- 13/12/08
- 415
- 38
Chuyện là .... mình có quen 1 người, gọi là A nhé. Ban đầu, mình quen chỉ vì thấy nhỏ hiền, ít nói... nhưng không ngờ, ít nói quá, nhiều lúc ko hề chủ động nc, liên lạc. Thậm chí có 1 thời gian mình nằm viện, nhỏ ko hề biết, chỉ vì mình vắng suốt 1 tháng mà ko hề hỏi thăm.. Nhưng khi gặp thì lại như ko có gì, mình cũng đã nói rất nhiều, nhưng "Tính em là vậy rồi!".
Đến 1 lúc, mình biết B, mình với B nc với nhau, cảm thấy rất hợp nhau, mình có tc với B, B cũng nói là có tc với mình.
Đến sn mình, B biết mình có bạn gái là A, nên hỏi mình với A ra sao.. B muốn mọi chuyện rõ ràng... ko muốn chuyện 3 người phải buồn... B nói 2 đứa ko nên liên lạc với nhau nữa..!
Mà tính mình thì ko muốn ai phải buồn cả. Nhất là A, do mình cũng từng bị "đá"... mình biết cảm giác đó.. mà nếu vậy thì B cũng sẽ buồn..!
Phải giải quyết thế nào đây
Đến 1 lúc, mình biết B, mình với B nc với nhau, cảm thấy rất hợp nhau, mình có tc với B, B cũng nói là có tc với mình.
Đến sn mình, B biết mình có bạn gái là A, nên hỏi mình với A ra sao.. B muốn mọi chuyện rõ ràng... ko muốn chuyện 3 người phải buồn... B nói 2 đứa ko nên liên lạc với nhau nữa..!
Mà tính mình thì ko muốn ai phải buồn cả. Nhất là A, do mình cũng từng bị "đá"... mình biết cảm giác đó.. mà nếu vậy thì B cũng sẽ buồn..!
Phải giải quyết thế nào đây
.
. LOL việc gì cũng có cái giá của nó, đã làm rồi thì phải chấp nhận là sẽ gây đau khổ cho người khác, chia tay thì chia tay sợ người khác buồn thì muôn đời cũng là tình tay 3 tay 4...
Topic giờ đổi hướng sang nối lại tình cảm với B chăng