gacon.lonton
Youtube Master Race
- 24/11/10
- 98
- 46
^ não bộ chỉ cần 2s để quyết định có yêu người kia ko đấy 

Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Note: This feature may not be available in some browsers.

Nãy giờ mới tìm được 1 ý kiến thấy được, còn lũ kia cứ vào dụ dỗ mồi chài cho ta theo con đường gay là thế nào.Tình yêu cũng đơn giản xuất phát từ não bộ. Đối với 90% trường hợp đàn ông phải cảm thấy thích bề ngoài của người con gái mới chịu tìm hiểu về cô ấy, cặp kè rồi yêu cả tính tình cô ấy, hoặc nếu ko thì chia tay. Chỉ có 10% còn lại là những trường hợp dù ko thích ngoại hình nhưng vì quen nhau lâu ngày, yêu tính cách của nhau rồi từ từ cũng yêu thương nhau (tới lúc đó mới chấp nhận ngoại hình của nhau).
Vậy nên chuyện cậu thích bề ngoài trc cũng là bình thường có gì phải lo, về sau tình cảm mới phát triển lên thành yêu nghiêm túc chứ ::)
Đặt tình huống thật sự là bạn gặp 1 người đẹp và bạn bị thu hút, dần dần tiếp cận. Người ta cũng có tính cách tốt chứ ko xấu xa gì, thế là dần dần bạn "yêu".
Trường hợp của mình nó đang confused như vậy đó, mình ko biết là mình yêu cái ngoại hình của người ta hay là yêu con người thật sự của người đó, có bạn nào giúp mình ko?
Mình thấy vấn đề này hơi khó giải thích, mong mọi người kiên nhẫn tí. Chuyện này nghĩ hoài mà ko thông, đặt tình huống là phải yêu người xấu thì đó mới là tình yêu thật sự sao, ý kiến của các bạn ntn?
) thay đổi cặp mắt của hắn, cho hắn thấy được vẻ đẹp của con người chứ ko còn là thể xác bên ngoài nữa.Rồi hắn quen với 1 con nhỏ mập( nhưng hắn lại thấy thon gọn, đẹp bla bla...) cuối cùng thánh thần trả lại đôi mắt như cũ cho hắn, hắn nhận ra gia trị con người là ở những gì bên trong, cuối cùng 2 đứa lấy nhau... hết chuyệnMình nghĩ phép thử hiệu quả nhất là sự xa cách.Đặt tình huống thật sự là bạn gặp 1 người đẹp và bạn bị thu hút, dần dần tiếp cận. Người ta cũng có tính cách tốt chứ ko xấu xa gì, thế là dần dần bạn "yêu".
Trường hợp của mình nó đang confused như vậy đó, mình ko biết là mình yêu cái ngoại hình của người ta hay là yêu con người thật sự của người đó, có bạn nào giúp mình ko?
Không phải yêu người xấu thì đó mới là tình yêu thực sựChuyện này nghĩ hoài mà ko thông, đặt tình huống là phải yêu người xấu thì đó mới là tình yêu thật sự sao
