phải làm sao đây?

ơ tất nhiên rồi, nhưng stop lại đừng bàn vấn đề đó ở đây mà hãy bàn về hướng giải quyết sau này .
theo mình những biểu hiện của chủ thớt trong những ngày tiếp theo nên theo 1 chiều hướng tích cực để giúp chi đó thay đổi hướng nhìn cũ của mình .
những biểu hiện hành động quan tâm đúng mực với phạm vi cho phép thôi .
 
40 mà bạn cũng lấn tới thì ko đỡ nổi . thì bạn chủ topic thiệt hơn dì kia nhiều mà :|
 
^ đúng ! 10 ngừoi vào thì chỉ có cậu mới nói dc 1 câu tớ muốn nghe :))
 
cầu nguyện cho dì ta đừng có baby là nhẹ nhõm \m/, mà có thì ông chủ topic tính sao :))
 
có cũng dc ! ko có cũng chẳng sao , mình cũng ko chối bỏ gì cả , mình làm mình chịu.


nhưng với mình thì là thế nhưng với đời , thực tế nó rắc rối lắm...tóm lại là mình đang phân vân ko bit nói sao với nạn nhân cơ :((
 
ko biết trong chuyện này ai mới là nạn nhân:|
 
theo tui thì chủ topic chứ ai.dì ta 40 kia rùi mà còn ôm ấp em 23 thì quả là :)),lấy nhu chế cương đi nào \m/
bạn chắc chứ :|
 
Nếu bài viết #1 là sự thật thì 95% là cái bẫy chứ không phải là một tai nạn. Còn dì kia là virgin hay không thì chỉ có
"dì" đó biết thôi. Chuyện máu me thì quá bình thường, mấy ngày trước kia là mồi nhử còn hôm 7/2 mới là ngày quyết định.
Chú chỉ 23 chỉ là trẻ con thôi, người kia 40 rồi. Trải đời quá nhiều rồi nên không có cái chuyện 2 người không kiềm chế được mà đi quá khoảng cách đâu.
Bây giờ tốt nhất là án binh bất động chờ vài tuần tới 1 tháng coi kết quả thế nào. Nếu 7/2 là chu kỳ của dì ý thì chủ thớt tạ ơn trời phật còn nếu tháng sau dì ý bảo "em ơi con trai/gái nên đặt tên gì nhở?" thì cứ xác định là đời chú tạch rồi.

Có phải bẫy hay không ,cái này khó nói lắm bạn, phải tìm hiểu mới rõ đc.
Còn chuyện nói ko muốn xảy ra lần nữa mhiều khi cái này do dằn vặt, sợ người khác dè bỉu mà ra, bạn cứ mạnh dạn làm lại như hôm 7/2 rồi nói mình thế này có phải tốt hơn ko. Chăm sóc cho chị ấy chút là ok, chị đã chịu cho bạn sống trong nhà thì cứ sống bt là được.

40t rồi thì thường con sinh ra ko được hoàn hảo, hay bệnh ốm yếu nên 90% là ko có chuyện con sinh ra đâu. Hôm nay mới mùng 9, bạn nên kêu chị uống thuốc đi, nói ý dọa bà ấy con mà sinh ra cũng bệnh tật thôi sợ ngay ấy mà :|.
 
tốt nhất là cứ nhắm mắt cho qua , cố kiếm thứ gì để quên chuyện đó đi bạn vd như chơi thể thao vv:|
 
tớ nói thẳng ra nhé:

cậu chủ topic thuộc tầng lớp trí thức nào thế .......thế cậu cho rằng cậu xử sự như thế là đúng hay là sai vậy ? tớ cũng không hiểu cậu lập topic này lên để làm gì.......thôi không nói nhiều nữa,sự việc đã xảy ra rồi


khuyên cậu: giải quyết dứt điểm vụ này đi,theo tớ cậu không nên đi xa hơn nữa và trách nhiệm cậu giờ là an ủi chị ta và kiếm cho chị ta 1 người đàn ông thật tử tế ....... đó là cách nghĩ của riêng mình
 
Thằng này ba xạo ;)) Nhìn thái độ hí hửng là biết, có thiệt thì nó cũng chuẩn bị cao chạy xa bay rồi, gì mà "ôm nhau cuồng loạn", "sờ mó lung tung", "chị chiều hết mình",... đọc ngó là biết :-"
 
=)) nghe cái câu
có cũng dc ! ko có cũng chẳng sao , mình cũng ko chối bỏ gì cả , mình làm mình chịu.
ông này tính đường khi sư diệt tổ :))
 
=)) Đừng làm điều gì dại dột
ông này tính đường khi sư diệt tổ
Ít nhất là không phải cái này :))
 
nếu như chủ pic thì dì ko ép buộc bạn thì cần pahi3 xin lỗi và ra đi thôi :)

xa mặt cách lòng ko chạm mặt thì sẽ tốt hơn :)


nếu ko được thì mình đành bó tay với cậu :D
 
ăn nguyên cái bẫy.....mà 4x tuổi nhìn "mượt"kg mà cậu có thể lầm đường vậy:>
 
hix ! sướng thì cả 2 cùng sướng , cả 2 cùng tự nguyện hợp tác , vậy mà bây giờ cứ chửi bới hoạnh họe làm như tao hiếp dâm ấy ! aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
 
Back
Top