Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Note: This feature may not be available in some browsers.
Your face in another, not that oneHuh ? I see no face.

Not face 
Nghệ thuật thời nay hình như muốn sống là phải gắn liền với Internet, mấy quyển Ebook + PTS hay sao ấy nhở@sha & Dra : 2 bác có ebook nào về giải phẩu cơ thể người ko ? tiếng V á, chứ tiếng E tìm đc vài cái nhìn...@__@...




ko có net làm vao vào artpapa với lại artmama mà wan sát huh Nice ^^Nghệ thuật thời nay hình như muốn sống là phải gắn liền với Internet
yeah....(positive?)Your face in another, not that one
(negative?)And i said "mẹt" Not face
thề non hẹn biển đâyHope to meet you someday to prove what I've said. None of us wants to though
Btw, keep on going and we both gonna be slashed together

Cảm nhận lại là cái phụ thuộc vào chính khả năng bẩm sinh của mỗi người cơ bạn DOS ạ. Nó là thứ không thể rèn luyện kiểu như quan sát đượcThiếu nghệ thuật cảm nhận rồi Mr.Nice ơi

nhảm lắm.Đấy là có thì vào, không có thì suit my self vẫn được, đã có classmate tha hồ mà nghe commentsko có net làm vao vào artpapa với lại artmama mà wan sát huh Nice ^^


vì tự bản thân mình đã đặt ra cái giới hạn to lồ lộ là mấy cái dòng chữ dập khuôn kia rồi.
" >>> Lý do cơ bản để không nên đi học vẽ +__+

_PTS ko phải là nghệ thuật, nhưng là công cụ có thể tạo ra nghệ thuậtNghệ thuật thời nay hình như muốn sống là phải gắn liền với Internet, mấy quyển Ebook + PTS hay sao ấy nhở
Từ nghệ thuật quan sát giờ đã chuyển sang nghệ thuật đọc chữ + máy móc mất òy
...
...Cũng giống như con đường tắt ở ngay trước mắt nhưng cứ cố đi đường vòng thì đúng là ngu :'>...nhất là trong trường hợp cơ thể người thì nên tham khảo, thêm hiểu biết chính xác về cơ thể thì bức tranh ta vẽ cũng thêm phần chuẩn xác hơn, nó khác với cái gọi là máy móc khi học trong sách dạy vẽ hay gì đó vì nếu người ko có năng khiếu thì khả năng của họ chỉ gói gọn trong cuốn sách đó (trừ trường hợp yêu thích và đam mê sẽ bù đắp cái nâng khiếu ko vốn có đó, từ đó phát triển ra xa hơn )
...Hiệu sách nào ? Phương Nam hay Bạch ĐằngVới lại cần gì ebook, ra hiệu sách đọc ké cũng được cơ mà. Ko thì lấy thước ra đo hình trên ảnh
...ko,đi đến và vượt qua...chứ ko biết đi đâu thì chưa hẳn đã đi qua dc cái giới hạn đó...và giới hạn thật sự là do bản thân mình wuyet định thôi...=__=Đi tìm 1 giới hạn chưa biết đích xác ở đâu sẽ đi được xa hơn là nhắm thẳng đến 1 mục tiêu cố định chứ, phải hem các bác
(cám ơn anh Nice, nhờ anh mà em học thuộc được cái emo này
)
Cũng giống như con đường tắt ở ngay trước mắt nhưng cứ cố đi đường vòng thì đúng là ngu .
Đâm đầu vào sách vở sao có thể bảo là tắt được, nó là cả 1 con - đường - mòn dài đằng đẵng đấy ông bạn của tớ ạ
Đọc sách mà không hiểu sao? Sách vở là những kiến thức loài người đã tích lũy mấy trăm năm trời, viết ra cho những người sau chưa biết thì coi. Đừng bảo nó là đường tắt mà lầm. Nó là con đường đầy rẫy kiến thức lủng củng mà nguyên thời gian dành để hiểu và nắm bắt nó cũng đủ để ngốn cả đống thời gian rồi. Còn chuyện vẽ vời, có khả năng tự cảm nhận, tự vẽ được mà lại tạo cho mình 1 con đường vòng thì chỉ có thằng Ngu mới gặp phải hoặc sợ sẽ gặp phải
bác có thể chứng minh cho tớ thấy rằng bác đang đi trên đường tắt được không 
Thực hành là cách nhanh nhất để nắm bắt quy tắc. Đừng nói với tớ là bác không hiểu được điều này nhé."Muốn phá vỡ qui tắc,trước hết phải nắm qui tắc đã"
Có năng khiếu nghĩa là tự bản thân phải nắm bắt được cái nền tảng nhanh và nhạy hơn người thường, ít nhất là nổi trội 1 cách hoàn toàn so với những người cùng trang lứa, bập bõm chỉ là "có khả năng" mà thôi >>> Định nghĩa theo kiểu encyclopaedia1 cái nữa,năng khiếu là 1 khái niệm mơ hồ và ko đều giữa mọi nguời,vậy thì thay vì chỉ dùng năng khiếu vào viẹ^c tìm hiểu những cái cơ bản,ta học cơ bản rồi từ nền tảng mà phát huy năng khiếu,ko tốt và nhanh hơn sao?

