Phòng tranh GameVN (part 4)

Status
Không mở trả lời sau này.
trời ơi mấy bạn vẽ đẹp quá hu hu hu:cry:.Ước gì mình được như anh ý:'>
 
Cá thì bơi trong nước thôi chứ còn chất gì nữa :| mà ánh sáng xuyên qua nước + 1 lớp thủy tinh dày (Cứ gọi tạm ẩn số cái chậu là thủy tinh đi 8-} ) đủ để tạo ra 1 khoảng sáng khá mạnh rùi.
Tớ thì ko nói con á :)) mà tớ nói cái "chất thủy tinh màu xanh xanh" ấy, nhìn lúc đầu cứ tưởng là rêu, cát gì đó bám vào thành chậu.
 
Phòng tranh bị đẩy xuống page 2 =(( Vào đây spam để gain lên page 1 ;));))
Mà tô màu trên PS dễ gây căng thẳng và mệt mỏi 8-}. Nhức đầu chóng mặt.. dù vậy, ngoài tô trên PS ra thì tớ chẳng biết tô bằng gì nữa :p
 
Vậy à . Cháu thì chưa bao h vẽ trên PS cả
 
hình mấy bác vẽ đẹp quá, trước h đâu có bít xài pts và vector gì gì đó đâu, mình cũng muốn học một khóa, cho hỏi bác nào pro thì chỉ chỗ để tớ "tầm sư học đạo" trong dịp hè này đi, thanx lắm lắm
 
Lọt tận trang 2 :)), thôi, post sớm để kéo lên vậy :D.
nagas-1.jpg


nohara xài chì như tớ nhé :'>. Nói đùa thôi, mai đi mua tablet, có lẽ chất lượng tăng lên :p
 
nohara xài chì như tớ nhé . Nói đùa thôi, mai đi mua tablet, có lẽ chất lượng tăng lên
Vẽ bằng chì bức tranh trên sao :o, trời hỡi, nói hok phải "chê" chứ sao bác khéo tay vậy :x, còn mua tablet thì tớ có đầu tư vào vẽ lắm đâu mà mua, vẽ chỉ để thư giãn thôi, mà tại thấy mấy bác vẽ đẹp quá, cũng muốn học qua, học thêm thì có gì là lỗ đúng ko, sau này biết đâu về già tớ lại theo đuổi nghề vẽ truyện tranh thì sao, mấy kĩ năng này cần thiết đó chứ
Thú thật là tớ mê vẽ từ bé, cũng có vẽ truyện qua rồi. Hồi thi đại học, thấy có ngành manga-anime nữa kìa, nhưng cái nghề là cả đời mình, manga ở VN chưa thịnh như bên Nhật, ko bít làm nên cơm nên cháo gì hok, vả lại tớ mà đăng kí vào ngành đó là tớ cũng...ốm đòn, vì gia đình có truyền thống kinh doanh mà, phải học rồi còn nối nghiệp bố mẹ ::(, nhưng khi nhìn mấy tranh này thik lắm, chỉ có hè mới dồn thời gian vào viết truyện thôi
 
Nếu huynh ( thấy bảo thi ĐH rồi :p) thích thì cứ học, lo gì, chỉ cần không hối tiếc là được. Còn chọn đường thì thú thật đến giờ này sắp vào 12 đệ còn chưa dám chắc tương lai nên đi đường nào, nhiều khi chọn 4-5 lần mới ưng ý cơ mà:p, cá nhân đệ thấy gia đìng cũng chỉ đóng góp một phần, không ai nỡ cấm ép con em mình cả (nói vậy chứ đừng bảo đệ rủ rê huynh nha :))). Đệ thích vẽ chỉ vì trong đầu lỡ nghĩ ra một thứ quái đản một cách tuyệt vời, không thể hiện thì uổng cho sự tồn tại của nó :'>.
 
