Phàn Thành loạn chiến - Nghĩa hiệp anh hùng - Máu chẩy thành sông -Phàn Thành ai oán

Status
Không mở trả lời sau này.
ko thấy hình àh kill 33v mà ko kill đc thg` tuớng nào
thằng teen nó cũng chạy thoát ko chết tg nhưng lính chết hơi bị ít ;))

các chiến báo của bác teen ấy , làm 10 em tướng , mà chết lính cũng vô số =))=))=))
.
___________Auto Merge________________

.
hix sống trên đời ko gì khổ = cave...

63335141.jpg

đây đây cái chiến báo này đây =))=))=))
 
đá chết giờ, dám cười kao hả ;))

phận cave thì chịu thôi, bít sao giờ...=((=((
 
Tiếp viện đầu tiên cho TM là AUDI Jim và phonglam . Tm mời tất cả AE tiếp viện chui hểt vào đô thành để tận dụng sức phòng thủ của tg thành và ngoại quan. Chốt phòng thủ thành nhanh chóng bị tiêu diệt, hậu quả thì ko đo đếm đc. Sau trận này chính thức Tm đã hết quân giới (từ đằng du giáp đã tụt xuống mặc thiên hộ giáp, tầm 10v xe bị tiêu diệt)
Diễn biến tiếp theo trại của D2A ào ạt chiếm cứ các vị trí quan trọng . Đội cứu viện Sim Mộ định tập trung ngay dưới TM cũng bị đánh tan. TM tổ chức treo MCB cù nhầy đợi viện binh. Hết quân TM rỗi rãi tổ chức xây thành cấp 1 khắp nơi, nhưng vô tình lại tạo nên tuyến phòng thủ vững vàng cho D2A tại chính nhà mình ;))
Bao nhiêu quân tiếp viện lên bao nhiêu thì chết bấy nhiêu, khu TM không khác nào cối xay quân Sim Mộ.
Tránh tổn thất cho AE và gâu rối D2A, Sim Mộ tổ chức tập trung đại quân ở phía trên TM, quân tinh nhuệ tầng tâng lớp lớp tất cả chui vào 1 chỗ để thách thức D2A. Ko do dự D2A tổ chức tập trung tổng tấn công vào " chuồng cọp " cọp chết và bị thương ko đếm xuể, trong khi D2A chỉ thiệt hại một số đạo kỵ lởm vào để câu dame. Trận chiến thất bại khiến sỹ khí AE Sim Mộ suy sụp. Sim Mộ tức tốc gây rối bằng cách cho 1 số đạo tiến sâu vào biên giớ D2A gây nhiễu, nhưng ngay tức khắc D2A đã đưa quân ra tiêu diệt và tiện thể tạo luôn 1 tuyến phòng thủ thứ 2 tại đây.
TM hết MCB lũ lượt chuyển chỗ ở. D2A tiếp tục tiến thêm 1 bước xua quân tràn vào khu AUDI và Jin. Với địa hình rộng và lẻ tẻ Sim Mộ liên tục đưa quân chui vào đốt trong chảo lửa này. Tuy trận chiến ở đây ko quyết liệt nhưng ngày nào cũng có giao tranh. Đêm đến rạng sáng nào Thiên Mênh cũng miệt mài đánh dân nộ khắp các thành tiếp lương ;)) . 4 Am ---> 8 am nào cũng thấy các anh tài Sim Mộ lùng sục quân của D2A.
Chiến sự vẫn tiếp tục các thành trì của AUDI và Jin cứ lần lượt ra đi ...

Vài ngày vừa qua Sim Mộ đã chuyển qua chiến thuật mới. Nhận thấy D2A không có nhiều vũ khí, lượng tường tài thì ít. Họ đã chủ động câu kéo mồi chài các LM mạnh trong sever tranh thủ lúc D2A khó khăn sang tấn công :)) . Thực tế giờ chỉ cần 1 LM vừa vừa của sever cũng có thể phá nát D2A ngay lúc này, đúng giang hồ hiểm ác. Hiện D2A đang chuẩn bị xúc tiến đàm phán với Sim Mộ để đình chiến . Chuyện Sim Mộ đưa binh tấn công lấn sân D2A , thì giớ D2A cũng đã trả đủ . D2A giờ lực cùng vật kiệt lui quân về còn giảm biến chế để sản xuất vũ khí và ổn định đời sống. Hẹn các bác LM # 3 tháng sau hồi phục chấn thương sẽ giao lưu tiếp :-*
 
Hic...các pác D2A hẹn gì lâu thế...Quân của BK sắp đến nhà các pác D2A rùi nè =((.
 
