Hồi 8 :
Mạnh Hoạch xuất binh đánh Tây Lương
Đặng Ngải lên đồi bắt Đổng Trác
Khi đánh Hán Trung thất bại, Đổng Trác lại tốn binh, mất con rể và đại tướng Hoa Hùng bị bắt chưa có tin tức gì bèn mời Lý Nho vào quán rượu giải buồn, Đổng Trác hỏi :
- Giờ quân ta binh ít tướng cũng ít, lỡ Mạnh Hoạch từ Hán Trung kéo đến thì khốn, vậy quân sư có cách nào giải quyết không ?
Lý Nho đáp :
- Giờ thì chỉ còn cách kêu Hàn Toại ở Võ Uy vận chuyển binh và lương thực đến Thiên Thuỷ để phòng thủ
Đổng Trác :
- Có lý ! Người đâu !? Mau gọi Hàn Toại vận chuyển 3 vạn quân và lương thực cộng với vàng bạc của cải đến đây !
Lúc này ở Hán Trung binh đông tướng dũng như vậy thì Hoạch thấy cơ hội lấy Tây Lương đã đến bèn mở tiệc chiêu đãi chư tướng :
- Ta muốn thống nhất Tây Lương đã lâu rồi, nay mời chư tướng nhập tiệc là để có tinh thần chiến đấu trong trận chiến sắp tới, nếu thắng luôn trận này là ta có thể lấy Trường An bằng 2 đường 1 cách dễ dàng !
Nói xong Hoạch hỏi Ngải :
- Đặng tướng quân ! Ta nghe nói Lưu Huỳnh Đức chiếm hết Kinh Châu và chuẩn bị dòm ngó Tây Thục rồi đó, nếu mà ta trong lúc đánh Tây Lương thì bỗng quân Kinh Châu đánh ập tới thì sao ?
Đặng Ngải uống rượu và nói :
- Ta cứ cử 1 người có LDR cao đến Vĩnh An và Giang Châu làm Viceroy thì được rồi
Hoạch hỏi :
- Vậy ai đi làm Viceroy ở Vĩnh An và Giang Châu ?
Đổng Trà Na đáp :
- Cứ để tôi và Dương tướng quân ( chỉ Dương Phong ) và Đoá Tư vương làm Viceroy cho !
Hoạch phong Đổng Trà Na làm viceroy đi đến Vĩnh An đề phòng quân Kinh Châu, và cho Mã Siêu 9000 Horse, Mã Đại 7000 Horse, Mã Vân Liễu 5000 Horse 3 đạo kỵ binh từ Dương Bình quan xuất phát tiến thẳng đến Thiên Thuỷ còn ở Hán Trung thì Đặng Ngải xuất 9000 Spear cùng với Đặng Trung làm tiên phong, Mạnh Hoạch với 12000 Pikes, Chúc Dung với 9000 Pikes, Ngột Đột Cốt đi cùng Mã Trung với 9000 Pikes, Mộc Lộc Đoá Tư đi cùng Đổng Hợp với 8000 Pikes, Ung Dĩ với 8000 Rams đi hậu cùng tấn công Thiên Thuỷ. Trác ở Thiên Thuỷ biết tin bèn sai Quách Dĩ ra 9000 Horse, Hồ Chẩn dẫn 8000 Horse, Từ Vinh với 8000 Horse, Phàn Trù với 7000 Horse ra chặn quân Man. 3 đạo kỵ của quân Man đã đến, Mã Siêu dùng tactics Beach vừa chạy vừa đánh đi xuyên qua đạo của giặc làm cho Quách Dĩ bị confuse, Mã Đại thừa thế dùng tactics Charge đẩy lùi quân Quách Dĩ 1 ô, Vân Liễu chạy đến attack cộng thêm cung bắn xuống từ tháp cung của trận chiến vừa rồi làm cho quân Quách Dĩ chết vô số. 2 bên Siêu Dĩ cầm cự lâu dài thì cuối cùng đạo quân chính đã đến. Quách Dĩ, Từ Vinh, Phàn Trù, Hồ Chẩn khiếp sợ chạy về. Mạnh Hoạch thừa thế đuổi theo dùng tactics rake đánh cho đạo Phàn Trù về phía mình, Chúc Dung đánh attack, Ngột Đốt Cốt dùng chiêu Whirlwind làm cho đạo Quách Dĩ và đạo Phàn Trù tan ra bắt luôn 2 tướng vào ngục. Hồ Chẩn, Từ Vinh thấy phía sau Phàn Trù và Quách Dĩ bị bắt bèn quay lại cứu thì đạo Mã Siêu và đạo Mã Đại chạy ập tới 2 đạo dùng tactics Beach bắt sống luôn Phàn Trù cònTừ Vinh bị Siêu đâm chết ngay tại ngựa ( đáng thương

). Thiên Thuỷ không còn quân mà ra chiến nữa bèn chờ chết, cuối cùng đạo Ung Dĩ phá được thành và toàn bộ quân Man ập tới truy sát Đổng tặc. Cũng may cho Trác và Nho chạy trốn về An Định được, năm 260 vào giữa tháng 10 tại Trường An, Hiến Đế biết Hoạch chiếm được Thiên Thuỷ bèn nói với Hà Tiến :
- Tên này là người Man nếu hắn chiếm được Tây Lương ắt sẽ dòm ngó tới Trường An vậy ta có phong chức cho nó không ?
