Phòng tranh GameVn (part 6)

Status
Không mở trả lời sau này.
Trong đây ít thấy dòng robot wa'.
Đây nè đây nè...;))........................
 
Lão Prime là nhiều nhất, đến buta, rồi satthu hay để tay đến robot, lâu lâu tại hạ cũng vậy, thôi thử một bức coi sao chứ hả :-? ?
 
http://fc35.deviantart.com/fs44/i/2009/099/6/d/Faeries_Landing_by_Tidus_902000.jpg

Bức này mắt lệch nhé Tidus. Nếu vẽ đã vẽ trên máy thì chịu khó lật ngược canvas 1 cái là sẽ dễ nhận ra mấy cái lệch lẹo kiểu này. Anh cũng hay làm thế :D

http://i330.photobucket.com/albums/l422/soda4xu/09042009462small-1.jpg

Bức này đẹp, có điều ko nhìn thấy vai phải của nhân vật đâu cả + khi cúi người như thế thì phần hông + xương chậu phải nằm ngang ra chứ?

Versus_WIP_2_by_tta269.jpg


Vẽ lại thằng Wolverine rồi :D
 
Nhưng lâu rồi chưa thấy lão sâu hàng.
Sắp rồi sắp rồi...;))
Cái miệng có lẽ nên há hốc kinh ngạc, chứ kiểu ngậm thế kia thì bình thản quá...:-s
Mà mấy ngón tay trông như gãy ấy nhỉ...:D
 
Cho tay phải nắm chặt chuẩn bị ra đòn, tay phải che trước mặt cản tia hồ quang và bị thiêu cháy lòi xương, cái đầu để ở trên cổ đi, tia nhiệt đó ko cắt dc siêu kim loại Adamatium đâu nhể :D.
 
Hôm nọ tự dưng nhà mất điện :(
Lớ ngớ thắp cái nến ngồi vẽ :P
Đến tối hôm qua thì hoàn thành... Lúc vẽ tưởng tượng hoành tráng lắm mà lúc lên màu rồi khóc ôm hận =(( Ghét cái cánh tay mà ko biết sửa thế nào đc :(

matdien2.jpg
 
Sắp rồi sắp rồi...;))
Cái miệng có lẽ nên há hốc kinh ngạc, chứ kiểu ngậm thế kia thì bình thản quá...:-s
Mà mấy ngón tay trông như gãy ấy nhỉ...:D

Miệng có há đấy, nhưng chắc là nhỏ quá?
Ừm, ngón tay định vẽ "quằn quại" nhưng hình như đúng là thành gãy thật.

Cho tay phải nắm chặt chuẩn bị ra đòn, tay phải che trước mặt cản tia hồ quang và bị thiêu cháy lòi xương, cái đầu để ở trên cổ đi, tia nhiệt đó ko cắt dc siêu kim loại Adamatium đâu nhể :D.

Chuẩn. Để tay phải bị cháy nhìn sẽ hoành tráng + hung bạo hơn hẳn. Nếu có time tớ sẽ sửa.

Đúng là adamatium ko thể bị cắt đc, nhưng mà cơ, gân, sụn, những thứ gắn kết các đốt xương lại thì vẫn cắt đc chứ :D. Mà Wolvie cũng có 1 thời gian bị Magneto rút sạch adamatium ra khỏi khung xương đấy nhé.

Hôm nọ tự dưng nhà mất điện :(
Lớ ngớ thắp cái nến ngồi vẽ :P
Đến tối hôm qua thì hoàn thành... Lúc vẽ tưởng tượng hoành tráng lắm mà lúc lên màu rồi khóc ôm hận =(( Ghét cái cánh tay mà ko biết sửa thế nào đc :(

http://i662.photobucket.com/albums/uu343/sleep_pyo/matdien2.jpg

Cổ bị cao quá bạn nhé. Mà cổ tay cho nhỏ xuống tí nữa sẽ đep hơn.
 
Cánh tay trái hơi mỏng nhể...
Thích cái mũ :D
 
Noname: bạn ham bóng lung tung quá ;)).....
 
Noname... ờ..... chi tiết lắm, nhưng mà tay ngắn và hông dài quá:-?.
 
kỉ niệm 9k page views bên DA, mừng TvT
9000PVkiriban__buta0309.jpg
 
Mỗi tranh như này tầm bao nhiêu thời gian vậy em? :-?
 
tranh trên là cross dressing hả?
 
Sao room tụt thế này :o
Kéo lên nào =))
 
Doube post để cứu nguy room tranh =))
Show hàng :))
byf5is1wd7au77j8jkn.jpg
 
Ơ cái đứa ở giữa nó là đực hay cái vậy :|
 
cái bụng nhấn nhá thế thì chắc nữ :-"
 
0q8n9g42r994lbdf3o0.jpg


dae2rmynwpb0or6ut3s.jpg


Tiếp :'>
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Back
Top