đến gameplay. Ngược lại, cử động của FIFA lại quá nhiều và quá thật, giúp cho người chơi có cảm giác (cảm giác thôi nhé) là trận đấu mạch lạc và liên tục hơn.
Một điểm cộng cho PES, và một điểm cộng cho FIFA. Mặc dù cá nhân mình nghĩ với game đá bóng thì cái cử động mới là quan trọng, có ai chơi game chỉ để xem mặt cầu thủ đâu, vì thế FIFA nhỉnh hơn PES ở mặt này. Tuy nhiên chắc chắn sẽ có người nghĩ khác, lý do thì vì:
2. Gameplay
- Trước hết là FIFA, mình thấy các bác fan FIFA cứ ca ngợi FIFA nọ kia chứ nói thật nhiều bugs bm. Chả phải tự nhiên mà trên forum của FIFA đang có petition kí rồi thì có người còn đòi mang cả class action lawsuit against EA (đại khái là kiện EA vì bán hàng không đúng tiêu chuẩn - FIFA 10 quá tệ so với mong đợi). Rồi bao nhiêu lỗi freeze, ball animation, lỗi thủ môn lalalala, the list goes on and on. Thậm chí fan của FIFA còn nghĩ rằng bản FIFA 10 năm nay được tung ra chỉ nhằm mục đích marketing, nhằm mục đích bắt người chơi phải mua đĩa mới khi EA cho ra bản FIFA World Cup 2010. Topic feedback của FIFA 10 lúc nào cũng đông kín người viết/đọc, nói thế để các fan FIFA đừng đi chửi PES nọ kia vội mà nhìn người thì phải nghĩ đến ta đã.
- Còn các bác PES thì chắc khỏi phải nói nữa, là fan cứng của cả một dòng game như thế chắc chắn biết điểm mạnh điểm yếu, những lỗi như trọng tài ngu (riêng cái trò chuồi bóng sau khi chuyền không bị thổi đã ko chấp nhận được rồi), cầu thủ lúng túng với bóng, thủ môn bắt lỗi, lối đá bài bản tạt cánh đánh đầu v.v... Những cái thuộc về vấn đề lập trình như thế thì đừng đổ tại chơi kém. Mặt khác, nếu điểm nhấn của FIFA là cử động uyển chuyển, thì PES lại có ability riêng cho từng cầu thủ (ở bản PES 09 là Positioning, Scoring, Post Player, etc) mang lại tính chất cá nhân rõ rệt, còn FIFA chỉ có mỗi các con số khô khan, đồng thời cách sắp xếp ability của cầu thủ thì PES cũng hơn vì các ability liên quan (shooting accuracy/shooting power - pass speed/pass accuracy) được xếp thành cặp, còn FIFA lại xếp theo alphabet (nghĩa là phải nhìn Balance rồi di tít xuống S để nhìn Strength nếu muốn đánh giá khả năng tì đè của một cầu thủ)
Suy cho cùng vấn đề là thế này,
a. thật hơn chưa chắc đã vui hơn.
b. gameplay hay hơn chưa chắc chơi đã thích hơn.
Ví dụ nhé, mình chơi trò Pacific Fighters, thật đừng hỏi, nhưng nhiều khi thấy nó thật quá nên khó chịu, nhất là nhưng cái như kiểu random engine failure. Như trong FIFA 10 thì mình muốn được sử dụng một đội hình từ đầu trận đến cuối trận, không thay đổi, nhưng chơi được tí là chỉ số cầu thủ lại giảm xuống, rất khó chiu. Hay là đến phút thứ 90 là y như rằng thấy máy pass around, giống hệt đời thường.
Vì vậy có thể thấy FIFA 10 mặc dù thật hơn, gameplay cũng nhỉnh hơn, nhưng chưa chắc đã có thể tạo ra được sự thích thú ở người chơi như PES 2010. Game thật quá thì sẽ làm người chơi không thích, mà game không thật ảo quá thì lại làm người chơi tưởng đang chơi đá bóng chưởng, vì thế nên phải tạo được sự cân bằng giữa cả hai yếu tố. Đành rằng PES 10 cầu thủ chạy nhìn buồn cười, động tác như robot, không xứng đáng là đối thủ của FIFA nhưng Gerrard nã đạn từ giữa sân hay là Torres đánh đầu rầm rầm vào gôn chắc chắn sướng tay hơn hẳn FIFA 10 - khi mà bàn thắng đẹp thì có nhưng phi lý và gây ức chế tâm lý cho đối thủ thì chắc còn lâu mới bằng được PES 10.
Như vậy có thể kết luận là ai thích chơi với mục đích chính là VUI, hay là để ngồi quán với bạn với bè, hò hét ầm ĩ có thể chọn PES. Còn ai thích THẬT, THỰC TẾ có thể chọn FIFA. Như mình đã từng so sánh PES và FIFA với Burnout Paradise và Gran Turismo, một arcade driving và một driving simulation, tương tự PES: arcade football và FIFA: football simulation, hai game thuộc hai trường phái khác nhau, và vì thế mình mong các bác fan của hai dòng game không cãi nhau nữa, kẻo lại làm mất hòa khí của box Sony vốn rất nhã nhặn, anh em chả to tiếng với nhau bao giờ.