- Thread starter
- #81
D2A dã tâm thì rất nhiều ...
- Thường thấy, ở đời kể sống hai lòng, người phản trác vô kể. Bọn D2A tuy ngoài mặt bảo hoà, nhưng chưa tỏ ra thiện chí. Mới ngày hăm nhăm tháng rồi quân ta kéo về dư hàng ăn giổ nhân dịp đó chúng tràn đến Bà Dương chiếm tất cả các tiền phương của quân ta.
- Ta, suy gẫm đã lâu, đắn đo do dự củng đã nhiều, nay ta quyết cùng chư tương tiến đến Tiếu quận để cho bọn D2A hiểu rằng, Thần Mộ ta không chỉ có hư danh. Ý ta đã quyết chư tướng nên chuẩn bị quân trang chờ ngày xuất chiến.
MC. Thần Mô: XeKo

- Thường thấy, ở đời kể sống hai lòng, người phản trác vô kể. Bọn D2A tuy ngoài mặt bảo hoà, nhưng chưa tỏ ra thiện chí. Mới ngày hăm nhăm tháng rồi quân ta kéo về dư hàng ăn giổ nhân dịp đó chúng tràn đến Bà Dương chiếm tất cả các tiền phương của quân ta.
- Ta, suy gẫm đã lâu, đắn đo do dự củng đã nhiều, nay ta quyết cùng chư tương tiến đến Tiếu quận để cho bọn D2A hiểu rằng, Thần Mộ ta không chỉ có hư danh. Ý ta đã quyết chư tướng nên chuẩn bị quân trang chờ ngày xuất chiến.
MC. Thần Mô: XeKo


. Chứ 3 cái thành 1 Tỷ vàng của E.M lần trước sấn hỏa của mấy pác D2A E.M sài hít rùi...
Hic..sản xuất quân giới cấp 4 đến tận tháng 9 mới xong cơ mà 




Nghe nói EM đi đánh trận cuối rồi bán acc trả nợ thì phải ...