D2A đúng là tởm vãi , D2A ko còn là D2A nữa rồi còn có dúm quân mà muốn sống cũng ko yên. Bị các Liên Minh mạnh chèn ép khiến thay cả chứng minh thư sống ẩn núp ở dự châu. Dự châu vốn nhỏ bé tài nguyên thì nghèo nàn , nước mặn đồng chua đất cày lên sỏi đá .
Thế mà Sim Mộ cậy khỏe quyết ép chết D2A một lân nữa. Biết D2A đang sống thoi thóp Sim Mộ lãnh khởi thành lên nằm chềnh ềnh ăn vạ giữa trung tâm D2A (tui nghĩ đến lại nhớ đến đại chiến Bộc Dương mà rùng hết quả mìn). Không đầy 24h sau tiếng còi báo động hú lên ở đầu ngõ, không chỉ người mà cả đàn gia súc cũng được huy động ra để đánh đuổi quân xâm lược
Do chủ quan bên Sim Mộ MCB hơi ít nên ngồi chưa nóng móng đã lãnh khởi cả thành lẫn đám quân chi viện ko có đg vềtrong đó lui lại điểm tuyến phòng thủ của mình.
Chiến sự tạm yên ! hai bên dàm phán nhanh và có tâm lý muốn hòa bình. D2A bày tỏ thiện chí án binh bất động, nhưng đêm hôm khuya khoắt 1 số thành viên của Sim Mộ không hiểu bất mãn gì trong lòng liên tục lùng sục tìm quân trong đám trại ko của D2A.
Dĩ hòa vi quý, hay 1 điều nhịn chín điều lành đều đã sai. D2A cho quân tràn vào đánh tung cứ điểm tập kết của Sim Mộ. Một lần nữa mấy bác Sim Mộ chắc mới bán tướng được giá thừa vincoi vác thành nhảy như trại. Để lại mấy cái lổ làm trống trải hết cả lòng người
Ơ nhưng đây đúng là điểm nhấn trong lúc sever mỗi ngày một buồn tẻ . Tuy phải cầm những vũ khí thô sơ cuối cùng tham chiến nhưng đúng là được phần nào sống lại chút xúc cảm trong thế giới LV đã đi qua