Phòng Tranh GVN ►nơi trổ tài...tự sướng

văn lang chứ còn gì nữa ..............
văn lang thì dc chứ qua Tôn Đức Thắng là xong đấy, bên đấy ngoài logo ra chả có cái gì mạnh hết, tại có boss là trùm logo HCM, nhưng cũng thuộc thế hệ cũ rồi =))
 
vãi bố già, thuê cho mình 1 phòng bên khách sạn yên đỗ đường lí chính thắng nữa chứ , hỏi lí do thì bảo lấy hên 8-}
 
ko sao, đỗ cao đẳng vẫn gọi là đỗ :5cool_still_dreamin
 
Trung cấp cũng không thể gọi là rớt được :1cool_byebye:
 
đỗ mấy cái đó thì vứt đời chứ làm gì, đh mới là cái hướng tới
 
Ơ thế anh đang học Cao Đẳng, chú chửi anh vứt đời à? :8cool_amazed:
 
Đừng để các thế hệ trước nhồi nhét vào đầu mình cách nghĩ đậu đại học mới kiếm được việc làm "nhiều tiền" =))
 
Mình rất hối hận vì ngày xưa lỡ đỗ đh nên giờ muốn bỏ cũng k được.. :2cool_beated:
 
chết mình không có ý xúc phạm,xin lỗi bạn cò nhưng thật ra ý mình là khác chứ không phải kì thị gì cả đâu, cái mình nói là cao đẳng của đh mỹ thuật kìa.....
chả biết cao đẳng nào chứ nghe ông thầy bảo cao đẳng của bên mỹ thuật thì vớ vẩn lắm, mục đích lúc đầu là học cao đẳng sau đó liên thông lên đh nhưng ông thầy khuyên nên mới cố đấm ăn xôi vào đh kiến trúc, dù biết cơ hội rất mỏng...........
mình không bị dính cái tư tưởng đh là tất cả của mấy bố đâu, nhưng ít ra đỗ được đh thì sau này còn có được cái bằng bảo hiểm có giá trị hơn tấm bằng cao đẳng, còn thực tế thì không nói trước, khối thằng đh mà ra chả là cái đặc sản gì so với những người học cao đẳng hay thậm chí không qua đào tạo chuyên sâu.....

nói thế chứ cái nghề mình muốn theo chả liên quan gì tới những gì được đào tạo cả 8-} , học để khỏi phải đi nghĩa vụ với ra trường không theo đuổi ước mơ được thì còn cái mà kiếm cơm......
 
Chỉnh sửa cuối:
Không có bằng đại học thì phải giỏi kinh doanh, tự thân vận động, nói chung khôn ngoan trường đời thì không nói.

Còn phải dựa vào công ty, vào đó sẽ thấy nhóm có bằng đại học nó kỳ thị cho..., cơ hội thăng tiến cũng rất mỏng manh, có thể thăng tiến nhưng rồi cũng bị đám đại học chơi cho bay ghế, thấy rồi, chả có thằng đại hoc nào cam tâm cho thằng dưới mình lên quản lý mình cả.
Có thể kiếm nhiều tiền khi còn trẻ nhưng về già sẽ bị đào thải. Về già phải có bằng mới leo lên các vị trí quản lý. Đi làm sẽ thấy nhiều khi bằng đại học chả thấm vào đâu, phải từ thạc sỉ trở lên.
Ta bằng đại học quốc gia vào làm trái ngành còn bị kỳ thị.
 
đừng giữ lối suy nghĩ của quá khứ hay hiện tại, mà phải là nghĩ tương lai, tương lai ko giống xưa đâu, chú còn ít nhất 4 năm nữa cơ mà. Học mỹ thuật ko có trọng bằng cấp nhiều như mấy ngành khác, trừ khi nhảy vô mấy vị tri leader, mà học cao đẳng rồi học từ từ lên cũng có sao, đường vòng cũng ko xấu, quan trọng là khả năng của mình. Khi đi xin việc người ta chỉ coi công trình của anh trong porfolio, và những gì anh làm dc, giờ có đứa cao đẳng mà porfolio nó thuyết phục hơn cũng vậy.
Mà chú đậu dc kiến trúc chú khỏe, chứ chú qua văn lang thì chứ xác định trường tư nhưng cố gắng phải gấp rưỡi kiến trúc, chú cứ đi hỏi hết xem, từ phạm vi đồ án cho tới cách chấm, văn lang lúc nào cũng khắt khe hơn. 1 thằng bên văn lang rớt lên rớt xuống mấy môn, thi lại qua kiến trúc học chả rớt môn nào thậm chí còn lọt vào dạng khá, mà trỉnh cũng y chang, nó còn bảo học hết sức khỏe, là chú biết rồi đấy.
 