Muốn vượt qua thì tự mình đi mới có khả năng vượt qua, bác chui vào 1 cái nhà bác đi xuyên tường được hay chạy ra đồng cỏ rùi chạy qua vài chục dãy nhà luônko,đi đến và vượt qua...chứ ko biết đi đâu thì chưa hẳn đã đi qua dc cái giới hạn đó...và giới hạn thật sự là do bản thân mình wuyet định thôi...=__=

Đấy là lý do tại sao không nên đọc sách, mĩ thuật đòi hỏi học tập qua sự quan sát và cảm nhận chứ không phải qua EbookNói chung , trong vẽ thì quan sát, học tập là ko thể thiếu , tư chất có thể làm rút ngắn thời gian lĩnh ngộ chứ ko thay thế được quan sát, học tập.

Có kể được hết tất cả các hiệu sách trên VN ra không thế, nhảmHiệu sách nào ? Phương Nam hay Bạch Đằng ...

. Với lại đừng gọi King Lucifer nhảm, cậu ý chọc tớ ấy mà, dân cùng Đà thành 
. Chỗ Phương Nam thì hay lên, toàn đọc ké.
. Mỗi người có 1 ý kiến khác nhau. Tớ thì tớ ko phải là thiên tài thần đồng nên vẫn phải dùng sách, dựa vào cách người ta vẽ để xem mình vẽ như thế nào, học hỏi xem phân bố bố cục ra sao...Tớ thật sự ko hiểu lắm, như cậu đã nói, sách vở là những kiến thức con người tích lũy mấy trăm năm trời, viết cho người sau lĩnh ngộ, chẳng việc gì tớ phải bỏ công ra nghiên cứu, chứng minh thứ đã có sẵn trong đống sách đó cả, lý thuyết thì đi đôi với thực hành, cậu cho rằng chỉ có thực hành mới giải quyết tốt vấn đề, còn kiến thức sách vở là thứ nhom lửa thì thật là nông cạnĐâm đầu vào sách vở sao có thể bảo là tắt được, nó là cả 1 con - đường - mòn dài đằng đẵng đấy ông bạn của tớ ạ Đọc sách mà không hiểu sao? Sách vở là những kiến thức loài người đã tích lũy mấy trăm năm trời, viết ra cho những người sau chưa biết thì coi. Đừng bảo nó là đường tắt mà lầm. Nó là con đường đầy rẫy kiến thức lủng củng mà nguyên thời gian dành để hiểu và nắm bắt nó cũng đủ để ngốn cả đống thời gian rồi. Còn chuyện vẽ vời, có khả năng tự cảm nhận, tự vẽ được mà lại tạo cho mình 1 con đường vòng thì chỉ có thằng Ngu mới gặp phải hoặc sợ sẽ gặp phải bác có thể chứng minh cho tớ thấy rằng bác đang đi trên đường tắt được không