Vẽ bằng chì bức tranh trên sao , trời hỡi, nói hok phải "chê" chứ sao bác khéo tay vậy , còn mua tablet thì tớ có đầu tư vào vẽ lắm đâu mà mua, vẽ chỉ để thư giãn thôi, mà tại thấy mấy bác vẽ đẹp quá, cũng muốn học qua, học thêm thì có gì là lỗ đúng ko, sau này biết đâu về già tớ lại theo đuổi nghề vẽ truyện tranh thì sao, mấy kĩ năng này cần thiết đó chứ
Thú thật là tớ mê vẽ từ bé, cũng có vẽ truyện qua rồi. Hồi thi đại học, thấy có ngành manga-anime nữa kìa, nhưng cái nghề là cả đời mình, manga ở VN chưa thịnh như bên Nhật, ko bít làm nên cơm nên cháo gì hok, vả lại tớ mà đăng kí vào ngành đó là tớ cũng...ốm đòn, vì gia đình có truyền thống kinh doanh mà, phải học rồi còn nối nghiệp bố mẹ , nhưng khi nhìn mấy tranh này thik lắm, chỉ có hè mới dồn thời gian vào viết truyện thôi
Tại sao cứ phải là vẽ truyện tranh? Vẽ chơi đâu có ảnh hưởng gì đến gia đình đâu :))
nohara xài chì như tớ nhé . Nói đùa thôi, mai đi mua tablet, có lẽ chất lượng tăng lên
Thật thế à :-/
 
Lọt tận trang 2 :)), thôi, post sớm để kéo lên vậy :D.
nagas-1.jpg


nohara xài chì như tớ nhé :'>. Nói đùa thôi, mai đi mua tablet, có lẽ chất lượng tăng lên :p

Hội gangsters nữ ??
Em trước h cũng chỉ toàn vẽ bằng bút chì , phần lớn dùng 2B - 6B ,hic
Vì chả bít làm thế nào nữa cả
trình non, hu hu
 
Welcum back nhóc lùn. Thi cử có kết quả báo mọi người biết nhé. Em vẫn còn nợ sis 1 cái tranh đó.. Liệu mà trả nợ đi nhok.:hug:
 
>Shadowind: Con gì đây anh ? Phần bụng trông không đẹp lắm. xD

Chính xác là ngày bao nhiêu anh mới ra HN ? T________T
 
Welcum back nhóc lùn. Thi cử có kết quả báo mọi người biết nhé. Em vẫn còn nợ sis 1 cái tranh đó.. Liệu mà trả nợ đi nhok.
Sis cứ yên tâm đi, năm nay em có nhìu thời gian rỗi rùi :D
Dù đỗ hay trượt :D
 
Sis cứ yên tâm đi, năm nay em có nhìu thời gian rỗi rùi :D
Dù đỗ hay trượt :D

Từ đầu đến giờ quên chưa chào hỏi gì, em thật là thất lễ quá. ;))

Vậy anh có chịu nhượng mình bỏ ra một chút thời gian rỗi đó để đi off với mọi người không ạ ? :'>
 
Anh cũng éo biết....để anh nghĩ.......................................
 
@shadowind:Hình như là con gà thì phải'___',phần bụng và thân có cảm giác hơi vặn vẹo thế nào ấy'____'
 

Con này mà tô màu vàng là giống con Chocobo :D, có thể tả "em nó" như sau: đầu phượng hoàng (hay gà lôi???), tay bọ ngựa làm vũ khí, đuôi đích thị là đuôi gà trống, còn chân thì giống chân khủng long :o, ngực nở như...Lý Đức :devil:, đừng nói là bác nghĩ ra và vẽ đó nhé, vì thấy đẹp đấy, mỗi tội tô 1 màu xanh xanh nhìn nó đơn giản quá, và ko có ngầu :cool:
 
Anh cũng éo biết....để anh nghĩ.......................................

Đi thì ok ra anh em chém gió nào :)):)):))
@ Hurt : theo tin được tái xác nhận thì tuần sau shadowind có mặt ở HN , anh em chuẩn bị sẵn mã tấu , dao phay và gạch đá :)) . Đón tiếp "nồng hậu".
@ trumde : vẽ chỉ là 1 cách để thể hiện ý tưởng thôi , còn nhiều thứ khác lắm . Cậu chọn vẽ tức là có duyên rồi đấy , cứ thế mà theo thôi ^^" .
@ all : Anh em nào ở HN hứng thú đi off thì giơ tay nào ^^" .
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Back
Top