alonelonelylove
Youtube Master Race
- 10/5/09
- 0
- 0
tôi với gf của tôi bắt đầu yêu nhau và tình cảm cũng đang dần nồng nàn,đùng 1 cái gf tôi phải đi làm xa cùng với chị...gf rủ tôi đi làm cùng,mướn nhà trọ cùng nhưng tôi còn công việc còn sự nghiệp ở đây(làm trai mà ko có sự nghiệp thì sao? có khi người yêu giữ hem nổi nữa mà)...Nàng giận tôi và bây giờ tình cảm của 2 người dần dần mờ xa...Tôi rất yêu nàng:(...Tôi phải làm sao đây mong các bác góp chút ý kiến dùm ...Đau khổ và nhức đầu quá rồi:(

..... Nếu làm công nhân hay phụ việc thì nên đi theo nàng
..... Còn làm công chức hay làm nhân viên giờ hành chánh mà khó kiếm việc nơi khác thì ở lại :hug: .........
.........
Tôi thất vọng lắm đó.Làm trai mà koh có sự nghiệp và tiền bạc thì sao có thể lo lắng cho người yêu,gia đình được .Sao nàng hok hiểu cho tôi chứ

), cái cốt là bác yêu "ấy" và muốn mọi thứ làm vì cô ấy, nhưng bác còn gia đình, đi làm mới theo bác thì "Lên đó tôi sẽ làm gì?" vậy bác có muốn đánh đổi tất cả vì nhất thời không. Công việc mỗi người không do tình cảm chi phối đâu. Bác không nên bi lụy quá, sẽ phản tác dụng nếu em ấy (đôi khi có suy nghĩ thôi nhé) là bác lụy tình. Không tốt đâu, Bác vẫn đến thăm cô ấy được và vẫn có cô ấy trong tim là được. Còn cô ấy lấy lý do xa, không có bác bên cạnh chỉ là nhất thời thôi, yêu thật lòng thì không thay đổi được đâu. Bác nên chọn người yêu bác thật lòng và bác yêu thật lòng vì cô ấy. Muốn vậy thì mình "thoát nghèo" trong mắt cô ấy, bác là chỗ dựa lớn lao cả về tinh thần và vật chất đấy bác ạ.