ở nhà (quy nhơn) thì ko có phòng riêng, với lại nhà chỉ có 3 người (ông bà già với tớ), tớ ở trên lầu ông bà già ở dưới, thấy cũng ko có gì gọi là bất tiện hết, máy tính thì để quay mặt lại so với cầu thang đi lên, cho nên có xem xxx thì cũng kịp tắt khi ông bà già lên. Vào SG thì ở nhà người quen, có được 1 phòng riêng, nhưng máy tính lại để ở trong phòng này, cho nên mọi người trong nhà cũng hay vào phòng để dùng máy tính, nhưng cũng chả sao, máy tính quay mặt vào trong, ai đi vào thì cũng biết :'>





..thế tớ có 2 phòg riêg hóa ra tớ là girl nhà to lớn giàu có à
..đau lòng quá...