Langtu1005
Youtube Master Race
- 30/11/12
- 4
- 0
- Thread starter
- #41
Bạn ấy nói đúng vào trường hợp lần đầu tiên mình chạy trốn em. Lần đấy đúng là mình đã từng có suy nghĩ như vậy, và có lẽ cũng vì thế nên mình mới bị em nghĩ chỉ là 1 thằng yếu hèn trong chuyện tình cảm dùng những trò vớ vẩn để níu kéo tình cảm của em.
Nhưng lần thứ 2 và cũng là nguyên do để mình đăng topic này thì ko phải là như vậy vì trong thời gian bài post phía trên mình chat với em và sau đó 1 tháng mình đã trở lại bình thường do đã đè nén tình cảm xuống. Nhưng có lẽ cũng là do sai lầm là cố đè nén tình cảm xuống và tiếp tục đi chơi nên lại bộc phát trở lại. Mình sợ đến lúc ko tự chủ đc sẽ làm tổn thương đến em nên mới chạy trốn :)
Sau nhiều bài post của mọi người ở đây thì mình đã suy nghĩ và có thể sẽ thay đổi bản thân từ trong suy nghĩ lẫn chuyện tình cảm. Còn về dáng vẻ thì hiện tại đã thay đổi rất nhiều so với hồi đầu(hồi đầu còn bị chê béo, ko đẹp zai etc..... hiện tại mình có tập thể hình, cân nặng đã giảm nhiều ng gặp đều bảo có sự thay đổi rõ rệt). Trong tầm 1 tháng kế tiếp mình sẽ tiếp tục thay đổi.
Không biết như vậy liệu có thể đc chấp nhận hay ko thì mong các bạn cho mình thêm ý kiến. Xin chân thành cảm ơn!
- - - Updated - - -
PS: Nói thêm là phần chat phía trên mình chat sau lần chạy trốn thứ nhất tầm 2 tuần, trong 2 tuần đó mình có đi chơi với em 1-2 lần nhưng lần nào cũng chỉ nói chuyện lung tung chứ k nói tí gì đến chuyện tình cảm cả :)
Nhưng lần thứ 2 và cũng là nguyên do để mình đăng topic này thì ko phải là như vậy vì trong thời gian bài post phía trên mình chat với em và sau đó 1 tháng mình đã trở lại bình thường do đã đè nén tình cảm xuống. Nhưng có lẽ cũng là do sai lầm là cố đè nén tình cảm xuống và tiếp tục đi chơi nên lại bộc phát trở lại. Mình sợ đến lúc ko tự chủ đc sẽ làm tổn thương đến em nên mới chạy trốn :)
Sau nhiều bài post của mọi người ở đây thì mình đã suy nghĩ và có thể sẽ thay đổi bản thân từ trong suy nghĩ lẫn chuyện tình cảm. Còn về dáng vẻ thì hiện tại đã thay đổi rất nhiều so với hồi đầu(hồi đầu còn bị chê béo, ko đẹp zai etc..... hiện tại mình có tập thể hình, cân nặng đã giảm nhiều ng gặp đều bảo có sự thay đổi rõ rệt). Trong tầm 1 tháng kế tiếp mình sẽ tiếp tục thay đổi.
Không biết như vậy liệu có thể đc chấp nhận hay ko thì mong các bạn cho mình thêm ý kiến. Xin chân thành cảm ơn!
- - - Updated - - -
PS: Nói thêm là phần chat phía trên mình chat sau lần chạy trốn thứ nhất tầm 2 tuần, trong 2 tuần đó mình có đi chơi với em 1-2 lần nhưng lần nào cũng chỉ nói chuyện lung tung chứ k nói tí gì đến chuyện tình cảm cả :)
"Em ơi anh sẽ quyết tâm thay đổi bản thân và con người để xứng đáng với tình yêu của em, cho anh một cơ hội nữa nhé"
Không bị sút thẳng cánh tập 2 mới lạ đấy
. Cám ơn bạn đã cho lời khuyên nhé
