TheTeammate
Legend of Zelda
- 6/11/09
- 943
- 1
Như các bạn thấy dạo này trên nhiều forum mọi người tranh cãi này nọ, nào là "Cốt truyện Modern Warfare 2 vô lý quá", rồi "Còn nhiều mâu thuẫn" ỏm tỏi cả lên
Sau khi nghiền ngẫm SP, tổng hợp từ nhiều nguồn, mình xin phân tích cốt truyện của MW 2 theo cách hiểu của mình:
Sau MW1, như mọi người biết, Soap bị thương và được Loyalist cứu chữa kịp thời, anh được tuyển vào TF 141 "a group of best handpicked warriors"
Còn Cpt Price, ông vẫn sống, nhưng bị giam trong một nhà tù, lấy lý do ông đã giết Imran Zakhaev (thực ra là Soap bắn hắn bằng khẩu súng của Price, nhưng đầu đạn lấy ra trong người Zakhaev CHẮC CHẮN là của Price nên phía Nga mới kết tội như trên)
Sau MW1 5 năm, lúc này Ultranationalist đảo chính thành công, lên nắm chính quyền. Tổ chức này bị Vladimir Makarov thao túng từ sau lưng (vì với bản danh sách tội trạng gồm cả không tặc, buôn ma túy, đánh bom như hắn thì KHÔNG BAO GIỜ hắn có thể công khai ra mặt)
Tại Mỹ, quả bom nguyên tử do Khaled Al-Asad kích hoạt đã quét sạch 30000 lính Marine khiến tướng Shepherd quyết âm mưu lấy lại danh dự cho mình, và lão đã lên kế hoạch phối hợp với Makarov để thực hiện việc đó. Lão tuyển Joseph Allen vào CIA, gài vào đội ngũ tay chân của Makarov. Tuy nhiên mọi người nhớ rằng, Allen không hề biết chân tướng của mình đã bị Shepherd tiết lộ cho Makarov ngay từ đầu, do đó anh bị buộc phải nhúng tay vào vụ thảm sát tại sân bay quốc tế Zakhaev, và cuối cùng lãnh 1 viên đạn vào đầu, thi thể của anh là cái cớ để bè lũ Ultra phát động chiến tranh lên nước Mỹ
Bạn có thể thấy khó hiểu tại sao camera sân bay ghi được hình Makarov mà cơ quan điều tra vẫn kết luận đây là vụ tấn công của người Mỹ? Xin thưa rằng khi một tổ chức cực đoan lên nắm chính quyền từ trước tới nay, chúng luôn tìm cách che tai mắt thiên hạ. Tất cả những gì người dân Nga thấy là một vụ thảm sát được dàn dựng, và mỗi một người chết tại sân bay đó sẽ phải trả bằng máu của hàng nghìn công dân Mỹ. Việc xuất hiện của Makarov trong những thước phim cũng được giấu đi
Phe Nga đã tìm được ACS module từ vệ tinh bị rơi, giải mã được trước khi Soap và Roach lấy được từ căn cứ tại Kazahstan, đó là lý do tại sao chúng có thể tiến sát lãnh thổ Mỹ mà không bị phát hiện "they have all the lock in America" trích lời Ghost. Còn về việc Nga không phóng tên lửa mà lại đổ quân xuống chiếm D.C, đó là đòn tâm lý. Nó đánh vào danh dự của nước Mỹ. Một khi nước bạn thây D.C bị chiếm và chìm trong khói lửa, Mỹ sẽ không chỉ mất vị thế số 1 về quân sự, mà còn cả về chính trị, ngoại giao, kinh tế, đúng như những gì Shepherd âm mưu. Lão sẽ lãnh đạo quân Mỹ đánh đuổi kẻ thù, và cả nước Mỹ sẽ tôn lão làm anh hùng.