...Còn ý trên kia của tớ là tham khảo về cơ thể người, nó sẽ hỗ trợ tớ tốt hơn trong việc vẽ vời có độ chuẩn xác
...lol...Có kể được hết tất cả các hiệu sách trên VN ra không thế, nhảm
.Thực hành là cách nhanh nhất để nắm bắt quy tắc. Đừng nói với tớ là bác không hiểu được điều này nhé

cái khác là người chạy ở rìa cánh đồng mới thấy dc mình đã vượt qua bao nhiu căn..và còn bao nhiu căn để chạy qua..chứ chạy ở chỗ toàn cỏ với cỏ...Muốn vượt qua thì tự mình đi mới có khả năng vượt qua, bác chui vào 1 cái nhà bác đi xuyên tường được hay chạy ra đồng cỏ rùi chạy qua vài chục dãy nhà luôn
chỉ đọc để hiểu cái cơ bản...giờ nhiều sách dạy về cơ bản...còn sách "nghệ thuật" thì toàn artbook...có ông nào chỉ cho mình vẽ giống ổng ko hở bác,với lại người viết sách thì cả trăm...hiểu dc chừng đó cách suy nghĩ của họ(chứ ko bảo là phải y khuôn)...thì có chắc là ko hay ko?....Nói chung...nếu mình coi cảm nhận của mình hơn hẳn cảm nhận của những họa sĩ khác thì tớ ko chắc là cậu có thể cảm nhận hết về nghệ thuật....Thêm nữa, học là cố uốn mình theo cách cảm nhận, cách thể hiện của người viết sách >> việc này phải nói là vùi dập khả năng bản thân chứ đừng nói là để rồi phát triển sau.
-Cậu coi việc học là đâm đầu vào nhà ? Còn tớ thì cho rằng học tập chính là khi cậu đi trên 1 con đường mà ở đó dấu chân những người đi trước vẫn còn in đậm . Cậu nhìn vào đó để định hướng con đường mình đi chứ ko phải đi trong sa mạc bao la , lúc nào may thì gặp được ốc đảo , ko may thì bão cát . Để đến lúc vượt qua được đã thấy mọi người đi trước mình rồi .Thêm nữa, học là cố uốn mình theo cách cảm nhận, cách thể hiện của người viết sách >> việc này phải nói là vùi dập khả năng bản thân chứ đừng nói là để rồi phát triển sau.
Muốn vượt qua thì tự mình đi mới có khả năng vượt qua, bác chui vào 1 cái nhà bác đi xuyên tường được hay chạy ra đồng cỏ rùi chạy qua vài chục dãy nhà luôn![]()
-- Cứ tưởng tượng :
1 người mất 1 năm để chế tạo 1 chiếc máy bay
1 người khác ko theo ý tưởng đó mà mày mò mất 1 năm để làm ra chiếc máy bay khác tương tự , rồi lại mất 1 năm để cải tiến nó 1 bậc .
rồi lại 1 người khác ko theo ý tưởng đó mà mày mò mất 1 năm để làm ra chiếc máy bay khác có tính năng tương tự chiếc đầu tiên , rồi lại mất 1 năm để cải tiến nó 1 bậc như người thứ 2 , rồi lại thêm 1 năm nữa để cải tiến .
cứ thế , cứ thế ..
đến người thứ 100 ,101... thì tuổi thọ con người đã chẳng đủ để chế tạo máy bay nữa rồi .Và chiếc máy bay sẽ mãi mãi ko thay hình đổi dạng và tính năng .

Con người thưở khai sinh có đôi tay chứ không phải có quyển sáchchưa học thì lấy gì thực hành đây hả bác,1 vd rõ nhất là học phối cảnh,đừng bảo ngày ngày ra đường nhìn dòng người wa lại là học dc phối cảnh đó nghen


