EmperorXian
Donkey Kong
- 14/8/09
- 378
- 2
Hồi 9 :
Tào Tháo thuỷ công đánh Hạ Bì
Lưu Bị hành quân đánh Tây Xuyên
Tháng 5 năm 261, lúc này ở Hứa Xương có người tên Tào Tháo đã từng đánh chiếm vùng Trần Lưu, Uyển, Nhữ Nam, Tiểu Bái, Tân Dã và từng dẹp giặc khăn vàng lấy Bồ Dương làm cho các nước chư hầu khác nghe thấy phải khiếp sợ. Tào Tháo thấy Lã Bố ở Hạ Bì cứ quấy nhiễu hoài làm cho bá tánh ăn không yên ngủ không yên nên Tháo quyết định đánh Hạ Bì. Tháo cho bá quan văn võ vào tiểu Bái bàn bạc :
- Lã Phụng Hiếu nay có cái tật láo lếu nên ta phải trừ nó, vậy ai có có cách ?
Tuân Úc thưa :
- cách chỉ có 1 là " WAR " !!
Tào Tháo :
- Đúng ! " WAR " là biện pháp tốt nhất để thằng Lã Bố bỏ cái tật láo !
Nói rồi Tháo tự đem 12000 Spears cùng với Quách Gia, Hạ Hầu Đôn cùng Trịnh Dục đem 9000 Horse đi tiên phong, Hạ Hầu Uyên cùng Tuân Du với 9000 Bows đi sau Tháo, Tào Hồng với 9000 Spears đi sau, Tào Nhân với 9000 Pikes đi sau, Lý Điển với 8000 Pikes đi sau, Vu Cấm với 8000 Pikes, Nhạc Tiến với 8000 Spears đi hậu. Tất cả tiến đến Hạ Bì thành, tin tức đã nhanh chóng lọt vào tai của Lã Bố, Lã Bố hỏi Trần Cung :
- Tào Tháo đang hành quân đến đây, quân sư có kế gì không ?
Trần Cung quay lại nhìn qua phía Tây thành Hạ Bì và nói :
- Quân Tào muốn chiếm được thành thì ắt sẽ dùng thuỷ công nên ta cho Tống Hiến dẫn 6000 Horse và Nguỵ Thục dẫn 6000 Horse đến canh cái đập nước, còn tất cả ở lại chiến đấu !
Lã Bố nghe thế bèn làm theo, Tống Hiến và Nguỵ Tục đến chỗ đập nước canh gác rồi Bố thúc 11000 Horse đứng trước cây cầu, Trương Liêu với 7000 Spears đi tiếp, Thái Sử Từ với 7000 Pikes đến xây 1 cái tháp. Đạo quân Hạ Hầu Đôn vừa tới cầu thì chơi ngay tactics Charge đẩy quân Bố qua 1 ô, Tào Tính thấy thế bèn ra 6000 Bows đến cứu. Hạ Hầu Đôn dùng tactics Beach bắt được Tào Tính rồi sai lính đem ra chém vì tội dám làm mất 1 con mắt của mình
. Còn đạo Lã Bố chạy về xây cái tháp cung, Trương Liêu thấy trước cầu không thấy đạo Tào Tính đâu hết thì bèn xông đến tò mò xem, ai dè bị đạo Hạ Hầu Uyên dùng đạo cung bắn bốc lửa Trương Liêu bị té ngựa và ngồi trúng chỗ đang bốc lửa, Trương Liêu nóng quá nhảy lên vì nóng qua
, may có quân sĩ đá đít mấy cái lửa ở đít Liêu mới dập tắt 
. Tào Tháo ra lệnh cho xây 1 cái tháp cung và 1 cái Battle Music rồi cho đạo Pikes của Lý Điển đến cầu dụ đạo Lã Bố và Thái Sử Từ đến, Lý Điển đến cầu nói :
- Tào Tính và Trương Liêu bị hạ rồi ! Phụng Tiên chớ có chạy ! Lý Điển tại thử !!
