phải chăng ?

trắng và đen thì tui là con ng` gì :)) đừng nói là bị đa nhân cách luôn nhà màu sắc chỉ có thể nói lên một phần tính cách còn nói lên hết được phải qua một loạt các trắc nghiệm
không , nếu trắng và đen thì bạn chỉ là con người dễ thay đổi thôi , lúc thế này lúc thế khác chưa hẳn là đã đa nhân cách :|
thế màu xanh dương bác biết tượng trưng cho cái gì không , rồi từ cái đó suy nghĩ ra :| , mỗi màu tượng trưng cho 1 thứ và thứ đó có liên quan khá nhiều đến tính cách đấy
 
bạn suy nghĩ theo 1 lối và cứ theo lối đó mà đi ( chuyện lấy vợ ) , rồi khi thấy vợ không được như mình tưởng bạn lại cố tìm 1 cái gì đó để thay thế , bù lấp để tiếp tục với lối nghĩ đó , rồi lại sai lầm tiếp với cái gọi là cuộc tình thứ 2 , cái thứ 2 lại không như bạn suy nghĩ nên bạn bị hụt hẫng rồi nhìn cuộc đời thành màu xám . Mình khuyên bạn hãy chỉnh lại cách sống và nghĩ của mình, từ từ , nhẹ nhàng , bắt đầu từ cái đơn giản nhất . Đầu tiên xem lại vợ thế nào , cách mình dạy vợ ra sao , vợ có thể thay đổi đến mức mình chấp nhận được hay không ? Chứ đừng bỏ ngang mọi chuyện như thế . Về chuyện bồ bịch , nếu chỉ toàn là tình dục thì mình nghĩ dễ dàng bỏ qua được thôi , cuộc sống phải xuất phát từ tình yêu thương , từ cả 2 phía , nhất là với cuộc sống gia đình . Nếu mọi chuyện không thể cứu vãn , thì nên chấm dứt , để càng lâu càng mất thời gian và niềm tin vào cuộc sống .

thanks bác , em cố hết sức rồi bác ạ , nhưng bản chất con người là không thể thay đổi , em đầu hàng , em chỉ băn khoăn về baby sắp ra đời của em thôi
.
___________Auto Merge________________

.
không , nếu trắng và đen thì bạn chỉ là con người dễ thay đổi thôi , lúc thế này lúc thế khác chưa hẳn là đã đa nhân cách :|
thế màu xanh dương bác biết tượng trưng cho cái gì không , rồi từ cái đó suy nghĩ ra :| , mỗi màu tượng trưng cho 1 thứ và thứ đó có liên quan khá nhiều đến tính cách đấy

em thích nhưng gì bóng bẩy bác à >.< nổi nổi sáng sáng ấy ( đen bóng , xanh bóng , nói chung mầu tối mà nhìn thấy bóng ( sang sang ) la` em thích ^_^
 
thanks bác , em cố hết sức rồi bác ạ , nhưng bản chất con người là không thể thay đổi , em đầu hàng , em chỉ băn khoăn về baby sắp ra đời của em thôi
có baby có khi lại tốt hơn
nhưng mỗi lần gần nhau bác thử kiếm cái đó chọc cười vợ , hay nói tầm xàm gí đấy , rồi từ từ chuyển sang nói chuyện , tâm sự
cưới người mà mình cảm thấy nói chuyện được thì sau này về già sẽ thấy cái lợi :hug:
 
có baby có khi lại tốt hơn
nhưng mỗi lần gần nhau bác thử kiếm cái đó chọc cười vợ , hay nói tầm xàm gí đấy , rồi từ từ chuyển sang nói chuyện , tâm sự
cưới người mà mình cảm thấy nói chuyện được thì sau này về già sẽ thấy cái lợi :hug:

hix , trước khi trưa cưới vợ em hay nói lắm , cưới rồi nhìn mặt nhau suốt vợ em chán , chẳng thèm nói :whew: ,em đã tìm đủ mọi cách rồi mà .... vợ em vẫn vậy .... trước và sau khi cưới .... con người ta thay đổi hẳn
 
thanks bác , em cố hết sức rồi bác ạ , nhưng bản chất con người là không thể thay đổi , em đầu hàng , em chỉ băn khoăn về baby sắp ra đời của em thôi

