Phim gây cảm động rớt nước mắt.

gần đây nhất thì thấy CLick là phim có nhiều ý nghĩa nhất nhưng ít ra nó còn có gôd ending.
Có ai xem "chuyện tình vựot thời gian không" phim ấy cốt truyện hay diễn viên đẹp mà bực cái đoạn cuối kết thúc dở với lại không hoàn chỉnh làm mình cứ tiếc thế nào đấy.
 
Coi Wall-E có được tính là cảm động không nhỉ ?
 
Chắc tại nó ngắn quá ...
Nội dung thì ko rõ lắm : 2 cha con đi ra bờ biển , bố đi đâu đó , con chờ rồi chết , cháu chờ tiếp ... biển cạn mọc cỏ đi ra biển thì thấy thuyền đắm , hình bóng hiện về ...

Vậy nội dung chính là : ?????????????????????? :whew:
Và 10 tuổi cũng biết cảm nhận phim rồi , có lẽ tui ko có cảm giác với bộ phim này thôi .
Mới coi 1 litre of tears cũng rưng rưng :((

^:)^ anh ấy thật vô đối
 
Phim cảm động rớt nước mắt là : phim hàn quốc " nấc thang lên thiên đường " vì " chết hết "
Sở lưu hương của nhậm hiền tề chăng ;;)
 
Phim cảm động rớt nước mắt là : phim hàn quốc " nấc thang lên thiên đường " vì " chết hết "
Cứ phim chết hết là phim cảm động ???
Hồi xưa có coi phim bộ Mã Vĩnh Trinh, ending cũng chết từ con cháu đến Mã Vĩnh Trinh. Bật cười =))
 
Chị dậu :(( (chả chả chả chả chả)
 
Romeo And Juliet có phim không nhỉ ? Nếu có thì cũng tính vô cảm động được rồi ^^
 
Còn tui thấy phim Braveheart của Mel Gibson là cảm động nhất. Xem đi xem lại từ hồi học lớp 2 đến h mà đến đoạn cuối Wallace bị xử chém mà vẫn rơi nước mắt. F.r.e..e d..o..o..m ::(
 
Chắc tại nó ngắn quá ...
Nội dung thì ko rõ lắm : 2 cha con đi ra bờ biển , bố đi đâu đó , con chờ rồi chết , cháu chờ tiếp ... biển cạn mọc cỏ đi ra biển thì thấy thuyền đắm , hình bóng hiện về ...

Vậy nội dung chính là : ?????????????????????? :whew:
Và 10 tuổi cũng biết cảm nhận phim rồi , có lẽ tui ko có cảm giác với bộ phim này thôi .
Mới coi 1 litre of tears cũng rưng rưng :((

Nói không phải bực mình X( Nhưng có 8 phút thôi mà bạn cũng ko xem - mà có xem mà cũng ko hiểu quá trình phát triển của nhân vật chứ mình ko phải nói đến nội dung phim thì đừng xem nữa, mắc công cm.X(
 
Rồi coi nội dung chi tiết rồi nhưng ngộ tui hoàn toàn ko cảm thấy gì !
Dù sao đừng rape tui nữa =((
 
Rồi coi nội dung chi tiết rồi nhưng ngộ tui hoàn toàn ko cảm thấy gì !
Dù sao đừng rape tui nữa
Hãy cảm nhận xem nếu mình là đứa bé đó. Nếu ba mình cũng đi xa như thế, và mình phải chờ đợi mòn mỏi như thế đến già với một niềm tin là một ngày nào đó ba mình sẽ về, thử nghĩ xem niềm khao khát được gặp ba sẽ lớn tới cỡ nào.
 
Không có cảm giác gì thì thôi, việc gì phải cưỡng cầu õng ẹo như công tử bột thế.

Trở về đề tài, hôm nay coi xong Titanic thích nhất đoạn Rose nhìn lại bức hình của Jack vẽ khi tuổi đã 80. Nhìn lại thấy thời gian tàn nhẫn thật.
Tiếp đó là những cảnh khi Titanic bắt đầu chìm: nhạc công vẫn vui vẻ chơi nhạc mặc dù chẳng ai nghe, 2 vợ chồng già ôm nhau ngủ, người mẹ kể chuyện cho 2 đứa con, và cuối cùng là vị thuyền trưởng đến cuối cùng cũng không bỏ tàu. :x
 
Tiếp đó là những cảnh khi Titanic bắt đầu chìm: nhạc công vẫn vui vẻ chơi nhạc mặc dù chẳng ai nghe, 2 vợ chồng già ôm nhau ngủ, người mẹ kể chuyện cho 2 đứa con, và cuối cùng là vị thuyền trưởng đến cuối cùng cũng không bỏ tàu.
Cảnh ông cha giải tội cho những người biết chắc mình sẽ chết. Rồi cảnh đấu tranh nội tâm của những người đã được cứu.
 
tớ thấy xem Cast Away hay the Terminal đều thấy khá sâu và cảm động. Ko đến mức rơi lệ nhưng vẫn rất thích
 
Thế bác nói nội dung cho tôi xem đi nào !
Cái clip hay phim hoạt hình này thì mình xem cách đây cả thập kỉ rồi! ND hả đừng cố níu kéo những cái đã mất, hãy gạt qua một bên và tiếp tục sống, Done!
Còn Titanic là cái đoạn hay vợ chồng già bên nhau chờ đợi cái chết!
 
Hôm nọ xem được một phim hoạt hình rất cảm động : Father and Daughter . Đoạt giải oscar 2001. Phim chỉ dài 8 phút, không lời thoại, chỉ có nhạc đệm. Nhưng rất là cảm động.
Xem thì thấy bình thường nhưng ko hỉu sao bỗng thấy cay mắt :x
 
Back
Top