Nói xong Điển cho đạo xông đến dùng tactics Rake lôi kéo đạo Bố đến chỗ cầu và cứ thế đạo Lý Điển giờ đã kéo quân Bố đến chỗ tháp cung, thế là cung từ trên tháp rơi xuống như mưa rồi đạo Tào Tháo ập tới chơi chiêu Rush làm cho đạo Lã Bố bị trúng confuse đứng yên 1 chỗ, nhân cơ hội đó Hạ Hầu Đôn từ phía Nam quay lên đánh bất ngờ, Hạ Hầu Uyên cũng bắn lén rồi 3 đạo Nhạc Tiến, Vu Cấm, Tào Hồng đều ập tới All atack, đạo quân kỵ của Bố tan hết, may là đạo Thái Sử Từ đến cầu chặn đạo Hạ Hầu Đôn mới cho Bố và Cung chạy thoát được. Được 2 lượt thì Thái Sử Từ chống đỡ không nỗi bèn rút về, quân Tào vừa vượt qua cầu thì cung từ trên bắn xuống liên hoàn, Hạ Hầu Uyên cho quân sĩ bắn phá, rồi lần lượt mở đường cho đại quân của Tháo vượt cầu. Tháp đã phá xong đại quân Tháo đã vượt cầu an toàn bèn gọi anh em Hạ Hầu Đôn và Hạ Hầu Uyên tiến đến chỗ đập nước để phá, Tống Hiến và Nguỵ Thục thấy liền mai phục 2 bên rừng chờ quân Tào đến thì chạy đến tấn công, Tháo đến hỏi Quách Gia :
- Đạo kỵ defend yếu ta có nên cho đạo Hạ Hầu Đôn đi tiên phong đánh thuỷ công không ?
Quách Gia trả lời :
- Ta nên cho 2 đạo Spear đến đẩy 2 đạo quân Tống Hiến và Nguỵ Thục xuống dưới chỗ sâu, sau khi thuỷ công thì lệnh cho toàn bộ quân công thành !
Tháo nghe xong sai Tào Hồng và Nhạc Tiến đến phía Bắc để chặn quân địch, Hạ Hầu Đôn vừa tới chỗ con đập thì 2 bên quân ập tới Đôn bèn chống đỡ Hạ Hầu Uyên đến cứu cho Đôn chạy về, Tào Hồng và Nhạc Tiến đã đến đánh tactics Rush confuse quân địch rồi dùng thêm tactics Thrust đẩy Tống Hiến và Nguỵ Thục xuống dưới và đạo Hạ Hầu Uyên đệp bể con đập làm cho nước tràn ra bờ làm ngập cả Hạ Bì thành. Tháo thấy nước đã trôi đi bèn ra lệnh toàn bộ quân tiến xuống phía Hạ Bì tấn công, chỉ khoảng chốc lát thành Hạ Bì đã bị quân Tào đánh chiếm. Tào Tháo vào thành đứng trên tường thành cùng các tướng, Trần Cung và Lã Bố bị bắt đến, Tháo hỏi :
- Phụng Tiên, nay bị cầm còn lời gì để nói nữa không ?
Lã Bố hỏi khẽ Trần Cung :
- Nè, có cách gì để ta khỏi die không ?
Trần Cung nhìn Tháo nói :
- Nay chúng ta lại gặp nhau nữa rồi
Tháo nhìn Cung mà chỉ vào Bố :
- Sao lại theo cái tên nghịch tặc này hả ?
Cung lại bảo :
- Lã Bố tuy hữu dũng vô mưu nhưng lại hơn cái tên xảo quyệt như mày !
Tháo nghe xong nổi trận lôi đình bèn gọi quân sĩ bắt Cung vào ngục, rồi hỏu Quách Gia :
- Ta có nên thu nhận Lã Bố không ?
Gia trả lời :
- Nếu ta nhận thì đừng cho hắn làm Viceroy cứ để nó ở chức thấp là được rồi, nếu hắn làm phản thì sai sát thủ ám sát giết quách đi cho xong việc !
Tháo mừng và thu nhận Lã Bố và các tướng khác, còn Trần Cung ở lâu cũng hàng.
