Chém gió là ý nói đến việc dùng nhời nhói nhằm mục đích gây nhiễu để tạo ra những lợi ích cho anh em và liên minh của mình.
D2A hiện đã tấn công vào títtttttttttttt........................ sào huyệt của SIM MỘ, việc SIM MỘ định giải cứu cho binh nhì Thiên Soái là vô cùng khó khăn. So về lực lượng thì cũng chỉ tương đương nhau, SIM MỘ có lợi thế khán giả nhà. Cuộc chiến đã hứa hẹn nhiều khó khăn rồi. Lẽ ra trong tình hình này SIM MỘ nên tập trung phòng thủ trước các cuộc tấn công của D2A để bảo vệ những anh em đã sát cánh bên mình , đằng này một số thành viên cốt lõi lại liên tục tranh cãi gây hấn với các thế lực khác trong sever.
Nhìn một cách tổng quát lại thì có thế phân tích như sau:
SIM MỘ lập nghiệp đất dương châu bước đầu tạo dựng đã có chủ trương mềm mỏng nhưng toan tính bá vương. Họ biết người biết ta lúc thì hổ báo khi lại oằn tà là vằn nhẫn nhịn . Khi Đường Môn tan rã SIM MỘ đã đến tuổi dậy thì, họ đủ cả lông chân lẫn lông tay. Lúc này chủ trương thôn tính người hàng xóm hiền lành D2A của SIM MỘ được bộc lộ. Giao tranh giữa D2A với SIM MỘ được đẩy lên cực đỉnh khi quân của D2A đánh trả lại các cuộc xâm lăng của SIM MỘ khiến một số thành viên tích cực của họ phải khốn đốn. Tận dụng ĐM giải tán và D2A bị các liên minh khác dòm ngó, SIM MỘ tổ chức các cuộc tấn công với quy mô lớn vào trung tâm D2A.
Điều đáng tiếc nhất cho SIM MỘ là từ khi sever chưa hết 1 tuần tân thủ, D2A đã cuốn vào guồng chiến tranh liên miên. Hết đánh đuổi các mem TOP sever tại dự châu, lại chống trả các cuộc tấn công của ĐM, nhiều lúc cảm giác có thế lật đổ cả ĐM

... tạo nên một dấu ấn lớn trong cuộc chiến bộc dương, đánh tan hòang đạo....

. Mỗi thành viên D2A tham chiến đều là những chiến binh, độ lì độ lợm đều hội tụ đủ.
D2A đã trình bày cho SIM MỘ thế nào là tấn công, thế nào là phòng thủ thế nào là năn nỉ ỉ ôi...
Và đến khi SIM MỘ nhìn nhận lại đúng nội lực của mình thì một số cốt cán lại tỏ ra thiếu tỉnh táo. Họ có thể chán , họ có thể nản ... nhưng trong LM còn nhiều anh em vẫn tâm huyết. Việc gân hấn cùng lúc nhiều thế lực đã cho thấy được tâm tư tình cảm của những ngòi bút bên SIM MỘ, họ đã ko còn gì để mất , họ cho mất luôn ... bỏ hết... :( khổ cho những anh em của họ bị cuốn theo cuộc chiến này.