TF 141 được lệnh tìm và diệt Makarov sau khi Foley và đơn vị của anh chiếm lại Whiskey Hotel, đó cũng là một phần trong kế hoạch của Shepherd. Hắn mượn tay TF 141 để lấy thông tin liên quan đến hắn trong máy tính của Makarov, nhân tiện thủ tiêu y luôn nếu tìm thấy. Makarov rất may mắn đã trốn đi, đó là điều đáng mừng, lý do y là người duy nhất chứng minh được Price và Soap vô tội, biết được những hành vi bẩn thỉu của Shepherd. TF 141 chỉ còn Price và Soap trốn đi, Shepherd cần truy sát hai người, do họ đã biết quá nhiều điều về hắn
Sau khi nghiền ngẫm SP, tổng hợp từ nhiều nguồn, mình xin phân tích cốt truyện của MW 2 theo cách hiểu của mình:
Sau MW1, như mọi người biết, Soap bị thương và được Loyalist cứu chữa kịp thời, anh được tuyển vào TF 141 "a group of best handpicked warriors"
Còn Cpt Price, ông vẫn sống, nhưng bị giam trong một nhà tù, lấy lý do ông đã giết Imran Zakhaev (thực ra là Soap bắn hắn bằng khẩu súng của Price, nhưng đầu đạn lấy ra trong người Zakhaev CHẮC CHẮN là của Price nên phía Nga mới kết tội như trên)
Sau MW1 5 năm, lúc này Ultranationalist đảo chính thành công, lên nắm chính quyền. Tổ chức này bị Vladimir Makarov thao túng từ sau lưng (vì với bản danh sách tội trạng gồm cả không tặc, buôn ma túy, đánh bom như hắn thì KHÔNG BAO GIỜ hắn có thể công khai ra mặt)
Tại Mỹ, quả bom nguyên tử do Khaled Al-Asad kích hoạt đã quét sạch 30000 lính Marine khiến tướng Shepherd quyết âm mưu lấy lại danh dự cho mình, và lão đã lên kế hoạch phối hợp với Makarov để thực hiện việc đó. Lão tuyển Joseph Allen vào CIA, gài vào đội ngũ tay chân của Makarov. Tuy nhiên mọi người nhớ rằng, Allen không hề biết chân tướng của mình đã bị Shepherd tiết lộ cho Makarov ngay từ đầu, do đó anh bị buộc phải nhúng tay vào vụ thảm sát tại sân bay quốc tế Zakhaev, và cuối cùng lãnh 1 viên đạn vào đầu, thi thể của anh là cái cớ để bè lũ Ultra phát động chiến tranh lên nước Mỹ
Bạn có thể thấy khó hiểu tại sao camera sân bay ghi được hình Makarov mà cơ quan điều tra vẫn kết luận đây là vụ tấn công của người Mỹ? Xin thưa rằng khi một tổ chức cực đoan lên nắm chính quyền từ trước tới nay, chúng luôn tìm cách che tai mắt thiên hạ. Tất cả những gì người dân Nga thấy là một vụ thảm sát được dàn dựng, và mỗi một người chết tại sân bay đó sẽ phải trả bằng máu của hàng nghìn công dân Mỹ. Việc xuất hiện của Makarov trong những thước phim cũng được giấu đi
Phe Nga đã tìm được ACS module từ vệ tinh bị rơi, giải mã được trước khi Soap và Roach lấy được từ căn cứ tại Kazahstan, đó là lý do tại sao chúng có thể tiến sát lãnh thổ Mỹ mà không bị phát hiện "they have all the lock in America" trích lời Ghost. Còn về việc Nga không phóng tên lửa mà lại đổ quân xuống chiếm D.C, đó là đòn tâm lý. Nó đánh vào danh dự của nước Mỹ. Một khi nước bạn thây D.C bị chiếm và chìm trong khói lửa, Mỹ sẽ không chỉ mất vị thế số 1 về quân sự, mà còn cả về chính trị, ngoại giao, kinh tế, đúng như những gì Shepherd âm mưu. Lão sẽ lãnh đạo quân Mỹ đánh đuổi kẻ thù, và cả nước Mỹ sẽ tôn lão làm anh hùng.
TF 141 được lệnh tìm và diệt Makarov sau khi Foley và đơn vị của anh chiếm lại Whiskey Hotel, đó cũng là một phần trong kế hoạch của Shepherd. Hắn mượn tay TF 141 để lấy thông tin liên quan đến hắn trong máy tính của Makarov, nhân tiện thủ tiêu y luôn nếu tìm thấy. Makarov rất may mắn đã trốn đi, đó là điều đáng mừng, lý do y là người duy nhất chứng minh được Price và Soap vô tội, biết được những hành vi bẩn thỉu của Shepherd. TF 141 chỉ còn Price và Soap trốn đi, Shepherd cần truy sát hai người, do họ đã biết quá nhiều điều về hắn


