Phim dành cho người mất ngủ :D

^ Dafuq did I just watch?
 
gọi là arthouse cấp độ cao nhất chăng
phim của ông đạo diễn này phim nào cũng kiểu đấy, another one:
[video=youtube;v32n4lCG0OA]http://www.youtube.com/watch?v=v32n4lCG0OA[/video]

chính ra cũng ko khác đếm cừu là mấy =))
 
Éo hiểu gì luôn8-} Nhưng công nhận là quay đẹp, nhạc hay. Ngồi xem hết xong tự thấy mình giống thằng dở hơi:5cool_beat_plaster: Transformers version cinematography?
Tự nhiên nhớ cái opening shot của Snake Eyes (1998), 12 13 phút gì đấy. Mà ko tìm đc vì lên YouTube search Snake Eyes toàn ra GI Joe:6cool_beat_brick:
 
Tree of life là phim dễ ngủ mới đúng chứ :|
Cái TOL này mình xem chăm chú mới thích chứ, tận hưởng từng cảnh quay từng đoạn nhạc , phê vãi.
1 phiếu cho The man from earth, phim nói chuyện từ đầu đến cuối với 1 khung cảnh hết ra rồi lại vào nhà, cơ mà công nhận hay, đã xem lại 2 lần :D
 
Chỉnh sửa cuối:
à xin phép bổ sung thêm Eat, Pray, Love nữa :-s xem mãi chưa hết.
 
Éo hiểu gì luôn8-} Nhưng công nhận là quay đẹp, nhạc hay. Ngồi xem hết xong tự thấy mình giống thằng dở hơi:5cool_beat_plaster: Transformers version cinematography?
Thì phải xem hết cả phim mới hiểu chứ :)) Nhưng mà so với Transformers thì có khi hơi xúc phạm :)) Vì phim của ông này về mặt kỹ thuật đã unique rồi, chưa nói đến ý nghĩa, các ẩn dụ, biểu tượng,... vô cùng sâu sắc nữa @-)

Nhưng dù thế nào thì cũng đảm bảo là buồn ngủ /:) cảm tưởng ngồi xem 450 phút cái kiểu đấy chắc chết :5cool_beat_plaster:
 
Có bộ phim đang phát trên vtv3 từ thứ 2 đến thứ 4 lúc 21h30 ấy (ko nhớ tên) tệ đến mức xem dc một tí đã ngáy khò khò :))
 
Phim mình xem ngủ gật nhiều nhất là Green Zone . Convert sang psp xem đúng 1 tuần mới hết

Nhiều lúc xem ngủ mất xong đến hôm sau không còn nhớ là đã xem đến đoạn nào luôn .
 
Mình thì xem phim có thể buồn ngủ nhưng ko ngủ gục được vì mình khó ngủ lắm. Đi ngủ phải đóng kín phòng lại, yên tĩnh rồi tắt đèn thì mới ngủ được. =.= Coi phim thì cũng ok nhưng mà lúc sắp ngủ sẽ phải có người tắt đèn giùm.:2cool_go:
 
Cái TOL này mình xem chăm chú mới thích chứ, tận hưởng từng cảnh quay từng đoạn nhạc , phê vãi.
1 phiếu cho The man from earth, phim nói chuyện từ đầu đến cuối với 1 khung cảnh hết ra rồi lại vào nhà, cơ mà công nhận hay, đã xem lại 2 lần :D
Cái Tree of life có nửa tiếng đầu là buồn ngủ kinh tởm. nhưunxg từ sau đó trở đi lại thấy hay :X xem rất cuốn hút. Cơ bản thấy giống mình ngày xưa quá :-<
 
Phim mình xem ngủ gật nhiều nhất là Green Zone . Convert sang psp xem đúng 1 tuần mới hết

Nhiều lúc xem ngủ mất xong đến hôm sau không còn nhớ là đã xem đến đoạn nào luôn .

PSP thì xem đến đâu xong thoát ra vào lại nó vẫn xem tiếp từ đấy mà :|
 
Xem mà buồn ngủ với mình chắc là Cô dâu đại chiến, gái xinh, nuột, nhất là em Ngân Khánh lúc đánh golf. Coi phim đó buổi tối kiểu gì buổi sáng cũng phải đi giặt mền :2cool_sexy_girl:
 
Nói về phim xem dễ buồn ngủ nhất thì mình thấy ứng viên sau đây là vô đối: Werckmeister Harmonies (2000)
Phim dài 145 phút nhưng chỉ gồm 39 shot, đen trắng, nội dung vô cùng lờ đờ, còn độ khó hiểu thì Terrence Malick gọi bằng cụ. Demo đoạn mở đầu:

[video=youtube;VFmu7BYbthY]http://www.youtube.com/watch?v=VFmu7BYbthY[/video]

Mềnh thấy đoạn này hay mừ, dùng để tự kỷ rất là tốt :">
 
Mềnh thấy đoạn này hay mừ, dùng để tự kỷ rất là tốt :">

Mình chẳng hiểu phim này nói gì, mà chỉ thấy chán chứ chẳng thấy buồn ngủ
 
Topic này có thật là nói chuyện thoải mái ko nhỉ ? :(
 
Phim dành cho người mất ngủ.....thế ngủ gật rồi máy móc tính sao đây :3cool_embarrassed:
 
godfather cả 3 bản, xem tình tiết phim chậm xem khó chịu đừng hỏi

còn 1 phim nào nữa cũng nói về các tay gangters, có De niro, cũng khó chịu chả khác godfather, phim éo gì dài gần 3 tiếng mới vãi chứ :|
 
godfather cả 3 bản, xem tình tiết phim chậm xem khó chịu đừng hỏi

còn 1 phim nào nữa cũng nói về các tay gangters, có De niro, cũng khó chịu chả khác godfather, phim éo gì dài gần 3 tiếng mới vãi chứ :|

để mình đoán nhé, phim bạn yêu thích nhất là avatar, inception, the dark knight và 3 phần transformer đúng ko?
 
Back
Top