Nếu nói về tình yêu trong thể loại FF thì FFX là tình yêu được thể hiện rõ nhất, tuy rằng mình không phải là dân chuyên nghiệp về FF, nhưng mình vẫn cảm thụ được cói gọi là tình yêu. Trong FFX, mới đầu khi Tidus bước vào ngôi đền đầu tiên, khi gặp Yuna bước ra khỏi cửa thì cô nàng té xuống, thì ai cũng thấy là Tidus chạy đến định ôm trước I, nhưng đó chỉ là phản xạ của con người khi gặp ai đó xỉu trước mặt mình thì theo phản xạ là chạy đến ôm ngay không chút do dự gì.Rùi khi lên thuyền đi qua vùng đất mới, gặp sin ở biển thì thuyền bị sin đánh chao đảo, và ngay giây phút đó Tidus đã nắm lấy tay Yuna sau cơn sóng vỗ đó, nhưng tiếc rằng đó chưa phải là yêu. Khi mà cho đến lúc Yuna bị bắt ép làm đám cưới với tên Seymour, thì tui để ý rằng lúc này hình như Tidus cũng có chút gì lưu luyến với cô nàg Yuna, và anh chàng đã không hại hiểm nguy mà phá lễ cưới của Seymour cứu Yuna ra. Sau khi chàng đã cứu được nàg thì 2 người hẹn nhau tâm sự tại hồ nước, thì Yuna có những điều muốn tam sự và lúc này mọi người đều thấy Tidus ôm Yuna và bài hát Suteki da ne được cất lên, bài ca như lời nói của Yuna "trái tim em đang bơi lội, dưới ánh trăng đêm", và "em ước mong sao có thể nắm lấy tay anh, được anh ôm vào vòng tay, và em rất muốn ỡ bên em, muốn đến nơi anh ở",toàn bộ bài hát hầu như là nỗi niềm của Yuna dành hết cho Tidus (có lẽ lúc này chàng chưa hiểu tình cảm của nàng). Khi cuộc trò chuyện kết thúc thì họ lại tiếp tục cuộc hành trình dài, khi đến Zanakan khi nhìn thấy thành phố bị hoang tàn Tidus nhìn Yuna nhưng Yuna không đáp lại. Sau khi Sin bị tiêu diệt thì Tidus phải trở về hiện tại, và Yuna đã thấy điều đó và nhìn Tidus lắc đầu mãi , cái lắc đầu đó là không nỡ xa Tidus, Tidus hiểu rõ điều đó, anh cũng biết tới lúc này thì đã biết mình cũng thực sự yêu Yuna, nhưng anh vẫn muốn trở về thế giới của anh. Khi Tidus nói lòi cuối cùng với nhóm và bước đí thì Yuna đã chạy đến định ôm Tidus vòng lòng, ôm một lần cuối cùng để sau cái ôm này mọi tình cảm mà mình đã dành cho người mình yêu sẽ tan biến, nhưng điều đó lại không thành công, nhưng sau đó Yuna đã nói lên 3 chữ mà 3 chữ này lại nói rõ hết tấm lòng của mình dành cho Tidus "I love You " , nếu nhìn thì thấy 3 chữ này là anh yêu em nhưng thục sự thì lại là lời nói dài dành cho Tidus, có thể tạm hiểu như sau "tạm biệt người trong lòng em, anh ra đi nhưng hình bóng anh sẽ còn mãi trong tim em, dù xa cách muôn trùng em vẫn luôn nhớ về anh, dù bất cứ điều gì có xảy đến cho em, em vẫn yêu duy nhất một mình anh mà thôi". Và câu nói đó đã được Tidus đáp lại. Nhưng sau cuộc chia tay đó Yuna không thể nào làm quên được bóng hình của Tidus mà cứ mãi vươn vấn. vậy thì liệu trong FFX-2 tác sẽ có làm cho tình cảm này tiếp tục hay dừng lại, điều đó khó biết trước được.
Lúc này thì khi ta chơi tới khúc này ,nếu chơi 1 mình mà không có ai ngồi bên cạnh thì bạn đã rơi nước mắt cho mối tình đầu này. Điều đó là sự thật.
Nhưng tui không mong muốn sau này mình sẽ rơi vào mối tình đó chút nào cả, vì mối tình này sâu đậm quá, tui ổng thể nào chịu nổi phỉ để cho người con gái mình yêu phải khổ sở về mình thế thôi.
Đó là suy nghĩ của mình về tình yêu trong FF, có bạn nào đồng quan điểm với mình thì cho mình ý kiến.