Phòng tranh chap 10

  • Thread starter Thread starter hoangJK
  • Ngày gửi Ngày gửi
Status
Không mở trả lời sau này.
hôm nay hứng ghê :">
IMGP3148.jpg

đừng chém cái kiếm lệch + chân to nhé :">. vẽ thẳng bi nên k sửa đc...
 
Bàn tay trái có vẻ lệch so với cổ tay.
Vỏ bao kiếm ngắn quá nên nhìn kỳ kỳ. Để có hiệu ứng thị giác thường ng ta cho nó lộ ra 1 chút.
 
vỏ bao kiếm là cái gì á, hình như bác nhầm, cái " dắc " sau quần đó là mẩu vải 8-x
 
ko phải đâu X_X
cái dây thôi, còn cái mẩu kia là quần nó dư ra =))
mẫu nó vẽ cái mẩu kia đẹp hơn nên ít hiểu nhầm :">
 
quyển sách dạy vẽ của mình có cái hình giống thế này ?
 
mình cũng có quyển đó :D, nhật bản j j đó, bay béng cái bìa...8-}
 
Gì mà cái quần dư ra, cái chỗ thò ra trên thắt lưng kìa, quần gì mà kéo lên đến đó X_X.
 
chắc lỗi rồi bịa ra cái gì chứ nhìn lại mẫu k có cái đấy :">
 
Cái ở mắt với dưới môi của mod là gì vậy ạ.. :-s
Nếu là khuyên đeo thì em thấy hơi thô ạ :-s

cái dey là lighting points còn mấy bác nghĩ nó là cái ji thì em cũng...
 
lấy tranh người khác chán chưa?

Mod nói ai vậy ?

.[GVN]Bel;16013613 nói:
hôm nay hứng ghê :">
IMGP3148.jpg

đừng chém cái kiếm lệch + chân to nhé :">. vẽ thẳng bi nên k sửa đc...

Tạo dáng đẹp mà cái mặt buồn cười quá ;))
 
Không ngờ công phu của .[GVN]Bel thâm hậu thật - vẽ = bút bi mà ko sai 1 li:|
 
nhìn sang nhìn lại thôi, lúc đầu cũng chấm phá mờ mờ :))
quả này chân sai nên phải ghép cái khác vào =))
IMGP3151.jpg
 
Tuy mềnh ít vẽ nhưng theo con mắt của mình thì bạn sai khá nhiều chỗ đó :) - chắc tại mới bắt đầu vẽ ;;)
 
Có cái truyện mới gửi thi Nét rồng thiêng, mọi người xem qua, bình chọn dùm mình rồi tha hồ mà ném tạ :">

bia.jpg

page_54.jpg


Sống mãi với thủ đô (nghe hoàng tráng vl :)))

** Link truyện: http://netrongthieng.xalo.vn/029-sống-mai-với-thủ-do **​

Lấy bối cảnh Hà Nội những ngày toàn quốc kháng chiến tháng 12 năm 1946, cậu truyện kể về một tiểu đội tự vệ với những nam, nữ thanh niên tình nguyện ở lại bảo vệ thủ đô khi thực dân Pháp quay lại xâm lược nước ta. Mỗi người một hoàn cảnh, một lí tưởng, một mục đích khác nhau, nhưng đều cùng nhau chiến đấu, hi sinh, cùng cất cao lời thề quyết tử, bảo vệ thủ đô tới giọt máu cuối cùng. Tất cả tạo nên một bức tranh bi tráng về một Hà Nội lịch sử 60 ngày đêm máu lửa hòa nước mắt, về một thời kì đáng tự hào của thủ đô và cả dân tộc, về những người con Hà Nội không tiếc thân mình “quyết tử cho Tổ Quốc quyết sinh”!

Nói chung cái one-shot này mình vẽ để thử nghiệm phong cách là chính, chưa có kinh nghiệm gì về vẽ truyện tranh nên vẽ khá là lộn xộn linh tinh, có gì thì cứ ném gạch nhưng ném nhẹ nhẹ thôi :D

Mà đùa, nó up lỗi mất mấy trang của mình, hình 300 dpi gì mà convert lại nhìn rõ mờ :|

Hướng dẫn bình chọn: Soạn tin NRT 029 <số lượt bình chọn giống bạn> gửi 8275

Không hạn chế sô lượt bình chọn ở mỗi thuê bao nên các bạn cứ nhắn tẹt ga đê \m/

Thanks so much :-*​
 
Chỉnh sửa cuối:
Tham vọng quá nhỉ :x

Nhưng mà thú thật hình trên nhìn chưa được xuôi mắt lắm :-?

Update comment 1 chút: Tớ đã coi qua trên nét rồng thiêng, cậu can đảm lắm đấy, dám nghĩ dám làm thế hay lắm ^^

Nhưng mà còn nhiều vấn đề về nét vẽ, tớ thấy mấy cái xe tăng mà không đành lòng... ^^"
 
Chỉnh sửa cuối:
^ Công nhận mấy cái xe tăng đúng bựa :))
 
Chất lượng : 7/10
Nội dung : do cứ phải click vô từng ảnh để đọc nên cũng chả đọc hết nên để N/N:D
Bố cục khung : 6/10 :-*

Mình nghĩ one-shot nên ngắn gọn mà ẩn chứa nhiều thông điệp thì hay hơn

Bức cuối mình nhìn cứ như kiểu game fallout :))
 
@tuyết kiếm: vẽ hình ảnh đẹp quá bạn :D bóng đổ với ánh sáng bạn chỉnh sửa PTS tốt ghê
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Back
Top