(hôm nay tới đây là đủ, chừng nào rảnh thì tớ sẽ viết tiếp hồi 9
)
Tào Tháo thuỷ công đánh Hạ Bì
Lưu Bị hành quân đánh Tây Xuyên
Tháng 5 năm 261, lúc này ở Hứa Xương có người tên Tào Tháo đã từng đánh chiếm vùng Trần Lưu, Uyển, Nhữ Nam, Tiểu Bái, Tân Dã và từng dẹp giặc khăn vàng lấy Bồ Dương làm cho các nước chư hầu khác nghe thấy phải khiếp sợ. Tào Tháo thấy Lã Bố ở Hạ Bì cứ quấy nhiễu hoài làm cho bá tánh ăn không yên ngủ không yên nên Tháo quyết định đánh Hạ Bì. Tháo cho bá quan văn võ vào tiểu Bái bàn bạc :
- Lã Phụng Hiếu nay có cái tật láo lếu nên ta phải trừ nó, vậy ai có có cách ?
Tuân Úc thưa :
- cách chỉ có 1 là " WAR " !!
Tào Tháo :
- Đúng ! " WAR " là biện pháp tốt nhất để thằng Lã Bố bỏ cái tật láo !
Nói rồi Tháo tự đem 12000 Spears cùng với Quách Gia, Hạ Hầu Đôn cùng Trịnh Dục đem 9000 Horse đi tiên phong, Hạ Hầu Uyên cùng Tuân Du với 9000 Bows đi sau Tháo, Tào Hồng với 9000 Spears đi sau, Tào Nhân với 9000 Pikes đi sau, Lý Điển với 8000 Pikes đi sau, Vu Cấm với 8000 Pikes, Nhạc Tiến với 8000 Spears đi hậu. Tất cả tiến đến Hạ Bì thành, tin tức đã nhanh chóng lọt vào tai của Lã Bố, Lã Bố hỏi Trần Cung :
- Tào Tháo đang hành quân đến đây, quân sư có kế gì không ?
Trần Cung quay lại nhìn qua phía Tây thành Hạ Bì và nói :
- Quân Tào muốn chiếm được thành thì ắt sẽ dùng thuỷ công nên ta cho Tống Hiến dẫn 6000 Horse và Nguỵ Thục dẫn 6000 Horse đến canh cái đập nước, còn tất cả ở lại chiến đấu !
Lã Bố nghe thế bèn làm theo, Tống Hiến và Nguỵ Tục đến chỗ đập nước canh gác rồi Bố thúc 11000 Horse đứng trước cây cầu, Trương Liêu với 7000 Spears đi tiếp, Thái Sử Từ với 7000 Pikes đến xây 1 cái tháp. Đạo quân Hạ Hầu Đôn vừa tới cầu thì chơi ngay tactics Charge đẩy quân Bố qua 1 ô, Tào Tính thấy thế bèn ra 6000 Bows đến cứu. Hạ Hầu Đôn dùng tactics Beach bắt được Tào Tính rồi sai lính đem ra chém vì tội dám làm mất 1 con mắt của mình
. Còn đạo Lã Bố chạy về xây cái tháp cung, Trương Liêu thấy trước cầu không thấy đạo Tào Tính đâu hết thì bèn xông đến tò mò xem, ai dè bị đạo Hạ Hầu Uyên dùng đạo cung bắn bốc lửa Trương Liêu bị té ngựa và ngồi trúng chỗ đang bốc lửa, Trương Liêu nóng quá nhảy lên vì nóng qua
, may có quân sĩ đá đít mấy cái lửa ở đít Liêu mới dập tắt 
. Tào Tháo ra lệnh cho xây 1 cái tháp cung và 1 cái Battle Music rồi cho đạo Pikes của Lý Điển đến cầu dụ đạo Lã Bố và Thái Sử Từ đến, Lý Điển đến cầu nói :- Tào Tính và Trương Liêu bị hạ rồi ! Phụng Tiên chớ có chạy ! Lý Điển tại thử !!
