Phải làm gì nếu không xác định rõ ràng được tình cảm của mình?

Giống mình rồi , bế tắc không biết làm sao .
 
Nói chung ko dự báo đc trc tất cả, đặc biệt là tc con người. Nên phải tự chọn lựa và chấp nhận trả giá để vươn đến điều mình muốn. Còn đạt hay ko ... ở cuối con đường. Ko có giải pháp an toàn đâu.
 
hãy cứ để từ từ lâu lâu xem thế nào ;)) đừng vội soi xét tới chuyện tc vội, coi bó là bt đi :D
 
Ánh sáng nơi cuối con đường..... nhưng chưa bik đó có phải đèn tàu hỏa hay k ==! . Lo sự nghiệp trước đi a :D:D Lao động hăng say , tình yêu sẽ đến ^^
 
Ơ thế bạn chia tay cả người yêu học ở Nhật rồi à :-s
H bạn đang trống trải trong lòng vì mới chia tay lại hay đi chơi cả chị kia nên phát sinh tình cảm cũng là điều bt. Thử xa chị ý một thời gian, nếu thấy khó chịu nhớ nhung không dứt thì chắc là tình cảm thật sự, còn không thì chỉ là cảm nắng nhất thời thôi. Theo mình bạn nên tận hưởng cuộc sống tự do này một thời gian cho sướng trước khi tính chuyện yêu lần nữa. :D
 
sao các cậu lúc nào gặp người khác là lại nghĩ đến yêu đương nhỉ, ko thể làm chị em 1 cách bình thường được àh. mình trước h gặp nhiều rồi, có 1 em còn mỗi tối gọi điện cho mình kêu mình chúc ngủ ngon thì mới đi ngủ nữa, nhưng mà có để ý làm gì đâu, chỉ là bạn bè thôi. đâu phải cứ thấy có cảm tình tí là lại yêu với đương.
 
Cùng hoàn cảnh với chủ topic, người đó coi mình như em gái, và tệ hơn là đang happy cả người yêu ngta.

Cơ mà mình nghĩ tích cực hơn, mình chỉ cần người ta vui :D chat chit nói chuyện với nhau suốt ngày mình thấy thoải mái, không phải giữ kẽ chuyện gì, người ta cũng thế, như thế thì chẳng có lý do gì mình lại làm hco mối quan hệ ấy xấu đi.

Người ta cũng thi thoảng buồn ng.y, nhưng mà mình cũng khuyên một vài câu :) mình biết là như thế chẳng tốt j cho mình nhưng anh ấy buồn mình cũng ko vui nổi nữa. Nói chung là sống trong đấu tranh về tình cảm khá nhiều. Buồn, vui, hờn, giận, ghen,.... chỉ có cái vui là được show ra, còn lại phải giữ kín.

Anyway. Nếu thực sự tình cảm đó đi đến đâu đó, thì cuộc đời cũng sẽ mang ngta lại cho mình. còn ko thì cứ kiên định sống với quan điểm mà mình cho là đúng. thấy đời thanh thản.

Lao động hăng say đi bạn :) biết đâu tình yếu sẽ đến :))
 
a a
 
Chỉnh sửa cuối:
Thôi xong, thằng em tôi. Dối anh phản em để né cafe, bia, nhậu nhẹt hóa ra là vì đi "Kho Vịt Lộn" đây =))
Quả báo nhãn tiền thôi em eii, cơ mà anh có thể tìm cho mày một giải pháp :-"

Cuối tuần phòng VIP X9 nhề :">
 
a b
 
Chỉnh sửa cuối:
a c
 
Chỉnh sửa cuối:
a d
 
Chỉnh sửa cuối:
Hô hô,
Anh đang ngồi ở CFT 1 đây. Ra đây ngồi cafe anh nghe mày tâm sự.
Ngoài việc mời anh 1 ly Nâu 04 ra thì mọi thứ anh đều có thể chia sẻ với mầy =))

Cưa gái không khó, giữ gái mới khó. Giờ mày muốn cưa hay mày muốn giữ
?
 
a e
 
Chỉnh sửa cuối:
Thú thật, tối qua anh em có ngồi ở CFT 1 chém gió về vụ yêu đương của mày. Anh đã nghĩ ra 1 kế hoạch toàn hảo để mày lấy được cảm tình của iem í :X
Đọ chịnh la: Hập Diêm !!

Sẽ có 05 thằng to và khỏe chặn đường khi mày và em í đi qua ngõ vắng. Sau đó lao tới hấp diêm....
 
Tình hình là mình cũng vừa chia tay người yêu cũ được 1 2 tháng, và thật ra cũng là 1 cái kiểu chia tay mập mờ onl, tự mỗi người hiểu như thế, dần xa nhau ra và ít liên lạc đi. Dạo này thỉnh thoảng mình cũng vẫn nói chuyện qua yahoo, đã có 1 đợt mình rất nhớ và muốn quay về với em ý nhưng mình hiểu với cuộc sống của cả 2 như hiện nay nếu có cố gắng cũng chẳng đi đến đâu nên thôi (vì ít nhất là 2 3 năm nữa cũng không thể gặp nhau).