Thế hỏi bác cái nào là cái được người ta ghi vào lịch sử, được người ta nhớ nhất. Tất nhiên là cái đầu tiên, cái căn bản và là cái đặc biệt nhất. Bởi nó được hoàn toàn sinh ra bởi chất xám, bởi kiến thức của chính người tạo ra nó, không dựa dẫm và cũng chẳng bắt trước.-- Cứ tưởng tượng :
1 người mất 1 năm để chế tạo 1 chiếc máy bay
1 người khác ko theo ý tưởng đó mà mày mò mất 1 năm để làm ra chiếc máy bay khác tương tự , rồi lại mất 1 năm để cải tiến nó 1 bậc .
rồi lại 1 người khác ko theo ý tưởng đó mà mày mò mất 1 năm để làm ra chiếc máy bay khác có tính năng tương tự chiếc đầu tiên , rồi lại mất 1 năm để cải tiến nó 1 bậc như người thứ 2 , rồi lại thêm 1 năm nữa để cải tiến .
cứ thế , cứ thế ..
đến người thứ 100 ,101... thì tuổi thọ con người đã chẳng đủ để chế tạo máy bay nữa rồi .Và chiếc máy bay sẽ mãi mãi ko thay hình đổi dạng và tính năng .
Tớ luôn nói việc học hỏi trong mĩ thuật đòi hỏi quan sát chứ không phải sách vở, còn bác thì luôn nghĩ tớ nói việc học hành chung chung là nhảm-Cậu coi việc học là đâm đầu vào nhà ? Còn tớ thì cho rằng học tập chính là khi cậu đi trên 1 con đường mà ở đó dấu chân những người đi trước vẫn còn in đậm . Cậu nhìn vào đó để định hướng con đường mình đi chứ ko phải đi trong sa mạc bao la , lúc nào may thì gặp được ốc đảo , ko may thì bão cát . Để đến lúc vượt qua được đã thấy mọi người đi trước mình rồi .
rofl...làm ơn tìm cách hiểu cho đúng 
Và đa số các bác ở đây đang lẫn lộn 1 cách củ chuối 
như các bác, nếu đang đi đường tắt thì cũng quá thừa khả năng cho ra các tác phẩm "kinh điển" rồi? Ok nhé? Thực hành chứ không phải lý thuyêt suông, và từ điều trên, tư duy 1 cách logic thì sẽ thấy giá trị thực sự của những quyển sách với mĩ thuật nó chỉ tí hon đến nhường nào. Và lưu ý là chỉ tranh luận trên cơ sở những gì người khác thực sự nói ra, chứ đừng cố hiểu nghĩa đen nghĩa bóng làm gì. Chỉ tổ solo, mệt
thế nhé.Đó là việc của cậu, báo cáo làm gì, NhảmVới lại đừng gọi King Lucifer nhảm, cậu ý chọc tớ ấy mà, dân cùng Đà thành

nói tớ nghe phối cảnh 3 điểm là thế nào và cho ví dụ bác thấy trong thực tế đi,loại ví dụ nhỉn dưới con mắt người sinh hoạt bình thường...và trong đời sống hàng ngày...ở Vn luôn...vì bác ko chuộng kiếm tư liệu trên net lắmNói thật thì đây mới đúng là cách để học phối cảnh

tớ đang nói học lý thuyết những vấn đề cơ bản và tớ nói từ lúc đầu rồi,nhầm là thế nào hả trời,vd,học giải phẩu,theo bác có nên học ko?Và đa số các bác ở đây đang lẫn lộn 1 cách củ chuối

yeah..chịu rồi..thoai vẽ tiếp đi vậy...tớ học chưa xong..khi nào học xong thì tính tiếp...Và cũng chưa ai nói có lý thuyết rồi mới có thực hành. Thất vọng bác Shadow quá.

ps:tớ mới 19ít ra là ở lứa tuổi gần "tứ tuần" như các bác

Nói thật thì đây mới đúng là cách để học phối cảnh
nói tớ nghe phối cảnh 3 điểm là thế nào và cho ví dụ bác thấy trong thực tế đi,loại ví dụ nhỉn dưới con mắt người sinh hoạt bình thường...và trong đời sống hàng ngày...ở Vn luôn...vì bác ko chuộng kiếm tư liệu trên net lắm
Người thực tế phải làm việc trong môi trường thực tế
Cắp bảng đến đây và chỉ chỗ + Yêu cầu góc độ tớ khác vẽ cho. Bác hỏi được câu này công nhận là từ đầu đến giờ bác...chẳng hiểu tớ nói cái gì cả
tớ đang nói học lý thuyết những vấn đề cơ bản và tớ nói từ lúc đầu rồi,nhầm là thế nào hả trời,vd,học giải phẩu,theo bác có nên học ko?
Tranh luận cần sáng suốt hơn cơ bác shadow ạVà đa số các bác ở đây đang lẫn lộn 1 cách củ chuối

Tất nhiên nói thì ai cũng giỏi.