Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Note: This feature may not be available in some browsers.
hớ hớSeraphy nói:to Linoceur:sorry,lộn.Mình làm xong cuốn 5 rồi chứ không phải cuốn 6.Đâu có giành hết được,phải chừa cho người khác chứ.Còn vụ biên tập thì để mình kiếm được đồ gửi rồi mình gửi cho bạn.


he he u học ngoại thương mà ko biết làm cái đó phải thương thảo với Capcom về bản quyền à, 1 thương hiệu nổi tiếng như Re thì tiền bản quyền bao nhiêu u biết chứ tui không rành nhưng không dưới vài trăm ngàn $. Giá 1 quyển Re gốc là 6.99$ cứ cho bi giờ sale off còn 3$ điVNI-Kun nói:Thế đấy,thế mới biết bất đồng quan điểm hay nói lớn hơn là bất đồng hệ tư tưởng lớn đến mức nào(Liên xô và Mỹ).
Khuyên mấy vị nên chăm lo học tập vì năm học đang tới gần,bù đầu dịch cái tiểu thuyết này chẳng có ích lợi gì đâu.Nhưng chỉ cần nhìn vào thì đã thấy $ một đống từ cái này rồi.Xin được góp một ý:
Tiểu thuyết đọc công nhận hay,đối với một đứa ngoại thương như tôi thì thấy rằng nếu tôi ưu lợi từ việc dịch tiểu thuyết thì có thể kiếm được một món lợi rất lớn.Trong các game riêng RE có tiểu thuyết,nếu dịch xong rồi nhận nhà xuất bản hàn loạt quyển thì có thể bán rất chạy vì ai cũng biết đến game,ta quản bá game qua sách thì hết chỗ nói luôn.
Có thể thêm mục cách chơi game,bí mật..v..v làm phụ lục,đầu tư vô quản cáo(cái này rẻ thôi,cỡ 3 triệu là cả Hà nội biết rồi) rồi tung ra.Đảm bảo tuần đầu tiên đc 30.000 quyển là chuyện thường,cái đó còn phụ thuộc vào chất lượng dịch ra sao nữa.Hốt bạc là chuyện thường,nhưng nhớ xin giấy phép xuất bản và kiểm định nội dung.
Thế đấy,nguyên một đống tiền trước mắt không nhặt,chỉ cần đoàn kết và quyết tâm thôi.
Tiền thì tất nhiên là ai cũng cần cả ( nếu ko cần tiền thì tôi đi làm gì cái gì nhỉ ? ) nhưng ở đây có 1 vấn đề là diễn đàn game này là phi lợi nhuận. Chúng ta tham gia vào đây vì sở thích và muốn học hỏi lẫn nhau hoặc giúp đỡ người khác.VNI-Kun nói:Thanh tôi không thích tạo ấn tượng xấu về mình bởi vì chẳng ai muốn có ấn tượng xấu với người khác,chỉ muốn suy nghĩ theo chính đầu óc chính đáng của mình.Mấy người muốn dịch thì cứ tự nhiên,tôi không chen vô,dịch càng nhiều càng tốt(đuợc nhiều người thanks và tôn vinh),cái này giống như làm từ thiện.Từ nhiều vấn đề phát sinh trong game nên việc làm này là hết sức cần thiết,tôi không phản đổi nửa lời.Đó là về phương diện thứ nhất.
Về phương diện thứ hai vì đây là cơ chế thị truờng,nguời ta toàn dùng đầu óc ra tính toán để tạo ra một kết quả tối ưu nhất(Chú ý là tối ưu-tốt nhất,không phải nhiều $ là tối ưu).Tới đây mới nghĩ đến định luật kinh doanh De Esfensod 3,quan hệ tối ưu giữa cung và cầu(Cash and carry) cũng giống như việc cung cấp thông tin cho gamer-cung và khó khăn cần giúp đỡ-cầu.Phương diện thứ hai của tôi về việc dịch truyện này là "đâu có cung và cầu đều có thể sản sinh ra nguồn lợi,cần tối ưu nguồn lợi đó"(nguyên văn định luật),tôi coi nguồn lợi ở đây là $,mod coi nguồn lợi ở đây là ấn tượng,là sự cống hiến cho tập thể..v..v..Thế thì ai tối ưu được nguồn lợi đó,tôi hay mod.Kinh tế học không chỉ nghiên cứu kinh doanh,mà còn nghiên cứu cả con người nữa.
Xin đừng hiểu lầm một con người,bởi vì mất lòng tin là mất tất cả.
