Phòng Tranh - Part 7

Em có mấy cái vẽ tay nhưng còn gà quá nên ko dám post lên , sợ các bác chê thì chết mất , nhưng ko post thì chả biết mình tới mức nào , bữa nào em hứng chí lên thì các bác đừng chửi em quá nghen :D
 
IELTS 7.0 rồi. :x Lần này em cầm chắc cái tablet PC. Mọi người tư vấn giùm nên mua loại nào với ạ. ^^" (Dưới 2000 thôi để em còn dành tiền đi shopping =)))
 
nếu quan trọng cái màn hình thì tránh xa bọn HP Pavilion

try Fujitsu LifeBook T5010 or T2020 :clown:
 
Đang xài HP Pavilion..
Cùi mía vãi :-s

IELTS 7.0 rồi. Lần này em cầm chắc cái tablet PC. Mọi người tư vấn giùm nên mua loại nào với ạ. ^^" (Dưới 2000 thôi để em còn dành tiền đi shopping )

Nhà giàu :|
 
<- HP pavilion tx2508ca user
dùng thì không có vấn đề gì, nhưng màn hình hơi khó chịu
được cái mùa đông để cạnh cũng khá ấm :clown:
 
Tại sao là trai thì miễn phí còn gái thì không???
Với lại em muốn học kiểu lớp bình thường. Ghét vô cùng cái kiểu 1 thầy 1 trò ~.~"
Thôi hôm nào lên ĐH Mỹ Thuật xem vậy ~.~>
vì con trai dễ nói chuyện hơn con gái,là con gái anh cũng ko dạy đâu...
em lên lớp mỹ thuật bình thường cũng dc nhưng phải chăm hỏi thầy,cái gì còn yếu cứ mạnh miệng hỏi cách khắc phục, ko thì mấy ổng xem tranh dở giỏi gì cũng chêm câu ''em vẽ cũng dc !'' anh thì phát nhàm kiểu động viên này :))
 
vì con trai dễ nói chuyện hơn con gái,là con gái anh cũng ko dạy đâu...
em lên lớp mỹ thuật bình thường cũng dc nhưng phải chăm hỏi thầy,cái gì còn yếu cứ mạnh miệng hỏi cách khắc phục, ko thì mấy ổng xem tranh dở giỏi gì cũng chêm câu ''em vẽ cũng dc !'' anh thì phát nhàm kiểu động viên này :))

còn MO thì động viên theo kiểu: "ta nghĩ em nên bỏ nghề vẽ" =))
 
Hờ hờ. Em muốn làm họa sĩ truyện tranh chứ không muốn làm họa sĩ bình thường. Liệu không thi vào ĐH Mỹ Thuật thì có làm được không nhỉ?
Với lại không thi vào được thì em sẽ vẫn làm nghề đó thôi. Tính cố chấp sẵn từ bé mà :))
Còn chuyện hỏi thầy thì yên tâm. Mặt em là mặt siêu dày ;))
 
Hờ hờ. Em muốn làm họa sĩ truyện tranh chứ không muốn làm họa sĩ bình thường. Liệu không thi vào ĐH Mỹ Thuật thì có làm được không nhỉ?
Với lại không thi vào được thì em sẽ vẫn làm nghề đó thôi. Tính cố chấp sẵn từ bé mà :))
Còn chuyện hỏi thầy thì yên tâm. Mặt em là mặt siêu dày ;))
Dân lập Hồng Bàng có ngành manga.mà trường dễ thi zô hơn.học vẽ thì nên chọn thầy nhiệt tình và vắng.bản thân thì chăm hỏi.Học lớp cô Xuân trên nguyễn tri phương cũng rất tốt.30k/buổi
 
