Phải làm sao khi đã trót...yêu :(

Thế chốt hạ là mai e nên làm gì :((.....................
 
Cứ để mọi thứ diễn ra 1 cách bình thường, nói chuyện chả sao, nhưng mà đừng nóng vội
 
nói tóm lại thế này, có bản lĩnh, có phong thái, con gái nó sẽ tự bị hút vào. KO yêu chính bản thân mình, ko tự trọng, ko biết kềm chế thì chả đứa nào tử tế nó mê đâu.
 
^ Nhiều ng cũng bảo tớ thế đấy :))..
Lạ nhỉ...Tớ thấy ko trẻ con lắm mà cách cư xử nhiều lúc hơi khác cách nghĩ thôi..

có ai tự nghĩ mình trẻ con bao r :-?
 
Thế chốt hạ là mai e nên làm gì :((.....................

gặp lại e ấy thì bt thôi chứ sao . làm gì làm gì . trước giờ bạn bè sao thì cứ như thế . k lẽ xyz e ấy àh (j/k) :))

nói chứ mình thấy bạn hơi bị thiếu kiên nhẫn và thiếu độ bơ cần thiết đấy ;)).cầm cưa mà thế thì chừng nào mới mong đổ đây :-" . từ từ cái gì của mình sẽ là của mình

p/S: nếu xác định là yêu e nó thì cứ tiếp tục theo còn k thì out đi cần thiết gì mà phải khổ thế . nhìn bạn bức xúc thế mà thấy giống mình ngày xưa :D
 
Hôm nay lại đi hát...
Trái Tim Bên Lề - Bằng kiều =((...........
Hay quá :-<
 
Nhưng mà xem xem có duyên không đã , ko có duyên thì đến đầu bạc răng rụng cũng chả yêu nhau đc đâu :|
 
Thôi có khi em ý chỉ xem cậu thái độ như thế nào khi em cặp với thằng kia ... hoặc có thể em ý làm thế để cắt đuôi cậu vì em ý không thích cậu .... Nói chung là cứ bình tĩnh mà học hành thôi kệ xác bọn nó đi đừng nặng nề quá :|.... Tam thập nhi lập ;))
 
Cảm ơn đã cho ý kiến :)...
Giờ đang cố bình thường hóa quan hệ..
Kệ đi..Chẳng sao :))....
 
Back
Top