Tránh tổn thất cho AE và gâu rối D2A, Sim Mộ tổ chức tập trung đại quân ở phía trên TM, quân tinh nhuệ tầng tâng lớp lớp tất cả chui vào 1 chỗ để thách thức D2A. Ko do dự D2A tổ chức tập trung tổng tấn công vào " chuồng cọp " cọp chết và bị thương ko đếm xuể, trong khi D2A chỉ thiệt hại một số đạo kỵ lởm vào để câu dame. Trận chiến thất bại khiến sỹ khí AE Sim Mộ suy sụp. Sim Mộ tức tốc gây rối bằng cách cho 1 số đạo tiến sâu vào biên giớ D2A gây nhiễu, nhưng ngay tức khắc D2A đã đưa quân ra tiêu diệt và tiện thể tạo luôn 1 tuyến phòng thủ thứ 2 tại đây.

èo cái chết 1,2 tr lính là mới có 4 thằng ben TM àh nhưng bên D2A chết cung hơn 750k lính :-w it' ỏi gì sau trận đấy 1 số bác bên D2A ko thấy tham chiến nữa chắc hết quân giới
thesim chủ lực luc đấy đang còn cay cai LMTB với BCGC nên ở nhà chưa thấy đánh nhìu
 
Hic...các pác D2A hẹn gì lâu thế...Quân của BK sắp đến nhà các pác D2A rùi nè =((.

:( nghe mà rụng rời luôn cả chân lẫn tay . Xin thua luôn đỡ phải đánh được ko pác
 
Tiếp viện đầu tiên cho TM là AUDI Jim và phonglam . Tm mời tất cả AE tiếp viện chui hểt vào đô thành để tận dụng sức phòng thủ của tg thành và ngoại quan. Chốt phòng thủ thành nhanh chóng bị tiêu diệt, hậu quả thì ko đo đếm đc. Sau trận này chính thức Tm đã hết quân giới (từ đằng du giáp đã tụt xuống mặc thiên hộ giáp, tầm 10v xe bị tiêu diệt)
Diễn biến tiếp theo trại của D2A ào ạt chiếm cứ các vị trí quan trọng . Đội cứu viện Sim Mộ định tập trung ngay dưới TM cũng bị đánh tan. TM tổ chức treo MCB cù nhầy đợi viện binh. Hết quân TM rỗi rãi tổ chức xây thành cấp 1 khắp nơi, nhưng vô tình lại tạo nên tuyến phòng thủ vững vàng cho D2A tại chính nhà mình ;))
Bao nhiêu quân tiếp viện lên bao nhiêu thì chết bấy nhiêu, khu TM không khác nào cối xay quân Sim Mộ.
Tránh tổn thất cho AE và gâu rối D2A, Sim Mộ tổ chức tập trung đại quân ở phía trên TM, quân tinh nhuệ tầng tâng lớp lớp tất cả chui vào 1 chỗ để thách thức D2A. Ko do dự D2A tổ chức tập trung tổng tấn công vào " chuồng cọp " cọp chết và bị thương ko đếm xuể, trong khi D2A chỉ thiệt hại một số đạo kỵ lởm vào để câu dame. Trận chiến thất bại khiến sỹ khí AE Sim Mộ suy sụp. Sim Mộ tức tốc gây rối bằng cách cho 1 số đạo tiến sâu vào biên giớ D2A gây nhiễu, nhưng ngay tức khắc D2A đã đưa quân ra tiêu diệt và tiện thể tạo luôn 1 tuyến phòng thủ thứ 2 tại đây.
TM hết MCB lũ lượt chuyển chỗ ở. D2A tiếp tục tiến thêm 1 bước xua quân tràn vào khu AUDI và Jin. Với địa hình rộng và lẻ tẻ Sim Mộ liên tục đưa quân chui vào đốt trong chảo lửa này. Tuy trận chiến ở đây ko quyết liệt nhưng ngày nào cũng có giao tranh. Đêm đến rạng sáng nào Thiên Mênh cũng miệt mài đánh dân nộ khắp các thành tiếp lương ;)) . 4 Am ---> 8 am nào cũng thấy các anh tài Sim Mộ lùng sục quân của D2A.
Chiến sự vẫn tiếp tục các thành trì của AUDI và Jin cứ lần lượt ra đi ...

Vài ngày vừa qua Sim Mộ đã chuyển qua chiến thuật mới. Nhận thấy D2A không có nhiều vũ khí, lượng tường tài thì ít. Họ đã chủ động câu kéo mồi chài các LM mạnh trong sever tranh thủ lúc D2A khó khăn sang tấn công :)) . Thực tế giờ chỉ cần 1 LM vừa vừa của sever cũng có thể phá nát D2A ngay lúc này, đúng giang hồ hiểm ác. Hiện D2A đang chuẩn bị xúc tiến đàm phán với Sim Mộ để đình chiến . Chuyện Sim Mộ đưa binh tấn công lấn sân D2A , thì giớ D2A cũng đã trả đủ . D2A giờ lực cùng vật kiệt lui quân về còn giảm biến chế để sản xuất vũ khí và ổn định đời sống. Hẹn các bác LM # 3 tháng sau hồi phục chấn thương sẽ giao lưu tiếp :-*

bác này nói mà cứ như D2A đánh không ấy , thế những Toraj , DF, sieuquay , pipipepe, KingVT, Athena , Duz, LinhYu tham gia vô là ở đâu thế bác ;;);;)
Câu cuối bác kết thúc nghe như chịu ko nổi nhiệt vậy ;));));))
 
