+- PET GAME NO. 2 -+
Sau sự việc Sephiroth trở về, cả Rabanastre chìm trong một biển mây đen u ám. Một dấu hiệu để đoán trước được điều gì sẽ xảy ra với thành phố này
Mog :
~ Kupo ... Mong sao cho không gian u ám này chóng qua đi. Nó làm mình liên tưởng đến "hắn" ~
??? :
~ Ngươi cũng cảm thấy giống ta sao ? ~
Mog :
~ Hả ?? Ngài là ...
??? :
~ Sao chóng quên thế ? Ta là Bahamut - Keeper of Time ~
Mog :
~ Ngài đến đây có việc gì vậy ? Kupo ~
Bahamut :
~ Không phải người cũng có linh cảm giống ta sao ? ~
Mog :
~ Kupo ... là Glass Goth ... ~
Bahamut :
~ Ta cần gặp lại những người đã tham gia cuộc chiến với Glass Goth trước kia ~
Mog :
~ Họ đâu có ở đây ? Kupo ? Và tôi cũng biết họ đa đi đâu ~
Những chú Pet đáng yêu đang chơi đùa với nhau trên sân làm Bahamut chú ý đến
Bahamut :
~ Hả ?? Kia là ~
Đôi mắt Bahamut sáng rực lên ...
Bahamut :
~ Ta đã tìm thấy sức mạnh có thể chống lại Glass Goth !! ~
Mog :
~ Cái gì ??? Chúng chỉ là thú nuôi của các sinh viên của Rabanaster University thôi mà ~
Bahamut :
~ Không ! Ta chắc chắn là đúng ! Hãy để ta thử sức với chúng ~
Mog :
~ Ngài có điên không ?? Đám sinh viên mà thấy thú nuôi của họ bị thương là họ sẽ giết tôi đó !! Kupo ~
Bahamut lao về phía đám Pet .Miệng há ra trực phun cầu lửa về phía chúng. Đám Pet chưa kịp phản ứng thì một luồng sáng bỗng lóe lên, quả cầu lửa tan biến.
Bahamut :
~ Ta biết mà ! Nhưng viên Crystal đã chọn chúng làm chủ ~
Mog :
~ ??? ~
Hướng dẫn :
- Chạy lại gần Bahamut và ấn Z để tấn công
- Chú ý tránh xa những hồng tâm di chuyển trên Map
- Ấn nút Shift + phím mũi tên để dùng Skill
+ Boko's Skill :
Dash - Phóng nhanh, dễ dàng vừa di chuyển vừa tấn công
+ Kupo's Skill :
Float - Có thể bay ra khỏi Map, tránh sự tấn công
+ Yekky's Skill :
Invisible - Trở nên vô hình, không bị ảnh hưởng bởi đòn tấn công
Pet nào mà không có trạng thái Normal thì đừng hòng nộp bài