Phòng Tranh - Part 7

Đành đợi vẽ xong thì lấy cái máy ảnh ra chụp rùi up lên đây vậy T.T
Em có 1 cái hình vẽ = paint (tự nhận xét là khá OK :D) tuy nhiên dung lượng >500 KB không up lên đây được T____T Làm sao up được thế các bác ???
 
nói thật mấy bạn vẽ xấu quá à , các bạn có kỉ năng tô màu nước , có kỉ năng vẽ máy nhưng ko có mắt thẩm mỹ , mắt mũi miệng méo lệt lung tung mà ko nhìn thấy cái xấu của mình sao
 
nói thật mấy bạn vẽ xấu quá à , các bạn có kỉ năng tô màu nước , có kỉ năng vẽ máy nhưng ko có mắt thẩm mỹ , mắt mũi miệng méo lệt lung tung mà ko nhìn thấy cái xấu của mình sao
thằng hấp này ở đâu ra thế
:)):)):)):))
nghịch chán bên box music giờ qua đây à
 
troll đã chết, lol

btw, test
2a12324e.jpg
 
bạn nó có lòng phê bình [-( không nhận sai thì thôi sao lại chém =))

Phải mình thì nó ăn 1 phát 10k của admin rồi :-"
 
ấy, mình đâu có chém đâu [-(

thật ra cũng định nhưng chậm tay 1 chút ;'>
 
vẽ truyện tranh thi đại học mỹ thuật làm gì,vào đó tư tưởng giáo dục của các thầy nó khác,cũng ko đúng chuyên môn đâu,chỉ thấy dân đại học mỹ thuật ra vẽ 3D nhiều chứ vẽ truyện tranh thì ít lắm,đáng lẽ anh tư vấn em vào Hồng Bàng nhưng cái tai tiếng của nó sắp ngang với MJ qua đời nên anh ko dám...thôi thì em cứ xác định tự học là chính,rồi kiếm đường du học...
 
Thích Manga thì phải đâm đầu vào Hồng Bàng, tất cả các họa sĩ có kinh nghiệm vẽ TT đều trong ấy cả, nhưng sẽ phải chịu vài thiệt thòi nhỏ về tiền bạc :-". Mà học ở đầy ko tự lập dc thì teo :-".
 
thằng hấp này ở đâu ra thế
:)):)):)):))
nghịch chán bên box music giờ qua đây à

oh thằng khùng mê hôi HKT ấy mà!! phát biểu linh tinh chán ở box thư giãn rồi giờ sang đây quậy đó.
 
bạn tui trong đó cũng nhiều lắm ;)), ko còn cách nào khác thì phải tự luyện thôi, xong rồi ra trường cho sớm, loay hoay mãi tốn thời gian
 
chính vì hoạt động ẩu tả chắp vá nên mới dám mở chuyên ngành manga ở vn,thật sự là liều và chưa biết lượng sức...
 
Đành đợi vẽ xong thì lấy cái máy ảnh ra chụp rùi up lên đây vậy T.T
Em có 1 cái hình vẽ = paint (tự nhận xét là khá OK :D) tuy nhiên dung lượng >500 KB không up lên đây được T____T Làm sao up được thế các bác ???

Chắc là cậu để ở địch dạng Bitmap rồi, nặng là phải,
Chuyển sang PNG ấy, cực nhẹ :D
 
Học ở trường HB là phải biết cách tự xài mình, ko là chết ;)). Mà dân mê manga vào đó die hết quá nửa trong học kì đầu, nghe đồn học kì sau die tiếp 1 nửa nữa =)) =)).

Up hình thì cứ táng JPG, PNG.... còn in thì quất ra tiff.
 
Uhmm ... Thực ra thì em muốn học ĐH Mỹ Thuật để nâng cao khả năng vẽ thôi.
Nhắc lại 1 lần nữa : EM Ở HÀ NỘI Ạ !!!!!!!!! KO PHẢI TP HCM !!!!!!!
Mà nghe nói ĐH Mỹ Thuật Công Nghiệp có khoa chuyên về truyện tranh với hoạt hình đúng không ? :-/
Thêm 1 câu hỏi : chuyển định dạng file làm thế nào ạ ?
Vừa bị cả nhà gàn không cho đi học vẽ ~~> Nản quá T_T
 
Uhmm ... Thực ra thì em muốn học ĐH Mỹ Thuật để nâng cao khả năng vẽ thôi.
Nhắc lại 1 lần nữa : EM Ở HÀ NỘI Ạ !!!!!!!!! KO PHẢI TP HCM !!!!!!!
Mà nghe nói ĐH Mỹ Thuật Công Nghiệp có khoa chuyên về truyện tranh với hoạt hình đúng không ? :-/
Thêm 1 câu hỏi : chuyển định dạng file làm thế nào ạ ?
Vừa bị cả nhà gàn không cho đi học vẽ ~~> Nản quá T_T

chuyển định dạng thì save as... rồi chuyển thôi
anh MO nhà TP HCM àh,vài hôm em sang thọ giáo :x
 
có, genius 800k
chỉ sợ nó ko xứng đáng cho bạn "tập vẽ" :'>
 
Vừa bị cả nhà gàn không cho đi học vẽ ~~> Nản quá T_T
bắt chước anh nà thi đậu 1 trường mà gia đình yêu cầu(với a thì là Bách Khoa)xong vô đó ăn chơi cho bị đuổi(mặc dù tốn 2 năm).lúc này mới nói con chỉ yêu thích vẽ nên ko có động lực tại BK.ko chơi sức mạnh thì chơi mẹo vậy
 
Sợ lúc đó nó bị ông bà già đánh cho bể đầu chết =)).

Chỗ tui có 1 thằng cũng vậy, nó mê điện ảnh nhưng ba mẹ nó ko cho bắt nó thi....Đại học Y (!), tới chừng nó không học, nói ra lý do muốn học điện ảnh, ông già nó chụp con dao xả cho 1 nhát cụt tay =)) =)).
 
Back
Top