@Basaf : hồi đó mày cũng nói không với game online đấy thôi.

Xem đi cho vui cửa vui nhà.
_Quên đề cập phần âm nhạc, về phần âm nhạc thì theo tớ là được. Có mấy bài xào nấu theo kiểu vui vui như "Chàng đi qua lối đó" với "Em là ai" (cá nhân tớ thích bài Em là ai, hài ko đỡ được

). Với lại, ăn điểm là cái khúc nấc cục với khúc son chảo, nghe rất giống buổi hoà nhạc bằng trống của Nhật với lại cũng bất ngờ.

Nói chung ấn tượng những cái đó, bài nhạc cuối nghe cũng hay.
_So với phim dịp Tết thì ok rồi. Trưa mới đi coi luôn Khi yêu đừng quay đầu lại, mới 10 phút đã biết mình sai lầm lắm luôn rồi. Coi mà muốn chửi thề về cái độ dở của nó, cốt truyện lung tung, thể hiện rời rạc, vớ va vớ vẩn. Nghe nói có cảnh hot của em Ngân Khánh, ai ngờ xem xong ghét luôn em này. Từ nay về sau thấy Nguyễn Võ Nghiêm Minh là cạch.