DarkAltair
Donkey Kong
Hiện giờ suy nghĩ nhiều quá nên hơi đâu đầu,cảm giác mệt mỏi,chắc suy nhược rồi.Viết vài dòng để giải tỏa bớt và mong tìm được cách giải quyết.
Tôi ở miền nam còn cố ấy ở miền bắc,do trường chúng tôi học cả nước chỉ có 1 nên tôi và cô ấy học cùng nhau.Cùng khóa nhưng khác lớp.Trường tôi 1 khóa chỉ có gần 400 người mà số con gái thì lại ít nên chuyện trong tr chúng tôi biết nhau từ đầu năm 1.
Tôi và cô ấy biết nhau qua 1 lần họp đồng hương,tại xa nhà nên tôi họp 1 đồng hương khác,cũng cho đỡ thấy buồn.
Mơi đầu,chúng tôi cũng có gọi điện,nhắn tin,nhưng sau đó do nhiều chuyện nên cũng quên nhau.
Qua năm thứ 2,chúng tôi chính thức yêu nhau,măc dù trước đó cũng ít nói chuyện,vì tôi học trung cấp,co 2 năm nên khi yêu,mặc dù muốn đến với nhau nhung do 2 ng ở xa nhau nên cũng có nhiều cái khó.Nhiêu lúc cũng nói rõ với nhau là yêu nhưng khi ra trường la chia tay.
Mà biết đâu đấy,ty mà,khi đã yêu nhau rồi thì ai cũng muốn làm mọi thứ để được bên người mình yêu,chúng tôi cũng thế,chúng tôi hẹn với nhau ra trường vẫn yêu nhau,giữ liên lạc,sau 5 năm tôi sẽ ra với cô ấy.
Tháng 9 rồi chúng tôi ra trường,chúng tôi nhận quyết định về làm tại 2 nơi,ai từ đâu đi thì quay về đấy,chúng tôi vẫn giữ liên lạc.
Lỗi là ở tôi,con trai mà,về được 2 tháng thì có 1 ng la em của anh làm cùng cơ quan tôi giới thiệu,người ta cứ nhắn tin và gọi cho tôi,lịch sự thôi,tôi trả lời,trong lòng cũng cảm thấy chút gì đó háo hức.
Sau vài hôm thì tôi chợt tỉnh ra,tôi biết làm như thế là sai,nên chủ động ít nói chuyện với ng thứ 3 ấy.
Sau đó vài ngày,chuyện rắc rối lằm,nhưng mà ng yêu của tôi lại đọc được hết những tin nhắn của tôi với ng thứ 3 ấy....
Cô ấy chủ động chia tay và bảo là không còn tin tôi nữa,cô ấy đã cố giữ ty với tôi nhưng bây giờ khi biết được tôi gian dối,cô ấy không muốn tiếp tục.
Tôi suy sụp thực sự,làm mọi cách để cứu vãn nhưng không biết là có được không nữa.Bây giờ tôi phải làm gì.Tôi biết la vẫn còn 1 chút gì trong cô ấy còn yêu tôi,một chút thôi.Còn tôi,tôi vẫn còn yêu cô ấy lắm.Thật lòng tôi biết đó là người duy nhất tôi yêu.
Mât ăn,.mất ngủ,suy sụp rồi.Năm mãi nên quyết định viết ra chút cho đỡ căng thẳng
Tôi cũng định ra để xin lỗi cô ấy nhưng bây giờ không có đủ t
Mọi người chia sẻ nhé
Cảm ơn vì đã đọc.
Tôi ở miền nam còn cố ấy ở miền bắc,do trường chúng tôi học cả nước chỉ có 1 nên tôi và cô ấy học cùng nhau.Cùng khóa nhưng khác lớp.Trường tôi 1 khóa chỉ có gần 400 người mà số con gái thì lại ít nên chuyện trong tr chúng tôi biết nhau từ đầu năm 1.
Tôi và cô ấy biết nhau qua 1 lần họp đồng hương,tại xa nhà nên tôi họp 1 đồng hương khác,cũng cho đỡ thấy buồn.
Mơi đầu,chúng tôi cũng có gọi điện,nhắn tin,nhưng sau đó do nhiều chuyện nên cũng quên nhau.
Qua năm thứ 2,chúng tôi chính thức yêu nhau,măc dù trước đó cũng ít nói chuyện,vì tôi học trung cấp,co 2 năm nên khi yêu,mặc dù muốn đến với nhau nhung do 2 ng ở xa nhau nên cũng có nhiều cái khó.Nhiêu lúc cũng nói rõ với nhau là yêu nhưng khi ra trường la chia tay.
Mà biết đâu đấy,ty mà,khi đã yêu nhau rồi thì ai cũng muốn làm mọi thứ để được bên người mình yêu,chúng tôi cũng thế,chúng tôi hẹn với nhau ra trường vẫn yêu nhau,giữ liên lạc,sau 5 năm tôi sẽ ra với cô ấy.
Tháng 9 rồi chúng tôi ra trường,chúng tôi nhận quyết định về làm tại 2 nơi,ai từ đâu đi thì quay về đấy,chúng tôi vẫn giữ liên lạc.
Lỗi là ở tôi,con trai mà,về được 2 tháng thì có 1 ng la em của anh làm cùng cơ quan tôi giới thiệu,người ta cứ nhắn tin và gọi cho tôi,lịch sự thôi,tôi trả lời,trong lòng cũng cảm thấy chút gì đó háo hức.
Sau vài hôm thì tôi chợt tỉnh ra,tôi biết làm như thế là sai,nên chủ động ít nói chuyện với ng thứ 3 ấy.
Sau đó vài ngày,chuyện rắc rối lằm,nhưng mà ng yêu của tôi lại đọc được hết những tin nhắn của tôi với ng thứ 3 ấy....
Cô ấy chủ động chia tay và bảo là không còn tin tôi nữa,cô ấy đã cố giữ ty với tôi nhưng bây giờ khi biết được tôi gian dối,cô ấy không muốn tiếp tục.
Tôi suy sụp thực sự,làm mọi cách để cứu vãn nhưng không biết là có được không nữa.Bây giờ tôi phải làm gì.Tôi biết la vẫn còn 1 chút gì trong cô ấy còn yêu tôi,một chút thôi.Còn tôi,tôi vẫn còn yêu cô ấy lắm.Thật lòng tôi biết đó là người duy nhất tôi yêu.
Mât ăn,.mất ngủ,suy sụp rồi.Năm mãi nên quyết định viết ra chút cho đỡ căng thẳng
Tôi cũng định ra để xin lỗi cô ấy nhưng bây giờ không có đủ t
Mọi người chia sẻ nhé
Cảm ơn vì đã đọc.
