phải chăng ?

@chủ 2p: thế thì bắt chước chủ topic kiếm nhìu tiền,nhưng ko bắt chước sai lầm của chủ 2p,tui fải kiếm vợ thật kỹ mới đc,ko để bị như chủ 2p ^^
bợp vào mặt nó,vn có cấm đánh vợ đâu mà sợ,lâu lâu thì cũgn fải làm 1 fát thì nó mới bít là mình ko dễ bị bắt nạt chứ.
@kyori: mấy cái màu đấy tui cũgn bít,tại wên ghi vào.

nhưng khổ ở đây là em cưới vợ rồi mới lo làm ăn , trước toàn nhậu nhẹt , cưới vợ về sợ chết đói lên mới cày ^_^:p
 
lang thang vài topic , đọc 1 vài mẩu truyện , nhưng vẫn thấy ko có anh em nào như tôi .chuyện là như thế này : vài năm trước đây ,tôi có quen 1 bà chị , hơn tôi 4 tuổi .người ta nói : trai khôn lấy được vợ già , vừa sạch của nhà vừa ngọt cơm canh , mà sao số tui nó trái ngang , rước con vợ gần 30t về , nó chỉ biết ăn xong gòi ... *_* :( , chán vợ , ra đường cưa mấy bé 20t , thì thấy quá dễ dãi , cũng chẳng hứng thú .... ngoài việc ngủ ? XXX ra , 2 đứa chẳng nói đến 1 câu gọi là tâm sự , mà có quen nhau lâu đâu , mới 3 lần gặp mặt...... phải chăng ? xã hội bây giờ nó vậy ??? hay ....... tui nghĩ nhìu quá ?? phải chăng ????

Vậy khi bạn cưới người vợ không phải vì yêu cô ta à? Chỉ vì nghe câu nói "cứơi vợ già sẽ cơm canh ngọt" nên mới cưới??? Trước tiên khi bạn nói cô ta lười biếng chả giống như câu thành ngữ thì phải xem lại bản thân mình trước đã. Bạn đã làm trọn vẹn bổn phận của 1 người đàn ông chưa? Làm trọn vẹn bổn phận của 1 người chồng chưa mà đòi hỏi cô ta phải làm đúng bổn phận của 1 người vợ??? Đọc xong bài của bạn thì Vi chắc chắn bạn chả làm ra trò gì ở nhà nên tại sao phải đòi hỏi người ta kính trọng mình, lo lắng, chăm sóc cho mình? Khi vợ làm sai hoặc không vừa ý mình, thay vì đi ra ngoài ngủ với người khác, thì bạn nên ngồi xuống nói chuyện với vợ cho người ta hiểu người ta đã làm sai cái gì để mai này còn sửa đổi. Đằng này bạn lại lấy lý do là cơm canh không ngọt để ra ngoài ngủ với mấy con khác, bạn có thấy nhục không? Bạn sẽ nghĩ sao nếu 1 ngày nào đó biết được người vợ "già" của bạn ra ngoài ngủ với 1 người đàn ông khác? Bạn có đau lòng không? Hãy là 1 người đàn ông, 1 người chồng có trách nhiệm đi!
 
để tránh cảnh đồng sàng nhưng dị mộng thì nên li dị đi, vừa giải thoát cho mình vừa giải thoát cho người ta.
Sau này có cưới vợ tiếp thì nên đắn đo suy nghĩ chọn lựa cho thật kĩ, rút kinh nghiệm tránh vết xe đổ
 
Vậy khi bạn cưới người vợ không phải vì yêu cô ta à? Chỉ vì nghe câu nói "cứơi vợ già sẽ cơm canh ngọt" nên mới cưới??? Trước tiên khi bạn nói cô ta lười biếng chả giống như câu thành ngữ thì phải xem lại bản thân mình trước đã. Bạn đã làm trọn vẹn bổn phận của 1 người đàn ông chưa? Làm trọn vẹn bổn phận của 1 người chồng chưa mà đòi hỏi cô ta phải làm đúng bổn phận của 1 người vợ??? Đọc xong bài của bạn thì Vi chắc chắn bạn chả làm ra trò gì ở nhà nên tại sao phải đòi hỏi người ta kính trọng mình, lo lắng, chăm sóc cho mình? Khi vợ làm sai hoặc không vừa ý mình, thay vì đi ra ngoài ngủ với người khác, thì bạn nên ngồi xuống nói chuyện với vợ cho người ta hiểu người ta đã làm sai cái gì để mai này còn sửa đổi. Đằng này bạn lại lấy lý do là cơm canh không ngọt để ra ngoài ngủ với mấy con khác, bạn có thấy nhục không? Bạn sẽ nghĩ sao nếu 1 ngày nào đó biết được người vợ "già" của bạn ra ngoài ngủ với 1 người đàn ông khác? Bạn có đau lòng không? Hãy là 1 người đàn ông, 1 người chồng có trách nhiệm đi!

