Phòng tranh GameVN (part 5)

Status
Không mở trả lời sau này.
Lọt tận trang 2 ::(, hình như anh em không còn hứng nữa ::(, bức của vaan tớ khó nhận xét quá.... _ _"

Post lại cái này, nửa năm rồi còn gì :x

10phan2.jpg
 
Không phải không còn hứng, vì sắp vào năm học rồi, ai cũng bận mà. :D
 
Tiến Hoá: Từ vẽ tay lên Tablet! Hí hí ;)) Có bao nhiêu bác nhìn thấy chính mình trong 2 bức này nhỉ. Tớ thì thấy có tớ đấy. :))


1219052058199407.png
1219672256833147.png
 
Bác trumdegaiso1vn nhận tớ làm đệ tử với ,mê nét vẽ của bác thật :x
 
có thể không gì trở ngại thì khỏang 4 tháng nữa mình sẽ tiến hóa lên dùng tablet =))
 
Bác trumdegaiso1vn nhận tớ làm đệ tử với ,mê nét vẽ của bác thật :x

Tớ thì không vấn đề gì, nhưng nếu cậu muốn nhận tớ thì còn phải nhận nhiều người trong đây lắm :p.

vaan, tớ biến thái hoàn toàn, vẽ con nhộng hay hơn:D.
 
Nhận ai cũng được thôi , tiếp thu phong cách vẽ từng người rồi luyện skill dần , nhìn mấy bác vẽ mê quá , chịu ko nổi +___+
 
trumde nhận tớ làm đệ tử nữa với, tớ cũng mê nét vẽ của bác quá :x
 
trumdegai nhận tớ làm đệ tử với , tớ chưa biết phác họa nhân vật mà chỉ vẽ theo cảm tính nghĩ ra gì là vẽ đó nên thật sự tớ khó mà sửa được những lỗi cơ bản trên cơ thể con người ! giúp tớ nhé , dạy tớ cách phác họa cơ thể T_T
 
bác trumde mệt rồi đây :D,tớ dạy có 1 bác mà còn ko xuể đằng này những 3 bác (trong đó có 1 người trá hình =)) )
 
Ôi trời + ___ +, tớ làm gì dạy nổi nhiêu người, Kotoko ơi, tớ mà dạy thì khó hiểu lắm, nếu muốn thì tớ post tranh theo bước, chứ qua Y!M, sợ cũng không hiểu đâu ::(.
 
Dạy tớ vẽ Girl như kiểu cậu là được , tớ vẽ tạm khuôn mặt ,mắt ,mũi , nhưng tóc vẽ y như chổi lông gà , chỉ tớ cách vẽ tóc với =((
 
Nhận nốt tớ đi bác trùm
nosebleed.gif

Nhận thì alo 1 tiếng để tớ làm quả phóng sự: Trùm dê và Ngũ đại đệ tử
boss.gif
 
Hà hà, vậy quyết định rồi nhá, nơi đây sẽ trở thành lớp học :'>.

PS: Nói trước, mình hài hước dược, nhưng cấm nham nhở, không thì Mr.Nice sẽ là thầy, và lúc đó thì biết rồi đấy :'>.
 
Bác trumde sướng nhé. Đột nhiên có quá trời để tử. Cung hỷ cung hỷ! :)) :)) :hug:

Đang chơi thử Hot step. Cho mấy nhân vật của mình chơi vài skill hiphop. :)) Bà con góp ý nhé. Àh quên thử kiểu tô màu mà không có nét viền nên hình ảnh có hơi khó nhìn, thông cảm.

Hand-Stand
1219751967526965.png



Air-Flare
1219757109425628.png



Tham khảo thêm ở đây để biết động tác.
One-hand stand

Air-Flare
 
Đỉnh quá vaan ơi :x

Vậy chúnh ta hãy bắt đầu !!!!

tank-1.jpg


Vẽ nữ sinh:

Chuẩn bị 1 cây chì thiệt ghẻ và 1 cục tẩy thiệt xịn để sketch

Bước 1, dự đoán tư thế của đối tượng, cái khó nhất là phải lấy cho có hồn và hợp lý, đây là lý do để cục tẩy tốt tồn tại, khung xương cơ bản cũng cần được nắm vững, và tớ ...lờ vụ này đi:

step1.jpg


Cánh tay phải đưa lên vuốt tóc, chú ý điểm này. Ngực tốt hơn hết là thể hiện sẵn= 2 vòng tròn, kích thước thì ...tùy:devil:.

