Giải phẫu là cơ bản, chính vì nó là cơ bản nên phải biết về nó trước khi làm những cái khác, dù là abstract hay bất cứ thứ phong cách, trường phái gì gì, ngoại trừ lập thể và trừu tượng ra. Chứ thứ cơ bản không biết thì làm những cái khác sẽ lủng củng. Khi vẽ, hiểu cái mình đang vẽ là cái gì, bao giờ cũng hơn.
Về realism, có thể tham khảo các bài hình họa nghiên cứu (vừa vẽ theo mẫu cho giống vừa nghiên cứu giải phẫu để hiểu bản chất vấn đề) vẽ trong vài tháng của sinh viên người Nga học viện hàn lâm mỹ thuật moscow ở mythuatvietnam.info , box hình họa chì, topic mỗi ngày một bài hình họa.
Cái vấn đề cơ bắp thì ko bàn về tỉ lệ, mà là bàn về cấu tạo. Hulk hay bất cứ siêu nhân, chiến thần nào chẳng qua cũng chỉ là sự khuếch đại cấu tạo cơ bắp cơ thể người thật, nên nếu không biết thì vẽ ra có lúc sai lộ rõ là tất yếu.
Nói chung sai rõ nhất ở tranh Kratos của Nice là cấu tạo cái mặt và vị trí cái đầu.
À, nhưng nếu vẽ cho vui thôi thì sao cũng được