hì , em xin lỗi bác , vì em mới đọc vài câu trên cùng của bác đã không chịu được rồi , nếu ngược lại như bác nói thì sao nhi ? em làm hết việc lớn xong lại làm đến việc bé đấy ^_^ ,còn em lấy câu ca dao chỉ là để ví von thôi . bác cũng là nữ lên có vẻ bức xúc nhỉ , a` , còn em biết rằng " con vợ già "của em nó ngủ với thằng khác lâu rồi >.< ( bi kịch cuộc đời ) , em thì hiền , chẳng muốn gia đình tan nát , cũng chẳng muốn to tiếng mắng chủi gì , vì em nghĩ là con người , chỉ cần nói nhẹ là hiểu , còn cái loại suốt ngày ở nhà mắng chủi vợ con ....thì.......bác nghĩ sao ?
.
___________Auto Merge________________

.
để tránh cảnh đồng sàng nhưng dị mộng thì nên li dị đi, vừa giải thoát cho mình vừa giải thoát cho người ta.
Sau này có cưới vợ tiếp thì nên đắn đo suy nghĩ chọn lựa cho thật kĩ, rút kinh nghiệm tránh vết xe đổ

em thương đứa con sắp ra đời của em lắm , cũng vẫn còn băn khoăn về việc li dị
hix , em muốn được nuôi con ::)
 
thì ra là ông ăn chả bà ăn nem :))
thế thì Vi cũng hết lời, không thèm bênh vực cho ng phụ nữ như thế!
Ly dị hay k0 thì tùy bạn & ba mẹ. Vi k0 dám cho advise này. ::)

em thương đứa con sắp ra đời của em lắm , cũng vẫn còn băn khoăn về việc li dị
hix , em muốn được nuôi con

are u sure that baby is urs? :-?
 
em thương đứa con sắp ra đời của em lắm , cũng vẫn còn băn khoăn về việc li dị
hix , em muốn được nuôi con
cái này tòa thường xử cho người phụ nữ nuôi, còn cậu sẽ phải đóng góp tiền nuôi con hàng tháng. nếu chú muốn thì có thể thương lượng với vợ về cái này, nhưng mà nếu nó muốn nuôi con thì cậu phải chịu thôi.
hỏi câu này cậu đừng giận....có chắc là con cậu ko?
 
:|
anh Sal
sao 2 anh em mình hỏi cùng 1 câu hỏi thế :|
:D
nhưng thời buổi này tân tiến, vẫn có thể test the child's DNA khi nó còn trong bụng mẹ ::)
 
uhm , hem phải ông ăn trả , bà ăn nem , mà..... mình bùn , biết được nhiều truyện , trước kia nói là bỏ qua hết quá khứ , nhưng..... vợ mình có lẽ sợ lên vẫn giấu mình :D , giờ biết được quá khứ của họ , hóa ra mình chỉ là 1 cái cọc trong lúc đắm thuyền
 
He he, thì sống trên cuộc sống phải biết nghi ngờ, nhất là thời buổi vàng thau lẫn lộn như hiện nay.
giúp nốt chủ tô pít nè: suy nghĩ cho thật kỹ đi, nếu quyết li dị thì
Trích Luật hôn nhân gia đình điều 92 khoản 2 và Nghị quyết của Hội đồng thẩm phán tòa án nhân dân tối cao số 02/2000/NĐ-HĐTP ngày 23/12/2000 hướng dẫn áp dụng một số quy định của Luật Hôn nhân và gia đình:
Về nguyên tắc, con dưới ba mươi sáu tháng tuổi được giao cho mẹ trực tiếp nuôi con, nếu các bên không có thoả thuận khác
- Về tiền cấp dưỡng Cũng theo hướng dẫn của Hội đồng thẩm phán nêu trên
A. Theo quy định tại khoản 1 Điều 92 (Luật hôn nhần và gia đình) thì người không trực tiếp nuôi con có nghĩa vụ cấp dưỡng nuôi con. Đây là nghĩa vụ của cha, mẹ; do đó, không phân biệt người trực tiếp nuôi con có khả năng kinh tế hay không, người không trực tiếp nuôi con vẫn phải có nghĩa vụ cấp dưỡng nuôi con.

Trong trường hợp người trực tiếp nuôi con không yêu cầu người không trực tiếp nuôi con cấp dưỡng vì lý do nào đó thì Toà án cần giải thích cho họ hiểu rằng việc yêu cầu cấp dưỡng nuôi con là quyền lợi của con để họ biết nhằm bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của con. Nếu xét thấy việc họ không yêu cầu cấp dưỡng là tự nguyện, họ có đầy đủ khả năng, điều kiện nuôi dưỡng con thì Toà án không buộc bên kia phải cấp dưỡng nuôi con.

