Phòng Tranh - Part 7

Phác thảo nhân vật.
Lucsi.jpg
oái người tối cổ :o

mông đâu mất rồi :o
 
Tranh mới của shadow nhìn khá hay.
Còn bác Tùng học thêm về anatomy ngay nhé.
Vừa chui vào vtc làm, sắp xài intuos 3 rồi. Biết thế xin bố cái cintiq.
 
mới xong cái này, wip luôn



 
Quên mất không vẽ mông =)). để tô màu lên sửa lại vậy =)).
 
Nhìn con quái của sa đô win lại nhớ con Balrog trong TLOTR :D.Thêm lửa nữa vào là hoành tráng :>
 
Nhìn thằng hiệp sĩ cầm cây kiếm = con martin mình lại nhớ đến thằng Đante trong DMC4 ;))
 
sao toàn liên tưởng thế này ;;)
 
_____anh Tùng vẽ Thạch Sanh ah`. mà hình như mấy múi bụng bị lệch thì phải ;));));))
 
Tớ phác thảo ý tưởng nên vẽ bừa ấy mà, có chia trục tính toán đàng hoàng đâu.
 
Vừa nhìn thấy trên crit center CA cái silent hill xong :D
 
tự sướng tí : o
buta1.jpg
 
ta đã trở lại lợi hại gấp trăm gấp vạn lần.
Cái ảnh này quẹt vài phút chọc cười vợ lúc nó bị đụng xe phải nằm.

vhin.jpg
 
Khó đọc quá 8-}
 
shadowind vẽ thằng Sieg cầm kiếm sai tư thế rồi :))

Bọn hiệp sĩ Tây Âu luôn cầm trọng kiếm theo nguyên tắc tay thuận ở sau, tay không thuận ở trước . Mà thằng Sieg trong Soul Calibur thuận tay phải cho nên nó phải cầm tay trái trước, tay phải sau mới đúng :">

sc4_pub_3dhr_siegfried.jpg
 
Mới. Với sự hỗ trợ của bút chì, bút dạ, bút kim, và corel draw x4

Bat_ass_Man_by_splendidriver.jpg
 
Back
Top