Bước 2, chỉnh nét và tóc, yếu tố gió ảnh hưởng tới tóc và tà áo dài, chú ý góc độ bay, phải tương đồng, tuy tà áo nặng hơn tóc, nhưng lại hứng gió nhiều hơn:cool:.

step2-1.jpg


Chỉnh lại ngực và thân hình, có thể nâng vùng hông lên, thu hẹp vai...., những bước này nên làm trong bước 2. Thể hiện mắt, mũi, miệng, chủ yếu là để đánh dấu.

Bước 3, đi vào chi tiết và trang trí, lineart cơ thể và mái tóc, có thể chỉnh hình khuôn mặt theo ý muốn, để lần sau nói cái này :D.

step3-1.jpg


Chú ý bàn tay trái, trước hết nên tạo hình = 1 hình vuông, sau đó nhìn tay trái mình mà vẽ :'>

Bước 4, vẽ chi tiết mái tóc, để khắc phục tình trạng bó chổi thì phải đi nét dứt khoát và có định hướng, sử dụng cây bút chì tốt hơn để đi nét cơ thể, tẩy hết những gì nên thuộc về qua khứ.

step4-1.jpg


Ở bước này vẫn còn cơ hội để sửa lỗi, như tớ vẽ tà áo hơi ngắn, có thể nới rộng dễ dàng. Chú ý cặp mắt phải đối xứng với nhau. Có thế làm tóc bay cao hơn (phần này tớ sai, nhìn lại thấy ngu quá _ _").

Bước 5, Tô màu, dùng bút chì đen, bút mực, hoặc màu nếu thích, tớ xài cách "kéo" tóc, tránh tô co cụm dễ gây màu sắc quá khác. (chế đấy, sẵn sàng nghe chửi ::()

"Xin lỗi, mình đến muộn" :'>.
step5-1.jpg


Chú ý tạo bóng ở trên áo để nhận ra hướng nguồn sáng :D, hết :D.

Tóm lại chả khác các kiến thức trong sách, chỉ là:

_Khi vẽ phải thật tự tin, thậm chí tự sướng, tin rằng kết cục sẽ mĩ mãn :devil:
_Tập trung cao độ, nên dành thời gian ra ngồi hẳn mà vẽ, tránh đang vẽ dở bỏ đi làm truyện khác, tránh vẽ lúc ồn ào.
_Có hứng thì mới nên vẽ, có thể tự tạo cảm hứng cho mình = cách nghe nhạc, tùy thể lại mà chọn nhạc. VD vẽ đánh nhau nên nghe metal, giết người cũng vậy, vẽ con trai thì nghe pop, rap, hiphop. Vẽ tranh này thì tốt nhất nghe piano hay instrument, chọn một playlist dài cỡ chục bài, vì thời gian vẽ có thể kéo dài.

ps:recommend playlist này :http://www.imeem.com/laine09/playlist/ZCHqYxas/yiruma_music_playlist/

Thực tế nên bật nhạc trên PC và nghe = headphone, cùng lúc vẽ trên bàn vi tính luôn, vì mấy bài nhạc hay sẽ giữ các cậu lại, khỏi chạy đi đâu :D.

Thế là hết, cho ý kiến nhé, nếu tốt tớ làm tiếp, các anh em trong đây cũng nên lâu lâu giúp với, nhiều kĩ thuật càng tốt :)).
 
bác trumde mệt rồi đây :D,tớ dạy có 1 bác mà còn ko xuể đằng này những 3 bác (trong đó có 1 người trá hình =)) )

hồi đó nhận bác làm sư phụ mà ko chịu, bi giờ quay qua nhận trumde chứ biết sao giờ :'>

Trumde: bái phục bộ áo dài của bác....bác mà ko nói thì chả biết đó là áo dài ..... =)) =))
 
Áo dài cách tân,có màu và cổ áo có nơ ::),khâm phục nét vẽ girl của ông này thật đấy...
 
hồi đó nhận bác làm sư phụ mà ko chịu, bi giờ quay qua nhận trumde chứ biết sao giờ :'>

Trumde: bái phục bộ áo dài của bác....bác mà ko nói thì chả biết đó là áo dài ..... =)) =))

Lỡ yêu bộ áo dài rồi, tính sao giờ :'>?
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Back
Top