Phong thần ký

  • Thread starter Thread starter Dr.Cat
  • Ngày gửi Ngày gửi
Giờ mới thấy skill của thằng + hình cũng thật bá đạo. Cứ sau khi trùng sinh lại mạnh hơn nữa :6cool_surrender:
 
Đó là kép của Thiên :4cool_baffle:
 
B!tch Long, kép của anh thiên, là nguyên nhân thống khổ của loài người đới.
Vu vơ con mẹ này mới là trùm chứ đếch phải anh Thiên
 
Nhưng mà kép của Thiên thấy có tý thần lực nào phòng vệ đâu?
Nghi lão nhiều mắt là con cháu của Viễn cổ tộc thần trà trộn vào thần giới để báo thù anh Thiên :|
 
Chú hình có chú văn bất tử nên kết hợp với bất tử điểu ko xi nhê gì thì phải :-?
 
Bản thân Thập Hình bất tử mà con chim kia cũng bất tử thì chết quái nào được, chẳng qua nếu ý chí ảnh yếu đi thì thời gian hồi sinh sẽ lâu hơn thôi.
 
đôi rồng đen và đôi rồng trắng. Mà sao mình thấy đôi rồng của kép cũng rưa rứa màu đen thì phải :))
 
Bộ này hay phết, đọc càng về sau càng cuốn hút, ngũ đại thánh vương vẫn còn một người chưa xuất hiện, sức mạnh của thiên nhãn cũng chưa biết thế nào... mỗi tội ra chậm quá :D
 
anh phong anh hình lcus sau do quá buồn chán khéo lại nghĩ ra hợp thể thần công, giúp 1 anh tiến vào anh kia và khiến 2 người có cảm giác như đang hòa với nahu làm 1 cũng nên :-?
 
anh Huyền Phong có khả năng quay lại giúp Thập Hình phang ông Thần Nhãn
 
Có phải là cái thằng bé gầy gầy không nhỉ :-?


1k points lận đó. Không có đường về đâu :-ss Ta vẫn muốn để cái nick này ngày sau còn dùng tới

Uhm, không biết sau này nó có vài trò gì không . Chứ đám nổi tiếng trong bản Phong Thần vào truyện này fail quá, ngoài thằng cha Lý Tịnh ra . Như thằng Na Tra thì *facepalm . Lúc cưỡi hổ tưởng cũng hổ báo lắm, ai ngờ mèo vẫn hoàn mèo ..
 
bên tàu đã có chap mới :8cool_matrix:
[spoil]
Thiên đã ra trận,đẹp trai phong độ gấp tỉ lần lúc đầu truyện,yêu rồi đới :9cool_sweet_kiss:,dự là cả team minh tộc tiến vào trong sẽ bị anh Thiên thịt trong hai ba nốt nhạc.
Truy Nhật cũng đã comeback,và có lẽ là sẽ đi theo team Võ Canh,thêm thằng tóc trắng trang cuối chưa biết thằng nào X_X
Nói chung là càng ngày càng kịch tính :5cool_still_dreamin
[/spoil]
 
anh phong anh hình lcus sau do quá buồn chán khéo lại nghĩ ra hợp thể thần công, giúp 1 anh tiến vào anh kia và khiến 2 người có cảm giác như đang hòa với nahu làm 1 cũng nên :-?

Thật là trí tưởng tượng bay xa :6cool_surrender:
Truyện càng ngày càng hay ác. Nó cứ làm từ từ thôi cũng được, càng có nhiều thời gian để đào sâu ý tưởng. Thật sự từ sau bộ PV thì bộ này là đáng để đọc nhất :5cool_still_dreamin
 
Thiên ngày xưa 1 mình quất cả minh tộc + thần tộc giờ thêm tu chân 10 vạn năm :7cool_waaaht:

^PV là bộ ko đáng để đọc :3cool_nosebleed:
 
Chỉnh sửa cuối:
Back
Top