phân biệt giữa đơn phương và thất tình.

Ồ vậy là mình thất tình :-< công nhận đau thật...
 
Thất tình ấy hả ?
11 lần trước chỉ có lần thất tình gục ngã lâu nhất là 3 ngày :|
Sau đó lại lao vào chiến đấu với cô khác
Chắc mình chưa biết yêu :|
Lần này không mong sẽ gục ngã đâu :|

Thành tích của LAX bất hủ quá b-)
 
mai mang sách vở đến học lax thôi anh em nhỉ :>:>
 
Số lượng đâu quan trọng bằng chất lượng.
11 con cá sấu chúa thì sao? ;;)
Còn nếu là 11 tiên nữ thì cho em đăng kí học :">
 
vậy là mình yêu đơn phương ;)),yêu nhưng kg muốn thổ lộ cứ để đấy ;))
 
1 2 đơn phương, 3 thất tình ;;)
 
Mình thích ai thì tỏ tình liền, nếu họ đá thì mấy lần đầu buồn nhiều... Sao này hết buồn rồi... Phải chấp nhận vì họ chưa thích mình... Hoặc mình cố gắng theo tiếp (gọi là đơn phương)...

Mà mình nghiệm ra khi yêu nếu bạn thấy tình yêu càng nhẹ nhàng thì bạn càng thành công... Quan trọng hóa nó sẽ nhận thất bại rất lớn... -_-

Mình cũng thấy đa số con gái thích mình là con gái mình ko thích và (dĩ nhiên) tệ hơn những người mình thích nhiều... -_-

Chuẩn chuẩn chuẩn!! Quan trọng hóa tình yêu hay quan trọng hóa 1 ai đó là coi chừng tàn đời đó nhé. Nhất là khi chọn lộn mặt để gửi vàng, rồi rơi vào yêu đơn phương là khốn khổ. Tớ quan niệm "Yêu thì yêu ko yêu thì biến"
 
Back
Top