Cưới mà kiểu tù mù nên bị hậu quả , thôi thì mọi chuyện thế nào thì theo như thế , chưa được bao lâu bạn đã nói từ đầu hàng rồi àh ? Hơi buồn , nhưng thôi , hãy làm những gì mình có thể làm và thấy đúng , thoải mái nhất .
 
Cưới mà kiểu tù mù nên bị hậu quả , thôi thì mọi chuyện thế nào thì theo như thế , chưa được bao lâu bạn đã nói từ đầu hàng rồi àh ? Hơi buồn , nhưng thôi , hãy làm những gì mình có thể làm và thấy đúng , thoải mái nhất .

nếu thoải mái thì em đâu vào đây xin lời khuyên ? 2 năm không ngắn nhưng cũng đủ bác à , em mệt mỏi lắm rồi................ hix còn chuyện cưới tù mù thì hem đúng .... tại thương ........ con mình ...........
 
trước khi cưới đàn ông ôm hoa
sau khi cưới đàn ông ôm rau
tuy khác thật nhưng nếu từ đầu đã thích nói với nhau thì sau này cưới cũng không khác cho lắm chứ :-?
 
nếu thoải mái thì em đâu vào đây xin lời khuyên ? 2 năm không ngắn nhưng cũng đủ bác à , em mệt mỏi lắm rồi................ hix còn chuyện cưới tù mù thì hem đúng .... tại thương ........ con mình ...........

Tôi khuyên bạn là từ bây giờ , không bàn chuyện quá khứ vì làm gì để thay đổi được quá khứ nhỉ ? Không .
Ăn cơm trước kẻng hậu quả là như thế nên mình mới khuyên bạn làm gì thấy đúng nhất , chăm con thì cũng phải chăm vợ rồi , phải tự tao cuộc sống thỏai mái cho mình với hoàn cảnh mình có , cứ ngồi than , trách , ngẫm , nghĩ , suy , diễn , chán như thế thì nặng nề lắm .
 
trước khi cưới đàn ông ôm hoa
sau khi cưới đàn ông ôm rau
tuy khác thật nhưng nếu từ đầu đã thích nói với nhau thì sau này cưới cũng không khác cho lắm chứ :-?

thế mà thay đổi 100% đấy ,vợ em có cái tật đi đâu cũng nói xấu chồng , là em cũng nhiễm ^_^ theo ( nói xấu vợ ):'>
 
trước khi cưới đàn ông ôm hoa
sau khi cưới đàn ông ôm rau
tuy khác thật nhưng nếu từ đầu đã thích nói với nhau thì sau này cưới cũng không khác cho lắm chứ :-?

Tình yêu là gì ? Định nghĩa của mình đơn giản về tình yêu là :" Tình yêu là sự lừa lọc lẫn nhau " . Khi cưới rồi mới là thực tế bản thân nên đôi lúc có những cái mới biết , thấy khó chấp nhận , hụt hẫng nên phát sinh nhiều điều khúc mắc , vợ chồng mới cưới nào cũng gặp phải nên phải biết vượt qua mới sống hạnh phúc được .
 
tớ thík màu trắng, đen, đỏ.
1 tính cách tự ti,cho mình ko bằng ng` khác,nhút nhát,nghe nhạc tình cảm,nhẹ nhàng,thích yên tĩnh.
1 tính cách lúc nào cũng cho là nếu mình cố hết sức thì cái j cũng làm đc,liều mạng,lì lợm,nghe nhạc rock mạnh,ồn ào.
 