èo cái chết 1,2 tr lính là mới có 4 thằng ben TM àh nhưng bên D2A chết cung hơn 750k lính :-w it' ỏi gì sau trận đấy 1 số bác bên D2A ko thấy tham chiến nữa chắc hết quân giới
thesim chủ lực luc đấy đang còn cay cai LMTB với BCGC nên ở nhà chưa thấy đánh nhìu

khu f5 hôm đó cũng góp đủ 50v xác ngựa. may trận đó giữ đc đội combo, chứ ko thì.... làm gì còn quân để chiến đấu. Đúng là trận tấn công hôm đó :-w là tinh túy nhất của D2A rồi hix hix... mà chỉ ngang ngửa với 4 người bên Thần Mộ =(( . tại hạ thật ngưỡng mộ
.
___________Auto Merge________________

.
bác này nói mà cứ như D2A đánh không ấy , thế những Toraj , DF, sieuquay , pipipepe, KingVT, Athena , Duz, LinhYu tham gia vô là ở đâu thế bác ;;);;)
Câu cuối bác kết thúc nghe như chịu ko nổi nhiệt vậy ;));));))

ừh nhỉ. mấy ổng đánh chỗ nào tui cũng chưa rõ. có thấy mấy hôm cuối có KVB và một ít xe của Athenna . Cũng tiện thể gửi lời cảm ơn đến các bác đó đã ít nhiều giúp đỡ :P
 
Hic...các pác D2A hẹn gì lâu thế...Quân của BK sắp đến nhà các pác D2A rùi nè =((.


Đến thì cứ đến, nói nhiều:-"
Lợi dụng tình hình người ta chiến sự suy yếu đem quân đi đánh à cứ ra oai[-X
 
hix có 1 đạo kỵ cua em mà 5 đạo hội đồng .... ác :((
3 thg` xung quanh ko đánh làm 5 hiệp liền

may mà dzọt kịp không vờ tờ cờ nó hốt em 222 vcoin rồi:|
 
4 Am ---> 8 am nào cũng thấy các anh tài Sim Mộ lùng sục quân của D2A.
Có thể bác` không biết tui cũng nói cho rõ , TM và TS có khá nhiều mem ở nước ngoài nên họ toàn đánh h đêm

p/s :Chỉ thể kết luận trong cuộc chiến vừa rồi TM và TS đã yếu thế hơn
_ Về lực lượng TM và TS hơn hẳn D2A nhưng họ thua vì không thể thống nhất dc thời gian cụ thể tấn công vì người đi làm người khác múi h , trong khi lúc nào D2A tấn công cũng khá nhiều người
 
4 Am ---> 8 am nào cũng thấy các anh tài Sim Mộ lùng sục quân của D2A.
Có thể bác` không biết tui cũng nói cho rõ , TM và TS có khá nhiều mem ở nước ngoài nên họ toàn đánh h đêm

p/s :Chỉ thể kết luận trong cuộc chiến vừa rồi TM và TS đã yếu thế hơn
_ Về lực lượng TM và TS hơn hẳn D2A nhưng họ thua vì không thể thống nhất dc thời gian cụ thể tấn công vì người đi làm người khác múi h , trong khi lúc nào D2A tấn công cũng khá nhiều người

Đúng là ko giáp mặt ko quen biết, trước cũng chỉ nghĩ Mộ Sim bình thường , nhưng vào trận mới soi thấy quân lực các bác rất mạnh. điểm mặt những AE tham chiến thì thấy lượng quân tinh nhuệ hơn hẳn D2A. Có điều chia nhỏ thành các nhóm, ko tập trung. Đâm ra mất đi lợi thế
 
Kẻ thắng là kẻ mạnh , leader TS và TM chủ trương thế nào thì tui không nói , riêng tui 1 khi không đánh thi thôi đã đánh thì 1 bên phải mất :)):)):))
 
Thôi topic này nhiều bài quá theo dõi mõi mắt, qua topic mới đi ^^.
 
mẹ lên lạng sơn mua khẩu AK vè dọn nhà vài mem
 
hic...mấy chú D2A chơi ác thế nhỉ...F5 xây 16 cái thành bo nhà E.M hic ;))
 
=)) Giờ có vẻ cả Linh Vương thích xây thành cấp 1 quá =))
 
;;) Game thì ko online đc, chứ các diễn đàn... ngày nào chả lựơn lờ :-*
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Back
Top