Nói xong Điển cho đạo xông đến dùng tactics Rake lôi kéo đạo Bố đến chỗ cầu và cứ thế đạo Lý Điển giờ đã kéo quân Bố đến chỗ tháp cung, thế là cung từ trên tháp rơi xuống như mưa rồi đạo Tào Tháo ập tới chơi chiêu Rush làm cho đạo Lã Bố bị trúng confuse đứng yên 1 chỗ, nhân cơ hội đó Hạ Hầu Đôn từ phía Nam quay lên đánh bất ngờ, Hạ Hầu Uyên cũng bắn lén rồi 3 đạo Nhạc Tiến, Vu Cấm, Tào Hồng đều ập tới All atack, đạo quân kỵ của Bố tan hết, may là đạo Thái Sử Từ đến cầu chặn đạo Hạ Hầu Đôn mới cho Bố và Cung chạy thoát được. Được 2 lượt thì Thái Sử Từ chống đỡ không nỗi bèn rút về, quân Tào vừa vượt qua cầu thì cung từ trên bắn xuống liên hoàn, Hạ Hầu Uyên cho quân sĩ bắn phá, rồi lần lượt mở đường cho đại quân của Tháo vượt cầu. Tháp đã phá xong đại quân Tháo đã vượt cầu an toàn bèn gọi anh em Hạ Hầu Đôn và Hạ Hầu Uyên tiến đến chỗ đập nước để phá, Tống Hiến và Nguỵ Thục thấy liền mai phục 2 bên rừng chờ quân Tào đến thì chạy đến tấn công, Tháo đến hỏi Quách Gia :
- Đạo kỵ defend yếu ta có nên cho đạo Hạ Hầu Đôn đi tiên phong đánh thuỷ công không ?
Quách Gia trả lời :
- Ta nên cho 2 đạo Spear đến đẩy 2 đạo quân Tống Hiến và Nguỵ Thục xuống dưới chỗ sâu, sau khi thuỷ công thì lệnh cho toàn bộ quân công thành !
Tháo nghe xong sai Tào Hồng và Nhạc Tiến đến phía Bắc để chặn quân địch, Hạ Hầu Đôn vừa tới chỗ con đập thì 2 bên quân ập tới Đôn bèn chống đỡ Hạ Hầu Uyên đến cứu cho Đôn chạy về, Tào Hồng và Nhạc Tiến đã đến đánh tactics Rush confuse quân địch rồi dùng thêm tactics Thrust đẩy Tống Hiến và Nguỵ Thục xuống dưới và đạo Hạ Hầu Uyên đệp bể con đập làm cho nước tràn ra bờ làm ngập cả Hạ Bì thành. Tháo thấy nước đã trôi đi bèn ra lệnh toàn bộ quân tiến xuống phía Hạ Bì tấn công, chỉ khoảng chốc lát thành Hạ Bì đã bị quân Tào đánh chiếm. Tào Tháo vào thành đứng trên tường thành cùng các tướng, Trần Cung và Lã Bố bị bắt đến, Tháo hỏi :
- Phụng Tiên, nay bị cầm còn lời gì để nói nữa không ?
Lã Bố hỏi khẽ Trần Cung :
- Nè, có cách gì để ta khỏi die không ?
Trần Cung nhìn Tháo nói :
- Nay chúng ta lại gặp nhau nữa rồi
Tháo nhìn Cung mà chỉ vào Bố :
- Sao lại theo cái tên nghịch tặc này hả ?
Cung lại bảo :
- Lã Bố tuy hữu dũng vô mưu nhưng lại hơn cái tên xảo quyệt như mày !
Tháo nghe xong nổi trận lôi đình bèn gọi quân sĩ bắt Cung vào ngục, rồi hỏu Quách Gia :
- Ta có nên thu nhận Lã Bố không ?
Gia trả lời :
- Nếu ta nhận thì đừng cho hắn làm Viceroy cứ để nó ở chức thấp là được rồi, nếu hắn làm phản thì sai sát thủ ám sát giết quách đi cho xong việc !
Tháo mừng và thu nhận Lã Bố và các tướng khác, còn Trần Cung ở lâu cũng hàng.
(hôm nay tới đây là đủ, chừng nào rảnh thì tớ sẽ viết tiếp hồi 9
)
, giờ đang suy nghĩ để viết thế nào cho hay nè. Nếu ông tự tin quá thì xin mời viết tiếp giùm
. 2 đạo Lã Mông và Cam Ninh đi sau không thấy có động tĩnh gì nên hăng hái tiến vào trước. 2 đạo này trúng ngay ổ mai phục của Quan Vũ, khoảng 2 lượt thì Chu Thái, Từ Thịnh, Tưởng Khâm đã đến kịp và giúàt đạo Mông và Ninh chạy thoát.