Tình yêu là gì ? Định nghĩa của mình đơn giản về tình yêu là :" Tình yêu là sự lừa lọc lẫn nhau " . Khi cưới rồi mới là thực tế bản thân nên đôi lúc có những cái mới biết , thấy khó chấp nhận , hụt hẫng nên phát sinh nhiều điều khúc mắc , vợ chồng mới cưới nào cũng gặp phải nên phải biết vượt qua mới sống hạnh phúc được .

Bác này nói hay quá..........:x
 
Tình yêu là gì ? Định nghĩa của mình đơn giản về tình yêu là :" Tình yêu là sự lừa lọc lẫn nhau " . Khi cưới rồi mới là thực tế bản thân nên đôi lúc có những cái mới biết , thấy khó chấp nhận , hụt hẫng nên phát sinh nhiều điều khúc mắc , vợ chồng mới cưới nào cũng gặp phải nên phải biết vượt qua mới sống hạnh phúc được .

nó lừa mình , rồi mình phải chấp nhận hả bác , thế trước khi cưới nó nói : em yêu anh , sau khi cưới nó nói , ê thắng kia , thì sao bác ;;)
.
___________Auto Merge________________

.
tớ thík màu trắng, đen, đỏ.
1 tính cách tự ti,cho mình ko bằng ng` khác,nhút nhát,nghe nhạc tình cảm,nhẹ nhàng,thích yên tĩnh.
1 tính cách lúc nào cũng cho là nếu mình cố hết sức thì cái j cũng làm đc,liều mạng,lì lợm,nghe nhạc rock mạnh,ồn ào.

úi , sao giống nhau thế ?? ......
 
mới đọc có 2 topic mà thấy thật vô cùng bái phục các bác. Gái theo cứ đầy 1 đống, cả bù cho mình. Trc nay vẫn cô đơn ::( thích thì nhiều mà chả có ai thích mình cả =((
 
1 tính cách tự ti,cho mình ko bằng ng` khác,nhút nhát,nghe nhạc tình cảm,nhẹ nhàng,thích yên tĩnh. => Đen
1 tính cách lúc nào cũng cho là nếu mình cố hết sức thì cái j cũng làm đc,liều mạng,lì lợm,nghe nhạc rock mạnh,ồn ào. =>Trắng , Đỏ
đấy :whew:
 
mới đọc có 2 topic mà thấy thật vô cùng bái phục các bác. Gái theo cứ đầy 1 đống, cả bù cho mình. Trc nay vẫn cô đơn ::( thích thì nhiều mà chả có ai thích mình cả =((

em trước cũng giống bác , sau có vợ , có tiền , thích là có , nó còn phải nịnh ,sợ ( tiền của mình ) 1 phép bác ạ , ráng kiếm thật nhiều tiền đi bác , đời là thế ôi đời tệ bạc
 
em trước cũng giống bác , sau có vợ , có tiền , thích là có , nó còn phải nịnh ,sợ ( tiền của mình ) 1 phép bác ạ , ráng kiếm thật nhiều tiền đi bác , đời là thế ôi đời tệ bạc

Vậy là nó yêu tiền mình chứ đâu có yêu mình......

Hết tiền rồi cũng bị vứt đi...::(
 
vậy bữa nào bác la phá sản xem nó có bỏ bác không
nếu nó bỏ thì kiếm 1 em xinh tươi nào hơp với mình mà rước về
 
@chủ 2p: thế thì bắt chước chủ topic kiếm nhìu tiền,nhưng ko bắt chước sai lầm của chủ 2p,tui fải kiếm vợ thật kỹ mới đc,ko để bị như chủ 2p ^^
em yêu anh , sau khi cưới nó nói , ê thắng kia , thì sao bác
bợp vào mặt nó,vn có cấm đánh vợ đâu mà sợ,lâu lâu thì cũgn fải làm 1 fát thì nó mới bít là mình ko dễ bị bắt nạt chứ.
@kyori: mấy cái màu đấy tui cũgn bít,tại wên ghi vào.
 
Back
Top