_______em mún tập vẽ trên tablet. nhưng ko biết nên mua loại nào. mọi người tư vấn giúp.
 
em là trai hay gái,nếu là trai thì anh chỉ miễn phí cho,trình anh thì hiện tại cũng chưa đậu đại học mỹ thuật nhưng nếu em mới lớp 10 thì anh nghĩ có thể cho em cái cơ sở luyện tập,3 năm sau chắc chắn đậu thôi nếu em có năng khiếu...

anh ở HN hay HCM năm sau em lên lớp 10 em học :x
 
HP Pavilion tx1000
Màn hình bé..
Chạy thì rất là hăng say :x 10 cục đá lạnh cũng ko thể xua tan cái ấm nóng từ máy tỏa ra :'>
Cháu nào thích lật ngửa máy lại rồi đem rán trứng cũng đc =))
 
Thế thì chả mấy mà hỏng nhỉ :-?
 
chém gió đấy, nóng đến mức đấy thì đùi mình đã thành thịt nướng từ lâu 8->
 
Mình ở Hà Nội mà :-| Thế nên mới hỏi
Với lại ai biết chia khung tranh với làm lời thoại không? 2 cái này khó quá T_T Kiểu gì cũng không vừa ý >.<
Em đang thử làm truyện. Gần xong 1 chương đầu tiên (nội dung hơi bị quá tả ~.~"). Nên gửi đâu thì đẹp nhỉ ? (vì nhà em không có máy scan) Định gửi lên HHT nhưng chẳng biết có nên không nữa :(
 
Mình ở Hà Nội mà :-| Thế nên mới hỏi
Với lại ai biết chia khung tranh với làm lời thoại không? 2 cái này khó quá T_T Kiểu gì cũng không vừa ý >.<
Em đang thử làm truyện. Gần xong 1 chương đầu tiên (nội dung hơi bị quá tả ~.~"). Nên gửi đâu thì đẹp nhỉ ? (vì nhà em không có máy scan) Định gửi lên HHT nhưng chẳng biết có nên không nữa :(

gửi lên đây trước =)).hồi xưa nhớ có cái soft manga studio gì gì đó chuyên dùng để canh chỉnh khung lời thoại,lên màu mè.....hoặc ra nhà sách đọc vẽ theo phong cách nhật bản đó.cuốn về phác dựng và chêm lời thoại.
 
Ồ lâu lắm thấy 1 bé hăng hái mơ ước vẽ truyện như mình ngày xưa :))
Thời nó còn thánh địa manga thì chịu khó lên đấy học tập, bây giờ thì chẳng còn chỗ nào để học đâu em ạ :)) HN chả có chỗ nào dạy vẽ manga đâu vào ĐH Mỹ Thuật là theo hướng hoàn toàn khác :))
Bây giờ chỉ còn cách:
1. Đọc truyện nhiều mà học tập :))
2. Luyện tiếng Anh => lên học hỏi trên mạng + đọc ebook :))
 
chém gió đấy, nóng đến mức đấy thì đùi mình đã thành thịt nướng từ lâu
Ko phải chém, nhưng cũng gần mức nóng đó đấy. Với lại chả bao h dám để trên đùi , có lần dùng đc 1 h , để cầm tay thôi đã nóng ran.. như cầm cốc nước nóng ấy :|
Để trên đùi thì như tra tấn vì máy tuy nhỏ nhưng ko nhẹ, lại nóng value :|
Công nhận cái dòng hp nó làm laptop dùng để cho công việc hay thay cho điều hòa làm ấm đây :-s
 
Ko phải chém, nhưng cũng gần mức nóng đó đấy. Với lại chả bao h dám để trên đùi , có lần dùng đc 1 h , để cầm tay thôi đã nóng ran.. như cầm cốc nước nóng ấy
Để trên đùi thì như tra tấn vì máy tuy nhỏ nhưng ko nhẹ, lại nóng value
hình như citiq cũng có hiện tượng này đấy ;)), nên mình chỉ xài intous 3 thôi ;)), xấu nhưng bền :>
 
Back
Top