- 15/8/06
- 3,951
- 255
@Joko: Ta cũng thế, dạo này đụng vào bút ko muốn cầm vẽ nữa, giấy mới tinh dày và trắng xếp 1 tập trong tủ chưa đụng tờ nào.
Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Note: This feature may not be available in some browsers.
@Joko: Ta cũng thế, dạo này đụng vào bút ko muốn cầm vẽ nữa, giấy mới tinh dày và trắng xếp 1 tập trong tủ chưa đụng tờ nào.

Còn ta ko muốn cũng phải ngồi vọc với đống màu đây =.=!

cô Mười phải đi mua táo à 
Hàng đâu show thôi![]()
quảng cáo dao à ????
nếu làm poster thì thêm cảnh cắt táo xong lỡ tay cắt mẹ luôn cái thớt luôn sẽ tạo hiệu ứng mạnh hơn đấy![]()
Vòng thuần sắc, 3 cái mũi tên sắc độ, 4 tấm pha màu với 1 bài cách điệu, đơn giản thì có gì phải show![]()
thế bao giờ có gì hay thì post lên hóng với 


^ chú wii năm nhất!
mà ta tưởng dân chính quy kì thị kiểu bôi chì mà![]()
nhưng mà ở lớp em cũng chả di bao giờ, chả qua dạo này hay youtube xem mấy cái portrait pop star bọn nó vẽ toàn di thì bắt chước vẽ thử 1 cái cùng kiểu 
bác học chuyên nghành gì thếỞ đây có ai dân Yết Kiêu không ạ .__. em là năm nhất, xin đc chỉ giáo![]()

Wii học yết kiêu và xem bức tranh trên thì... té ra tên Joko cũng đủ trình vào Yết Kiêu à :oƠ đồng chí Wii giờ vào học Yết Kiêu àkhủng thế
Theo thiển ý của mình thì dựng hình chưa chuẩn![]()



vào đại học mỹ thuật, ko biết ở ngoải thế nào nhưng trong đây thì phải 30% là vững hình hoạ, đa phần đều vẽ ngon toàn thân, ko hẳn là phải đẹp nhưng kết cấu, bố cục, tỉ lệ giải phẫu phải tốt.
Ngoài ra 30% về màu, mà cái quan trọng nhất, chính là bố cục màu sắc chứ ko phải bố cục vị trí
30% là văn, ôi trời , cái này ta ngán nhất, văn khối C ko đơn giản dành cho dân chém gió
10% là may mắn, phong độ. Ngoài ra trong phòng càng ít người pro, anh càng có lợi vì thường chấm theo phòng
) nên cũng chưa bao giờ dám tơ tưởng làm dân Yết Kiêu

Tên Joko với con Vét máng bỏ vẽ theo nhiếp ảnh đê, vừa có tiền lại được ngắm gái xinh![]()

Hờ hờ, ở ngoài này thì Yết Kiêu được mệnh danh là chốn toàn quái vật (cả về trình độ lẫn ngoại hình) nên cũng chưa bao giờ dám tơ tưởng làm dân Yết Kiêu
_Hình họa toàn thân thì có được vẽ đúng 1 lần hồi năm thứ nhất, bài mực nho
![]()
_Màu thì chịu chết, trước giờ mù màu, đụng đến màu là rụng
Ta đệ đơn lên thủ lĩnh người sắt cả tháng rồi mà có thấy gì đâu![]()
(Ta cũng nghe thằng em kể yết kiêu tuyển sinh cực ít và toàn khủng khiếp mới vào đó, nhưng nhìn tranh của wii thì ko hiểu sao lại vào được??
Khó nói quá)
Tính sao 
Ơ đồng chí Wii giờ vào học Yết Kiêu àkhủng thế
Theo thiển ý của mình thì dựng hình chưa chuẩn![]()
bác học chuyên nghành gì thế![]()
(Ta cũng nghe thằng em kể yết kiêu tuyển sinh cực ít và toàn khủng khiếp mới vào đó, nhưng nhìn tranh của wii thì ko hiểu sao lại vào được??Khó nói quá)
Hồi em thi là em đỗ cả 2 khoa Hội họa với Thiết kế đồ họa. thi cả 2 khoa mất 2 tuần, bằng thời gian cả nước thi ĐH từ khối A đến hết khối D luôn, nghĩ lại quãng thời gian đó lại thấy khó thở 
. Cả 2 khoa đề trang trí và bố cục đều trúng tủ nên 4 con 8
cái này là cái cứu em. Văn thì tàm tạm 5 điểm thì phải 
bây giờ mệt mỏi với cái môn hình họa quá >__< Hờ hờ, ở ngoài này thì Yết Kiêu được mệnh danh là chốn toàn quái vật (cả về trình độ lẫn ngoại hình) nên cũng chưa bao giờ dám tơ tưởng làm dân Yết Kiêu
chỉ có vài đứa 93 như em là khá chải chuốt, xong thầy giáo hay đá xoáy là sinh viên trường mình giờ ngày càng giống sinh viên trường nhạc họa 