Hà Tiến thưa :
- Bệ hạ cứ phong chức để lấy lòng hắn đã còn bao nhiêu tính sau.
Thế là Tín cho sứ giả phong chức Mạnh Hoạch làm Field Marshal và Hoạch phong chức cho Đặng Ngải làm Quân sư tướng quân, Mã Siêu làm An quốc tướng quân, Chúc Dung làm Phá lỗ tướng quân và phong chức cho các tướng có công.
Đến đầu năm 261, Hoạch sai Mã Siêu dẫn 10000 Horse đi tiên phong, Mã Đại 8000 Horse đi sau, Mã Vân Liễu 6000 Horse cùng tiến thẳng Võ Uy. Đặng Ngải và Đặng Trung xuất binh 10000 Spears, Mạnh Hoạch ra 12000 Pikes, Chúc Dung ra 10000 Pikes, Mang Nha Trường 8000 Spears, Mạnh Ưu với 9000 Pikes cùng tiến đến An Định. Giờ này quân Man chia làm 2 đường, 1 đường do Mã Siêu chỉ huy đánh Võ Uy, 1 đường do Mạnh Hoạch chỉ huy đánh An Định mục đích tiêu diệt Đổng Trác. Quân do Mã Siêu chỉ huy đã tới cầu Võ Uy, Hàn Toại thấy thế ra 9000 Horse đến đánh. Mã Siêu lấy giáo chỉ vào mặt Toại bảo :
- Tên nghịch tặc kia !! Trước hàng Tào tặc giờ hàng Đổng tặc, ta lấy mạng người !!
Nói xong Siêu thúc ngựa chạy đến dùng tactics Beach làm ra 1 cuộc duel, Hàn Toại và Mã Siêu 2 bên thúc ngựa xông đến, chưa được 2 hiệp Toại té lăn xuống ngựa và bị Siêu dùng giáo đâm vài phát vào làm Toại chết sau đó bị Mã Siêu biếu cho các tướng họ Mã xẻ thịt ăn ( gớm quá:P) Thành Võ Uy bị đánh chiếm do đạo Mã Đại, lúc này Mạnh Hoạch đang chiến đấu với quân Trác, quân Trác đại bại về thành riêng đạo Trác còn có 5000 quân kỵ Trác bèn chạy lên đồi Nhai Đình nghỉ ngơi để còn sức mà chạy về An Định. Quân Man kiếm qua kiếm lại không thấy Trác bèn báo với Hoạch, Hoạch tức giận :
- Cái tên nghịch tặc này đã béo rồi còn chạy lung tung nữa ! Ai bắt Đổng tặc về đây tao cho 100 Gold !
Thế là quân sĩ cùng nhau đi kiếm, Ngải bảo quân sĩ leo lên đồi Nhai Đình đợi ở cửa đồi, Trác thấy An Định sắp bị quân Man chiếm bèn nghĩ cách chạy xuống đồi đánh bất ngờ từ đằng sau của quân Man để dễ thắng lợi nên thúc quân chạy thật nhanh, Đặng Ngải đã thấy cờ của Trác rồi bèn thúc quân sĩ xông đến bất ngờ dùng tactics Rush làm confuse Trác 1 lượt nữa dùng thêm tactics Rush nữa và bắt sống luôn Trác cùng với các hàng binh, Ngải đem Trác và tất cả các hàng binh về trại gặp Mạnh Hoạch thì nghe tin Hoạch đã chiếm được An Định và bắt sống hết tất cả các tướng của Trác thì Ngải mừng bèn thúc ngựa thật nhanh vào thành An Định đến gặp Mạnh Hoạch. Hoạch bảo quân sĩ lôi Trác ra đồi Nhai Đình xử chém, Hoạch lần lượt xử chém tất cả các tướng vô dụng của Trác, đến lượt Lý Nho và Lý Thôi đến gặp Hoạch, Hoạch bảo lính đem ra chợ chém luôn, Ngải can ngăn :
- Không được ! Lý Nho là một người tài có int cao, vả lại 2 người này cùng mang họ của Đường Cao Tổ Lý Uyên chém là mang hoạ đấy ! Bất khả sát ! ( Tớ cũng mang họ Lý đấy

)
Hoạch nghe vậy bèn gọi quân sĩ giam vào ngục mấy tháng rồi cũng hàng.
Hết hồi 8