q_thanhbt nói:Bác christie là ai thế nhể? có phải đại văn hào truyện trinh thám Agatha "ra ma" Christie ko?![]()
Được thế đã may , Christie ở đây là Christie trong Tekken 5
:cool:
Học ngoại thương chỉ là cái mác ngoài thôi,chớ thực sự là cái ở dưới này nè.Học đủ thứ trên trời dưới đất,Kinh tế học,xã hội học,triết học,tâm lý học...kể cả giải phẫu học nữa(thế mới thích T-Virus) để thực hiện mục đích duy nhất.Mà thôi chuyện này rất đơn giản,chỉ nói chuyện với Mod một tí thôi.Úi úi ,sợ qué , bạn là dân đại học thì ở đây toàn người thất học cả đấy ??? Dịch tiểu thuyết từ tiếng anh ra tiếng việt ko phải là 1 cách học chắc ? Hơn nữa đây còn là sự yêu thích trò chơi mà mình đang chơi . Bạn ngoại thuơng thích luật kinh tế thì ở đây khắc có người bít luật Spam
Cám ơn mod,có lẽ một ngày nào đó sẽ phải trở lại hai bàn tay trắng nên cần đầu óc bén lửa một tí,chỉ sợ lúc đó không ai chấp nhận và dự án này không thành công cho lắm(dich chưa complete,mà mấy bạn trong box đã complete thì chưa perfect).Nếu mod nói tôi rằng là một kẻ khát tiền thì tôi không thèm nói chuyện với mod cũng như các bạn khác trong đây bởi vì có cảm giác như bị đào thải,cho dù muốn làm thành viên để có một chút gì đó trong lòng.Thứ mà tôi thích nhất là hòa bình,sự giao lưu học hỏi,đi khắp thế giới để có thêm bạn,để biết nhiều thứ trên thế giới rộng lớn này,cũng chỉ để gót giày của mình dính một chút đất mà thôi.Tôi không thích tiền.Tiền thì tất nhiên là ai cũng cần cả ( nếu ko cần tiền thì tôi đi làm gì cái gì nhỉ ? ) nhưng ở đây có 1 vấn đề là diễn đàn game này là phi lợi nhuận. Chúng ta tham gia vào đây vì sở thích và muốn học hỏi lẫn nhau hoặc giúp đỡ người khác.
Tôi tham gia vào GVN cũng vì những tiêu chí đó nên có những bảng hướng dẫn game tôi viết ra và post lên diễn đàn ( 7 bản nếu tôi nhớ ko lầm) vì mục đích là chia sẽ cho những người khác kinh nghiệm chơi game của mình chứ ko phải là viết ra rồi đi bán cho các tiệm game để lấy tiền.
Ở đây những người dịch truyện RE là vì lòng đam mê và muốn chia sẽ điều này cho những bạn ko có khả năng anh văn như mình ( điều này tốt thôi ). Còn nếu như bạn học ngoại thương ( như bạn tự giới thiệu ) và cảm thấy dịch truyện RE và đem bán để kiếm tiền thì xin mời chẳng ai cấm cả ( thậm chí có thể copi những bài dịch của các bạn đã post lên cũng được ) vì đó là quyền của bạn.
Tóm lại tiêu chí của tôi và những người dịch truyện ở đây là vì lòng đam mê và chia sẽ còn của bạn là vì tiền ( như bạn thừa nhận ), thế thôi.
VNI-Kun nói:Học ngoại thương chỉ là cái mác ngoài thôi,chớ thực sự là cái ở dưới này nè.Học đủ thứ trên trời dưới đất,Kinh tế học,xã hội học,triết học,tâm lý học...kể cả giải phẫu học nữa(thế mới thích T-Virus) để thực hiện mục đích duy nhất.Mà thôi chuyện này rất đơn giản,chỉ nói chuyện với Mod một tí thôi.
Cám ơn mod,có lẽ một ngày nào đó sẽ phải trở lại hai bàn tay trắng nên cần đầu óc bén lửa một tí,chỉ sợ lúc đó không ai chấp nhận và dự án này không thành công cho lắm(dich chưa complete,mà mấy bạn trong box đã complete thì chưa perfect).Nếu mod nói tôi rằng là một kẻ khát tiền thì tôi không thèm nói chuyện với mod cũng như các bạn khác trong đây bởi vì có cảm giác như bị đào thải,cho dù muốn làm thành viên để có một chút gì đó trong lòng.Thứ mà tôi thích nhất là hòa bình,sự giao lưu học hỏi,đi khắp thế giới để có thêm bạn,để biết nhiều thứ trên thế giới rộng lớn này,cũng chỉ để gót giày của mình dính một chút đất mà thôi.Tôi không thích tiền.
Đúng là dân Việt Nam,chưa có forum mà lại thất bại nhiều như GVN.Thà nói chuyện với Israrel còn thú vị hơn.
VNI-Kun nói:Học ngoại thương chỉ là cái mác ngoài thôi,chớ thực sự là cái ở dưới này nè.Học đủ thứ trên trời dưới đất,Kinh tế học,xã hội học,triết học,tâm lý học...kể cả giải phẫu học nữa(thế mới thích T-Virus) để thực hiện mục đích duy nhất.Mà thôi chuyện này rất đơn giản,chỉ nói chuyện với Mod một tí thôi.
Cám ơn mod,có lẽ một ngày nào đó sẽ phải trở lại hai bàn tay trắng nên cần đầu óc bén lửa một tí,chỉ sợ lúc đó không ai chấp nhận và dự án này không thành công cho lắm(dich chưa complete,mà mấy bạn trong box đã complete thì chưa perfect).Nếu mod nói tôi rằng là một kẻ khát tiền thì tôi không thèm nói chuyện với mod cũng như các bạn khác trong đây bởi vì có cảm giác như bị đào thải,cho dù muốn làm thành viên để có một chút gì đó trong lòng.Thứ mà tôi thích nhất là hòa bình,sự giao lưu học hỏi,đi khắp thế giới để có thêm bạn,để biết nhiều thứ trên thế giới rộng lớn này,cũng chỉ để gót giày của mình dính một chút đất mà thôi.Tôi không thích tiền.
Đúng là dân Việt Nam,chưa có forum mà lại thất bại nhiều như GVN.Thà nói chuyện với Israrel còn thú vị hơn.