B. Tiền cấp dưỡng nuôi con bao gồm những chi phí tối thiểu cho việc nuôi dưỡng và học hành của con và do các bên thoả thuận. Trong trường hợp các bên không thoả thuận được thì tuỳ vào từng trường hợp cụ thể, vào khả năng của mỗi bên mà quyết định mức cấp dưỡng nuôi con cho hợp lý.

C. Về phương thức cấp dưỡng do các bên thoả thuận định kỳ hàng tháng, hàng quý, nửa năm, hàng năm hoặc một lần. Trong trường hợp các bên không thoả thuận được thì Toà án quyết định phương thức cấp dưỡng định kỳ hàng tháng. ---> như vậy, chồng bạn có nghĩa vụ đóng góp tiền nuôi con. Theo tôi thì nên thỏa thuận thì tốt nhất, tránh tình trạng tòa ra phán quyết --> thường là thấp hơn thực tế và người chồng có tâm lý chống đối với phán quyết của tòa nên không nộp thường xuyên.

Đối với cấp dưỡng một lần thì theo Nghị định số 70/2001/NĐ-CP ngày 03/10/2001: Theo yêu cầu của người có nghĩa vụ cấp dưỡng, khoản cấp dưỡng một lần có thể được gửi tại ngân hàng hoặc được giao cho người được cấp dưỡng, người giám hộ của người được cấp dưỡng quản lý, trừ trường hợp các bên có thoả thuận khác.

Người được giao quản lý khoản cấp dưỡng một lần có trách nhiệm bảo quản tài sản đó như đối với tài sản của chính mình và chỉ được trích ra để bảo đảm các nhu cầu thiết yếu của người được cấp dưỡng.

- Tuy nhiên khi con bạn trên 36 tháng tuổi thì chồng bạn có quyền làm đơn ra tòa yêu cầu thay đổi người nuôi con Theo điều 93 Luật Hôn nhân và gia đình

Vì lợi ích của con, theo yêu cầu của một hoặc cả hai bên, Toà án có thể quyết định thay đổi người trực tiếp nuôi con.

Việc thay đổi người trực tiếp nuôi con sau khi ly hôn được thực hiện trong trường hợp người trực tiếp nuôi con không bảo đảm quyền lợi về mọi mặt của con và phải tính đến nguyện vọng của con, nếu con từ đủ chín tuổi trở lên. Về nguyên tắc Tòa sẽ tính đến: quyền lợi về mọi mặt của con, đặc biệt là các điều kiện cho sự phát triển về thể chất, bảo đảm việc học hành và các điều kiện cho sự phát triển tốt về tinh thần

- Quyền của người chồng thăm con Theo điều 94 của luật thì
Sau khi ly hôn, người không trực tiếp nuôi con có quyền thăm nom con; không ai được cản trở người đó thực hiện quyền này.

Trong trường hợp người không trực tiếp nuôi con lạm dụng việc thăm nom để cản trở hoặc gây ảnh hưởng xấu đến việc trông nom, chăm sóc, giáo dục, nuôi dưỡng con thì người trực tiếp nuôi con có quyền yêu cầu Toà án hạn chế quyền thăm nom con của người đó
 
uhm,tội nghiệp cho đứa con thật,bác nên suy nghĩ kỹ lại xem,hay nói chuyện thẳng thắn về việc ly dị với con vợ bác xem thế nào? chứ đứa bé chưa ra đời đã thế này,mai mốt lớn lên thế nào cũng bị bạn bè dị nghị,nói này nói nọ
 
bây h thì ly dị nó cũng bình thường thôi :D!!! bác cứ chia tay nó đi cho xong, sao phải ngại, chỉ cần bác quan tâm đến con mình là được. Sao phải ngại, chia tay rồi mình kiếm con khác, sống với vợ mà cứ phải căng thẳng thế thì mệt lắm, đau đâu !!!:o=((
 
Hi hi
Chuyện khó khăn sau khi cưới vợ thì khó gỡ lắm
chẳng lẽ li dị thì khó cho các con
đúng là ở tuổi nào cũng có khả năng gặp khó khăn
Ở cái tuổi mà " đường hươu chưa tỏ lối " ( tức là thích rẽ qua em này em nọ tùy thích ) thì cũng mệt, vì con gái dễ thành trái dưa hấu bở lắm
mà ở tuổi " chỉ việc cho ngựa chạy " ( cưới vợ rầu ) thì lại hổng hài lòng về vợ mà ko biết làm sao gỡ...
 
không ngờ màu sắc cũng ảnh hưởng mạnh mẽ đến cá tính như vậy :-?