Đợt này mình về VN thì hay đi chơi với 1 người, thật ra cũng đã rất thân từ cách đây 4 5 năm rồi, đi chơi với chị rất thoải mái và tự nhiên. Đi với con gái mà để thoải mái như thế bạn mình thì hầu như mình đều coi chúng nó là con trai, chị lại là 1 ngoại lệ. Kể đến đây thì chắc mọi người cũng hiểu rồi, dạo này mình bắt đầu có tình cảm với chị, chưa phải là cái gì quá ghê gớm nhưng mình hay từ chối hẹn hò những đứa khác để đi chơi với chị.

Thật ra đến đây thì mọi chuyện cũng chả có gì, nhưng chị đã có người yêu,mặc dù 2 người có mâu thuẫn cũng khá lớn là anh kia hơi mải chơi và vô tâm nhưng mà mình không cảm giác được sẽ có 1 sự đổ vỡ ở đây. Thứ 2 nữa là với kinh nghiệm về con gái (cũng khá tự tin khoản này) của mình thì chị coi mình đúng như 1 thằng em (thỉnh thoảng chị, mình với em trai chị cũng đi chơi với nhau).

Nói chung mình đang ở 1 thế không thể rút chân ra được, vì không ai biết chuyện gì cả, với chị thì mình vẫn là em như trước nên không có lý do gì để tránh mặt và mình cũng không thể làm thế được. Tấn công cũng không được vì mình không muốn xen vào giữa, phần là vì tình cảm hiện giờ mình vẫn có thể kiểm soát được, phần là vì chắc chắn bây giờ xen vào là không thể + 2 chị em cũng không thể thoải mái như xưa nữa. Thế nên mình bây giờ giống như đi theo 1 con đường hầm mà không biết có phải đường cụt không, nếu đến cuối con đường mà lại cụt thì để quay lại cũng sẽ khá vất vả, và lại không nỡ dừng bước tại đây..

Quả thật là cũng khá bế tắc, nhiều khi mình nghĩ nếu không nảy sinh tình cảm gì thì tốt hơn nhưng nói với làm là 2 thứ hoàn toàn khác nhau mà. Và với người yêu cũ mình cũng không chắc là tình cảm của mình đã thật sự hết chưa, vì mình bị 1 cái tật là đã yêu thì sẽ rất yêu, cộng thêm cái việc không rõ ràng và mập mờ như thế càng làm mình khó quên đi hơn. Nhưng dù sao thì ng yêu cũ của mình cũng đang thích 1 người khác rồi.

Nói chung mình cũng đang khá bế tắc trong việc giải quyết vấn đề này mặc dù nó mới chỉ bắt đầu. Cộng thêm mình chưa bắt đầu gì về sự nghiệp (vừa mới về nước), còn chị thì có vẻ 2 năm nữa sẽ lấy chồng (tâm sự vui với mình thế chả biết sao). Đây cũng là 1 phần lý do vì sao mình không muốn chen ngang vào rồi đấy. Mình cũng đang có 1 kế hoạch chuẩn bị thực hiện, nếu thành công thì có lẽ về sự nghiệp cũng tự tin lên được ít nhiều, lúc đấy .. tính sau.

Bây giờ mình chỉ cần mọi người chia sẻ và góp ý cho mình thôi, hiện mình vẫn còn có thể khá lý trí được, nhưng 1 vài tháng nữa thì có lẽ sẽ mệt mỏi lắm đây...
Giông giống của chuyện của em
Em bắt đầu thích cô ấy từ khi lớp 10 ( 2 đứa ngồi cạnh nhau) ,lúc đó em học dốt lắm . Vì cô ấy năm lớp 11 em đã cố gắng học ... và kết quả là học giỏi nhất lớp ..~ ngang ngửa bọn lớp chọn luôn.
Tình cảm bấy h của hai đứa là khá ổn nhưng không ai thổ lộ với ai cả( em là hơi trầm 1 chút).Đầu năm 12 cũng vậy vẫn quan tâm đến nhau,( ước mơ là cả hai đứa là vào Kinh tế anh ạ ), Nhưng đến lúc đó vẫn im ỉm , cả lớp đều biết chuyện của em và cô ấy và đến giữa lớp 12, cả lớp bắt đầu lên kế hoạch gán ghép trong 1 buổi liên hoan 20-11 ( lúc đó em vui lắm hahah),
nhưng bi kịch lại đến đúng vào ngày 19-11 ,
mẹ em biết chuyện , bà bảo :'' Cô ấy là chị họ hàng xa của em , hai đứa không đến được với nhau đâu '' - What? Con chưa bao h gặp trong các buổi lễ , chúc tết , ....
và nhiều lý do nữa .."" Nhưng kết quả vẫn vậy . Kế hoạch coi như đến đây các anh tự hiểu.
H em phải làm sao đây các anh .............
 
Unlock chủ đề này theo nhu cầu của bé chủ thớt vẫn cần sự chia sẻ :))
 
Back
Top