Phòng tranh - part 8

Status
Không mở trả lời sau này.
Á, đã thế thì tớ vẽ truyện xấu cho coi x-(
 
ơ truyện như thế chưa phải là xấu àh =((
just kidding
 
vẽ cây chuối à? :-??

Vâng, cây chuối ạ 8-}

Thêm 1 bức nữa hôm lễ hội khoa:D
[spoil]
4335868107_319eb1df33_o.jpg
[/spoil]
 
Quả ava Tuấn thừa sắc là ngồi vẽ ở bờ hồ à :x
Giống mình quá :x
 
Mềnh là mềnh cực dốt khoản sơn dầu :))
 
Tranh từ thời còn ôn thi
Hị hị :">

22757_104141029609178_100000398434626_104671_475985_n.jpg
 
Sama cho em bắt tay kết nghĩa cha con, mai này có thành danh, giàu có cũng dg` quên em nhé :D

Khổ cái là ba chẳng muốn thành danh ở cái khoản ấy con ạ:P.
Nói vậy chứ cũng tự biết mình cũng chỉ là là thằng bon chen tí cho thỏa cái dục vọng cá nhân. Lâu lâu thích vẽ bậy tý chứ cũng cỡ pikachu thôi=))

@Jokohama: Bữa đó bon chen với mấy cụ bên kiến trúc;)
 
Đọc hết cả 50 trang,thấy đại ca nào cũng vẽ đệp mê hồn cả *shock*
Xin bố cho đi học vẽ, ổng quát:" Mày có khiếu vẽ đâu mà cứ đòi!" (xin lỗi vì đã spam...)
Vậy có ai ở đây biết vài trang web dạy vẽ online ko, chỉ cho vài link học lén, để đóng góp vài bức (có ý tưởng mà vẽ ko đc :((, muốn đóng góp mà cũng ko xong~X()
 
khiếu vẽ :|
mấy đứa bạn mình trước giờ có thấy nó vẽ vời gì đâu :| , nhưng rồi nó cũng đi học vẽ ( gia đình bắt buộc ) rồi cũng vẽ đc , nhưng mà ko ămnj mà gì .
 
Vẽ cũng giống như viết, tập sẽ biết, luyện sẽ giỏi, vẽ nhiều sẽ đẹp :>
Nhiều người cứ bảo mình có hoa tay có khiếu vẽ blah blah các kiểu nhưng thực ra mình thấy mình chỉ có chút khả năng vẽ chơi chơi thôi chứ k có khiếu mỹ thuật, chẳng qua do mình thích và hay vẽ vời từ bé nên quen :)
Từ hồi vẽ sôn-gô-ku đến giờ là 15 năm =))
 
Đọc hết cả 50 trang,thấy đại ca nào cũng vẽ đệp mê hồn cả *shock*
Xin bố cho đi học vẽ, ổng quát:" Mày có khiếu vẽ đâu mà cứ đòi!" (xin lỗi vì đã spam...)
Vậy có ai ở đây biết vài trang web dạy vẽ online ko, chỉ cho vài link học lén, để đóng góp vài bức (có ý tưởng mà vẽ ko đc :((, muốn đóng góp mà cũng ko xong~X()

Học vẽ học online cả đời cũng vậy thôi, muốn giỏi thì phải có thầy chỉ tận tay, và vẽ thật nhiều thật nhiều thật nhiều.
 
Đọc hết cả 50 trang,thấy đại ca nào cũng vẽ đệp mê hồn cả *shock*
Xin bố cho đi học vẽ, ổng quát:" Mày có khiếu vẽ đâu mà cứ đòi!" (xin lỗi vì đã spam...)
Vậy có ai ở đây biết vài trang web dạy vẽ online ko, chỉ cho vài link học lén, để đóng góp vài bức (có ý tưởng mà vẽ ko đc :((, muốn đóng góp mà cũng ko xong~X()

muốn vẽ giỏi thì phải tốn nhiều thời gian tính bằng chục năm đấy:D
Đảm bảo các bro vẽ giỏi ai cũng đam mê từ hồi còn nhỏ xíu tới giờ.
Cách để vẽ giỏi trước hết là tập chép tranh đi từ dễ đến khó:
nếu yêu thích manga thì vẽ:doremon,black jack...khó hơn tí thì mấy truyện chibi xong thì tới mấy truyện manga như deathnote,naruto....
nếu yêu thích hội họa chì thì tập vẽ đồ vật đơn giản như:chén,ly và khó dần lên
còn nếu yêu thích màu sắc thì tốt nhất nên học thêm thầy thì tốt hơn
 
Thật ra là mình rơi vào cái tình trạng vẽ đc nhưng mà bị hư nét, thành ra cứ muốn vẽ cái gì theo ý mình đều ko đc, mà nực cười hơn là nếu ("lỡ") roẹt vài nét mà thấy "hay hay" thì chỉnh một hồi là ra 1 bức(mà lại chẳng phải thứ mình muốn :)) :((). Thành ra bấy giờ là quyết định làm lại tất cả từ đầu, học từ cơ bản đến phức tạp, mà mình cũng định vẽ manga, nhưng vẽ bắt trước manga khác thì lại ko thích...
 
vào bên mythuatvietnam.info lấy mấy bài phần chia mảng, khối, tỉ lệ, giải phẩu người về mà chép. Chép cho thuộc từ đỉnh tóc tới móng chân rồi quay qua đè GF ra bảo cho anh đo thực tế:D. Mò mẫm hết thì sẽ giỏi lên thôi;)).
 
^
Kiểu ấy thì không lo học mà sẽ có chuyện khác mất thôi :|

Em vẽ theo sở thích nên cũng chưa học mấy cái cơ bản về hội họa. Đã xác định là sở thích nên chắc không cần học các bác nhỉ? :)
 
Thiệp tặng GF :">

Y20.6956610_1_1.jpg
 
Đã xác định là sở thích nên chắc không cần học các bác nhỉ?
!!?................mềnh ko hỉu ! :pig:
 
^
Kiểu ấy thì không lo học mà sẽ có chuyện khác mất thôi :|

Em vẽ theo sở thích nên cũng chưa học mấy cái cơ bản về hội họa. Đã xác định là sở thích nên chắc không cần học các bác nhỉ? :)

Thế thì cậu bôi mực lên 10 đầu ngón tay rồi vẽ giun cho vui!:P
Cái gì cũng phái có căn bản, không biết tỉ lệ, tương quan, phối cảnh thì có mà vẽ... bậy:D

Mình nói thẳng đừng mất lòng nghe8-}
 
^
Mình vẽ chỉ để giải trí thôi, buồn buồn không có gì làm nên nguệt ngoạc cho vui

Mình vẽ mình tự ngắm mà

Với lại cũng không có thời gian :-s
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Back
Top