mình cũng thích đỏ, đen và trắng này

bắt tay bác su1987 nhé #>:)#>:)

tính tình cũng giống bác, có điều là hơi nóng nảy, cứng đầu ;))

chủ topic lấy phải 1 bà chị mình ko hề yêu, mà chỉ thương (hại) thì ...^:)^

bây giờ chỉ tội đứa con thôi :|

nên lấy người mình yêu làm vợ, nên có 1 tình yêu lâu dài ::)
 
đọc bài viết của chủ topic tui thấy ko có thiện cảm với ông mà thấy hơi có chút ác cảm đấy.
thứ 1, ông ko yêu tại sao lại lấy và hỏi cưới người ta ? và ông muốn cưới được người ta thì ông phải tỏ tình và khi tỏ tình thì ông phải nói lời yêu người ta nhưng nay ông nói ko phải vì yêu là vì thương nghĩa là ông lừa dối hả ? ko yêu lại nói lời yêu có phải là lừa dối ko ?
khi đã lấy thì dù thế nào mình cũng phải có trách nhiệm và làm tốt bỗn phận của người đàn ông, nhưng ông lấy cớ này nọ để ngoại tình, việc này cho thấy ông là người thiếu nhân cách, nếu ông cảm thấy ko còn tình cảm với người vợ vì lý do gì đó thì sao ko ly hôn đi rồi hãy tính đến chuyện kiếm người khác ? án phí ly hôn có 25 ngàn thôi chứ có đắt gì đâu ? và trong khi đang có vợ nhưng ông ngoại tình thì có nghĩa là ông là con người ko có lòng chung thủy và ông bội bạc người vợ đó của mình, đủ thấy ông cũng chẳng có chút nhân cách gì và dù cô vợ có xấu xa đến đâu thì ông cũng chẳng tốt đẹp gì hơn vì dù sao ông cũng là kẻ bội bạc + lừa dối.
tui chẳng biết khuyên ông như thế nào bởi vì trong chuyện như thế này ông là người sai hoàn toàn và có thể ông ko nói thât hết câu chuyện nên tui chịu ko biết khuyên gì.
 
đọc bài viết của chủ topic tui thấy ko có thiện cảm với ông mà thấy hơi có chút ác cảm đấy.
thứ 1, ông ko yêu tại sao lại lấy và hỏi cưới người ta ? và ông muốn cưới được người ta thì ông phải tỏ tình và khi tỏ tình thì ông phải nói lời yêu người ta nhưng nay ông nói ko phải vì yêu là vì thương nghĩa là ông lừa dối hả ? ko yêu lại nói lời yêu có phải là lừa dối ko ?
khi đã lấy thì dù thế nào mình cũng phải có trách nhiệm và làm tốt bỗn phận của người đàn ông, nhưng ông lấy cớ này nọ để ngoại tình, việc này cho thấy ông là người thiếu nhân cách, nếu ông cảm thấy ko còn tình cảm với người vợ vì lý do gì đó thì sao ko ly hôn đi rồi hãy tính đến chuyện kiếm người khác ? án phí ly hôn có 25 ngàn thôi chứ có đắt gì đâu ? và trong khi đang có vợ nhưng ông ngoại tình thì có nghĩa là ông là con người ko có lòng chung thủy và ông bội bạc người vợ đó của mình, đủ thấy ông cũng chẳng có chút nhân cách gì và dù cô vợ có xấu xa đến đâu thì ông cũng chẳng tốt đẹp gì hơn vì dù sao ông cũng là kẻ bội bạc + lừa dối.
tui chẳng biết khuyên ông như thế nào bởi vì trong chuyện như thế này ông là người sai hoàn toàn và có thể ông ko nói thât hết câu chuyện nên tui chịu ko biết khuyên gì.

....... chỉ biết nói 1 câu thôi , cưới vợ chưa chắc đã phải tỏ tình
 
sáng sớm thức dậy , vào đọc topic , thấy nhiều việc xảy ra quá , nghĩ lại , em cũng có phần không đúng các bác ạ , thôi , dù gì vẫn còn nhìu thời gian , cố gắng hàn gắn tình cảm gia đình vậy , thanks các bác đã góp ý :hug:
 
Thì bác ấy cũng đã nói rồi mà. Ăn cơm trước chuông :'>.
Mà ở đây cũng nhiều người đa nhân cách gớm.
Mình cũng thuộc dạng đó.
1 tính cách thích trốn tránh. Thích yên tĩnh, ko muốn phô trương, lẩn trốn vào đám đông... thích nghe nhạc buồn thích bóng tối
1 cái khách thì thích nổi bật, thích dc giao tiếp nói chuyện, đi chơi ở chỗ đông vui và thích nghe rock + rap
 
Back
Top