okia
The Warrior of Light
Bác nào đã chơi 2 bản này thì cho vài lời so sánh cái.
còn tui thì có một số nhận xét sau.
- Cả hai bản này Konami đều không mua được đầy đủ bản quyền của tất cả các đội bóng và cầu thủ, do EA nhanh chân hơn.
- Về hình ảnh thì bản 5 có vẻ trội hơn bản 4 (cái này thì bản sau bao giờ cũng hơn bản trước). Đặc biệt, trong PES 5 có thêm 1 hiệu ứng thời tiết trời tuyết rơi, mặt sân sẽ có những chỗ bị tuyết phủ, cầu thủ khi thở ta cũng nhìn thấy hơi của họ, 1 cải cách đáng kể, chỉ có điều, nếu đá lúc trời tuyết thì sẽ khó hơn rất nhiều, cầu thủ di chuyển chậm hơn bình thường (do bị rét chăng?)
- Giao diện cũng có nhiều thay đổi tiến bộ trong PES 5, Player 2 cũng có thể tự thay đổi màu áo cho mình (bản cũ thì chỉ có ai cầm Pad 1 thì mới đổi được). trong khi đá, cũng có thêm hiển thị thanh Stamina - cho biết hi nào cầu thủ đuối sức.
- tên của các cầu thủ cũng có thể viết chính xác hơn ở PES 5, ví dụ cầu thủ Veron của Inter, trong bản 4 thì viết là Veron, còn trong 5 thì là Verón. PES 4 có Kaka', PES 5 là Kaká.
- trong khi đá có thể đổi nút được, PES 4 thì phải ra Main Menu mới chỉnh lại được.
- Về cách đá, các kỹ thuật thì không có gì thay đổi nhiều, nhưng tôi thấy bản 5 đá khó hơn rất nhiều so với bản 4. Bản 5 đá chậm hơn bản 4 rất nhiều. Ở PES 4 cẩu thủ rê bóng cứ như bóng dính vào chân ấy. Còn PES 5 bạn mà giữ bóng quá lâu là mất bóng ngay, sút xa cũng không dễ vào như trong PES 4 nữa. Nhưng đá phạt thì lại có vẻ dễ ăn hơn???
- Động tác của các cầu thủ cũng có nhiều cải tiến trông giống thật hơn như đẩy bóng khi chạy nhanh, ngoặt bóng, xoạc bóng.
- Cái tôi không thích trong PES 5 là các đường truyền có vẻ thiếu chính xác hơn, và rất dễ bị phạm lỗi, động nhẹ tí là thằng trọng tài nó thổi còi.
Cảm giác của tui thì tui đang thích PES 5 hơn, không biết có phải là tại nó mới hơn không, có mới nới cũ mà.
còn tui thì có một số nhận xét sau.
- Cả hai bản này Konami đều không mua được đầy đủ bản quyền của tất cả các đội bóng và cầu thủ, do EA nhanh chân hơn.
- Về hình ảnh thì bản 5 có vẻ trội hơn bản 4 (cái này thì bản sau bao giờ cũng hơn bản trước). Đặc biệt, trong PES 5 có thêm 1 hiệu ứng thời tiết trời tuyết rơi, mặt sân sẽ có những chỗ bị tuyết phủ, cầu thủ khi thở ta cũng nhìn thấy hơi của họ, 1 cải cách đáng kể, chỉ có điều, nếu đá lúc trời tuyết thì sẽ khó hơn rất nhiều, cầu thủ di chuyển chậm hơn bình thường (do bị rét chăng?)
- Giao diện cũng có nhiều thay đổi tiến bộ trong PES 5, Player 2 cũng có thể tự thay đổi màu áo cho mình (bản cũ thì chỉ có ai cầm Pad 1 thì mới đổi được). trong khi đá, cũng có thêm hiển thị thanh Stamina - cho biết hi nào cầu thủ đuối sức.
- tên của các cầu thủ cũng có thể viết chính xác hơn ở PES 5, ví dụ cầu thủ Veron của Inter, trong bản 4 thì viết là Veron, còn trong 5 thì là Verón. PES 4 có Kaka', PES 5 là Kaká.
- trong khi đá có thể đổi nút được, PES 4 thì phải ra Main Menu mới chỉnh lại được.
- Về cách đá, các kỹ thuật thì không có gì thay đổi nhiều, nhưng tôi thấy bản 5 đá khó hơn rất nhiều so với bản 4. Bản 5 đá chậm hơn bản 4 rất nhiều. Ở PES 4 cẩu thủ rê bóng cứ như bóng dính vào chân ấy. Còn PES 5 bạn mà giữ bóng quá lâu là mất bóng ngay, sút xa cũng không dễ vào như trong PES 4 nữa. Nhưng đá phạt thì lại có vẻ dễ ăn hơn???
- Động tác của các cầu thủ cũng có nhiều cải tiến trông giống thật hơn như đẩy bóng khi chạy nhanh, ngoặt bóng, xoạc bóng.
- Cái tôi không thích trong PES 5 là các đường truyền có vẻ thiếu chính xác hơn, và rất dễ bị phạm lỗi, động nhẹ tí là thằng trọng tài nó thổi còi.
Cảm giác của tui thì tui đang thích PES 5 hơn, không biết có phải là tại nó mới hơn không, có mới nới cũ mà.