- Về thương vụ Hazard : sau khi "qua tay" các đại gia ở tất cả các nước bằng chính Twitter của mình, anh đã làm điên đảo hàng loạt tên tuổi các tờ báo thể thao toàn thế giới; hành động này cũng khiến cho anh giàu lên thấy rõ khi sở hữu một số lượng tạ, đá, gạch... các kiểu từ chính các fan của các CLB mà anh đã phát ngôn rằng có thể anh sẽ tới. Chelsea đã lên tiếng rằng vẫn chưa có một thông báo chính thức nào về vụ chuyển nhượng này, nhưng biết đâu đây chính là thông điệp "tình yêu" thầm kín mà ban lãnh đạo Chelsea muốn gửi tới Hazard!
- Về Kagawa, một ai đó tên tin đồn nói rằng khả năng rất lớn anh ấy sẽ về đầu quân dưới trướng của Sir Alex Ferguson (HLV xuất sắc nhất 20 năm lịch sử Premiership), và các fan hâm mộ của Red Devils cũng đang rất háo hức và mong muốn anh đến với sân Old Trafford ngoài việc đặt hy vọng và niềm tin vào việc anh có thể thể hiện và phát triển tài năng của mình, thì còn có một lý do nho nhỏ khác: đó là việc cho Park-Ji Sung (một cầu thủ người Châu Á, cụ thể hơn là Hàn Quốc) có bạn có bè (Kagawa là người Nhật Bản).