- Mình xem đoạn bác Barry bị e Licker xin ít tiết, và thấy đoạn đấy và đoạn Licker chết bựa không thể đỡ được

.
Đời thuở nào bác Barry ăn nguyên 1 hit của Licker rách hết cả mặt và ngực mà vẫn đứng dậy, nói chuyện, tay cầm aka bắn ầm ầm như lúc còn máu xanh (fine) được. Chưa kể lúc sau ổng chả hiểu thế nào mà ăn một đống đạn vẫn bật dậy bắn chết cha da đen được mới điêu chứ. Rồi chưa kể quả lục Magnum bắn chết voi nổi tiếng của Re nữa chứ, FAIL không đỡ được.
- Nhảm nhí nhất vẫn là cảnh phe Umbrella có Jill, Carlos, em phần 1, rồi đám lâu la, nói chung là đông hơn hẳn, trong khi bên ta có mỗi tay Leon và Barry mà bọn Umbrella không tiến lên được tí nào, phải lôi mợ Ada ra để làm con tim dụ Barry ra. Đến khi Barry ra tưởng thế nào, lĩnh một đống đạn rồi tạch, trong khi bà Ada mặt thiền như không có chuyện gì xảy ra vậy

. Trong đoạn này thì buồn cười nhất của nhất vẫn là cảnh em Jill 2 tay 2 súng đứng im một chỗ bắn đạn Infinite ammo, rồi cả đám quân của ả nữa.....FAIL vãi ra, toàn đi bắn tường
- Cảnh nhảm nhí nữa đó là con Licker, gặp siêu nhơn Alice cho vài phát đạn vào sỏ là nằm xuống

, đến khi tỉnh dậy gào rú được mấy tí rồi nhẩy thẳng vào chỗ lựu đạn em Alice vứt đây để xin được chết. FAIL đừng hỏi !!!

. Rồi điêu nữa là, có mỗi tí bom mà nổ như là gài mìn khắp chỗ xung quanh vậy, haiz vãi.
- Nói chung là phim này, mặc dù các chi tiết trong phim rất mờ nhạt và có phần khá nhảm nhỉ, cường điệu quá mức nhưng không hiểu sao mình vẫn háo hức chờ xem phần tiếp theo, không hiểu tại sao??? Phần sau chắc sẽ là Zombie Trooper mất, hoặc sẽ lại giống kiểu World War Z mất: bộ đội, Wesker, Leon, Claire, blah blah..hy sinh các kiểu để Alice đến các phòng thí nghiệm khác trên thế giới để tập hợp HERB làm quả cây giải độc cho cả nhân loại mất.
PS: chính vì phim xoay quanh Alice quá nhiều như vậy, thì ngay từ đầu đừng có lấy cái tên phim Resident Evil vào làm cái gì(ít ra phần 1 còn chấp nhận được) mà theo mình nên lấy tên là "Alice và những người bạn ở xứ sở zombie" hay "Alice in zombi-wonderland" mới hợp.