MT hay KT, theo đuổi ước mơ ngại gì thất bại
Nhiều giáo viên MT mang title thạc sỉ giờ cũng là đi từ cao đẳng MT lên ấy chứ
Ngay cả giáo viên MT cũng đâu phải ai cũng thi lần đầu là đậu, kỷ lục thi vào trường MT HCM trước giờ là thi 7 lần mới đậu
Đi luyện thi nghe ông thầy kể về sự tích Hoàng Tích Chù, thi 9 lần bên Yết Kiêu mới được đậu...vớt do có người đậu nhưng không học. Giờ Hoàng Tích Chù là sư phụ của các sư phụ sơn mài hay sơn dầu gì đó bên Yết Kiêu

Đọc bài này cũng hay, chuẩn bị tâm lý khi vào nghề này, những mẫu truyện này xưa rồi nhưng vẫn đa phần đúng đến thời nay, nói về Yết Kiêu same same MT HCM

Part 1: http://www.baomoi.com/Chuyen-Yet-Kieu--Phan-1/108/4504908.epi
Part 2:http://hoapham108.net/index.php/ton...t/tan-man-mua-thi-chuyen-yet-kieu-phan-2.html
Part 3:http://www.baomoi.com/Chuyen-Yet-Kieu-phan-3/59/4514859.epi
Còn chuyện thi dăm ba năm mới vào được trường như bây giờ thì là thường lắm. Thi một lần đỗ ngay mới là bất bình thường.
Ngay câu tiêu đề!

Có mê nghề như mê gái thì mới vào nổi Yết Kiêu, mới học nổi nghề vẽ.

Phòng thi hình họa không quá hai chục thí sinh đánh số trên mặt sàn theo hình móng ngựa. Một mẫu cho hai chục người, nên có thí sinh may mắn có góc đẹp dễ vẽ, có người đứng vào góc xương xẩu hoặc vòng ngoài là khốn khổ rồi.

góc xương xẩu ngoài là "góc tử thần" ta vẽ bài trước đó, vẽ xong bài đó thầy phê 2 từ "khá tốt" :F*ck Yeah!:
 
Chỉnh sửa cuối:
Hôm nay 6h chui qua 196 pasteur học thử khóa Digital Painting free 2 buổi, ngon lành thì nộp tiền học luôn, lớp này anh Đức + anh Linh dạy, chất lượng khỏi bàn cãi :D

có khóa nào ở HN k nhỉ? :4cool_confuse:
 
Vẽ người cứ bị chê khung xương chưa chính xác, nên mình chuyển sang vẽ chó. :1cool_byebye:
Em này là goddess of the sun, trong hình dạng sói trắng. Tên là Ateramasu.
Mình làm quen với em trong game Okami. Một game rất hay trên ps2, và sắp có bảng HD làm lại trên ps3.

K9yvl.png
 
Đầu chó hơi bé so với cơ thể. :-"
 
giới thiệu cứ như okami lạ lắm đấy =))
 
Bạn vẽ Amaterasu này giống chó đực rồi k giống chó cái nữa =))
chắc tại do người hơi to, cảm giác thô cứng
 
Giới thiệu game okami trên kia cho ai chưa biết. Bởi vì phong cách này ko phải của mình tự nghĩ ra nên phải chú thích nguồn cẩn thận tránh hiểu nhầm.
 
Con trên kia đầu bé mắt sếc giống thần Cáo Inari rồi , có phải Amaterasu đâu . J/k
57.gif
 
Chỉnh sửa cuối:
Back
Top