impersonal
T.E.T.Я.I.S
- 3/4/08
- 566
- 22
Mình và cô ấy yêu nhau đã đc 1 năm. Cô ấy hơn mình 2 tuổi và học cùng lớp với mình. Cách đây mấy hôm thôi, 2 đứa còn tổ chức mừng tình yêu của chúng mình đc 1 năm.
Nhưng hôm thứ 2 vừa thôi mình có vô tình đọc đc vài tin nhắn của 1 người khác gửi cho cô ấy, lời lẽ rất tình cảm, đại khái là thằng kia yêu cô ấy.
Ngay tối hôm đó mình có hỏi về chuyện mấy cái tin nhắn, cô ấy nói thằng kia là bạn của chị cô ấy, và những cái tin nhắn đó ko phải gửi cho cô ấy.
nhưng khi mình hỏi về mối quan hệ của cô ấy và thằng kia, và đòi lấy số của thằng kia để hỏi cho ra nhẽ thì cô ấy dứt khoát ko nói và ko cho mình số của thằng kia.
Mình quá nóng giận nên đã nói chia tay ngay tối hôm đó. Mình biết cô ấy yêu mình và mình cũng rất yêu cô ấy nhưng thật sự mình ko thể chịu đc cảnh người yêu bắt cá 2 tay. Trong 1 năm yêu nhau cũng có vài lần bọn mình cãi nhau và cũng đã chia tay nhưng sau lại quay lại với nhau.
Cô ấy là một con người mạnh mẽ, nhiệt tình với công việc. Còn mình thì ngược lại, rất trầm tính.
Bây giờ ngồi nghĩ lại mình cũng ko biết phải thế nào?
Mình rất yêu cô ấy, mình rất muốn quay lại nhưng mỗi khi nhìn thấy cô ấy thì những dòng tin nhắn kia lại hiện lên.
Mình đang rối bời quá, các bạn cho mình 1 lời khuyên đi
Nhưng hôm thứ 2 vừa thôi mình có vô tình đọc đc vài tin nhắn của 1 người khác gửi cho cô ấy, lời lẽ rất tình cảm, đại khái là thằng kia yêu cô ấy.
Ngay tối hôm đó mình có hỏi về chuyện mấy cái tin nhắn, cô ấy nói thằng kia là bạn của chị cô ấy, và những cái tin nhắn đó ko phải gửi cho cô ấy.
nhưng khi mình hỏi về mối quan hệ của cô ấy và thằng kia, và đòi lấy số của thằng kia để hỏi cho ra nhẽ thì cô ấy dứt khoát ko nói và ko cho mình số của thằng kia.
Mình quá nóng giận nên đã nói chia tay ngay tối hôm đó. Mình biết cô ấy yêu mình và mình cũng rất yêu cô ấy nhưng thật sự mình ko thể chịu đc cảnh người yêu bắt cá 2 tay. Trong 1 năm yêu nhau cũng có vài lần bọn mình cãi nhau và cũng đã chia tay nhưng sau lại quay lại với nhau.
Cô ấy là một con người mạnh mẽ, nhiệt tình với công việc. Còn mình thì ngược lại, rất trầm tính.
Bây giờ ngồi nghĩ lại mình cũng ko biết phải thế nào?
Mình rất yêu cô ấy, mình rất muốn quay lại nhưng mỗi khi nhìn thấy cô ấy thì những dòng tin nhắn kia lại hiện lên.
Mình đang rối bời quá, các bạn cho mình 1 lời khuyên đi



. đồng ý là yêu thì phải có ghen . nhưng mình là đàn ông nên rộng lượng ( con gái thix cái khoản này ) nên có bản lĩnh mà suy xét vấn đề thật kỹ . nếu sau này lỡ giữa hai bạn có chiện hỉu lầm lớn hơn nữa thì sao đây
. chia tay nữa ah .
. giờ có lẽ chưa muộn, xin lỗi em nó đi bạn 





, thôi rút KN cho cuộc tình mới đi
, đừng lưu luyến nữa 
.......
...... Nhưng tui đã kịp sửa sai