Phải làm gì đây????? :(

Tớ không nói xấu nhưng thật sự nhà đó rất hãm
dừng lại đi tìm sự thanh thản mà bác ^^
 
Chỉnh sửa cuối:
Đừng có nói xấu nhà ng ta,cái chính là coi con ghệ của chính bạn á,nếu ng ta gọi mà nó từ chối ko wa đó chơi thường xuyên như vậy thì làm gì có chuyện nhà đó thích gọi nó,mà tui để ý tới tận page thứ 6 bạn cũng chỉ nt bảo ny mình dừng lại,ko biết dừng lại cái gì ở đây,nếu dừng lại và chia tay thì điều đó tốt cho bạn,còn nếu chỉ dừng lại đừng qua nhà thằng đó hôm nay còn ngày mai ngày kia cứ qua thoải mái và bạn ko dám chia tay nó thì nói thật là bạn quá hèn !

chuẫn man, có thể vì nhà thằng ấy hãm nên con bé chưa sút chủ thớt vội :))
còn lợi dụng đc ma
 
Có chuyện này mà không giải quyết được thì dẫn đao tự cung đi .
 
đừng lo, bây giờ bình yên thì được rồi.
đợi vài bữa nữa hoặc là sẽ vào đây đau khổ tiếp, nếu ko xuất hiện tức là đã gãy cổ chết vì cặp sừng quá to và nặng.
 
Chia tay và k bao giờ quay lại nhé bạn. Phải thế người ta mới nể và coi trọng bạn. Đàn ông con trai danh dự là quan trọng nhất. Phải biết lấy quan trọng và ảnh hưởng đến sau này làm trọng.
Có 1 vài trường hợp đặc biệt cho câu nói trên nhưng nó k đúng trong trường hợp này. Yêu với chả đương, qua nhà thằng khác thì nó ngồi uống nước quây quần cả nhà với nhà thằng bồ cũ nó chắc ? Chắc chắn là vào phòng tâm sự, mà lại đóng kín cửa, mình nói thật không hun nhau hơi phí, mà đó là còn nhẹ đấy :D
Buồn thì cứ lên đây than, chứ đừng có mà làm sao quay lại đây các bác? Em ấy thế này em mủi lòng blah..blah..
 
^: Nhớ ko nhầm thì bạn là girl mà, bạn mà còn nói thế thì chắc là vậy rồi ;))

@Chủ thớt: Sút, sút ngay, sút khẩn trương, yêu thì yêu, lụy thì lụy, nhưng vẫn phải sút, mình cũng như bạn, cứ sút đi, lúc nào thấy nhớ nó quá thì lại nhớ về những lần nó nói dối bạn, những lần nó đi chơi với thằng kia, làm những việc như bạn trên nói ấy :-", cứ cố nghĩ thật xấu về nó vào, là lại có thêm quyết tâm để quên thôi. Đừng líu kéo nữa, càng líu kéo nó càng khinh mình, thật đấy, càng như thế mình càng thốn thôi, cứ như này thì làm gì mà ko thốn =((
 
mình đọc 4 page thấy chủ thớt lụy quá
mình dã lụy r r còn có ng lụy hơn mình
sút ngay éo cần suy nghĩ j hết
 
đã từng lụy và lụy nhiều ấy :)) đúng là h chỉ nên yêu 70% thôi còn đâu giữ lại làm vốn để phòng bị đá ^^. Mà thôi h em bình yên rồi. CHắc phải tự kỷ 1 thời gian ấy.

P/s: Thanks các bác đã giúp em trong lúc khốn khó ạ :*
 
giờ còn người "ngây thơ" như chủ thớt thế này à? thật hiếm có :x
 
Nói vậy chứ đã yêu thì tôi yêu hết mình, làm sao kìm hãm được cảm xúc cơ chứ!
 
Thế nhỡ con kia nó thấy chủ topic phớt thì chờn lại năn nỉ ỉ ôi đòi quay lại thì các bác tính sao ạ ?
 
... thôi các bác đừng bắt chủ thớt sút nữa, anh ấy ko thể dứt được thì cứ để anh ảnh cảm nhận cái cảnh còn đau khổ hơn là bị cắm sừng nữa đi, cỡ này chưa đủ để anh ấy rút ra được kinh nghiệm cho mình. GoodLuck chủ thớt.
 
he need more sừng:)...let it be
 
Back
Top