Phong Vân fan club [3]

Status
Không mở trả lời sau này.
sao kô là "ngươi xui xẻo lắm mới gặp lúc ta đang bấn, đỡ sữa đặc thần công của ta"
bó tay =))
sang box TG riết lây bệnh rồi hay sao thế =))
 
bệnh thì có sẵn, sang box TG làm bệnh bộc phát thôi:'>

=)), ko đỡ đc bác này :)). Mà NXB tới chap nào rồi ấy nhi? Khi nào sẽ vượt Thereds-Kow_Loon yêu dấu của chúng ta? ;))
 
Boss cuối có thể là thằng Thần Phong, bởi vì thằng này còn mối thù giết cha chưa trả. Cha MVT chuyện tạo ra mấy nhân vật lúc đầu hiền, về sau ác ko chừng
 
Boss cuối là 2 tên kow_loon & thered88 , 2 gã này hợp bích sẽ tạo ra "ma kha hữu lượng" đủ sức làm nhem nhuốc 2 tên Phong & Vân.
Võ công của cặp "song sát" trên gồm:
-Kow_loon có môn thần công "Phô tô sộp", môn này có khả năng khắc chế Phong Thần Cước của chú Nhiếp, vì đây là môn thần công có thể đổi trắng thay đen, biến tay thành chân và biến cái mặt thành...mông.
-Thered thì lai có chiêu "Tự sướng thần thủ", chiêu này thì khỏi nói về khoản hiểm độc và khó lường,nó đủ sức làm cho anh BKV tay chân bủn rủn, hồn phiêu phách tán.
 
Giống thế nhỉ ? Kow_loon và thereds88 giống như Mã Vinh Thành và Đan Thanh vậy.
 
bí kíp của hai ông đấy có lẽ là từ điển trung việt
lâu lắm ko đọc pv của nxb ko bít đến đoạn nào rồi
mã vĩnh thành đầu óc thật là hết chỗ nói :D
 
PV của nhà xuất bản cũng sắp đuổi kịp rồi :-?
tập 117 này là chap 476 rồi thì phải :-?
 
Pv của nhà xuất bản đến hồi 474 rồi.
vì bây giờ 4 hồi 1 tập nên dầu tuần sau nữa sẽ là 478.
lúc đó thì sẽ vượt so với hồi 476(hoặc có thể là 477) của các anh trên này.
 
hic! mình lính mới, có gì các bác thông cảm, sao mình ko tìm thấy topic download PV, bị bỏ dở từ chap 466, lâu rồi, tự nhiên thấy các bác bình luận hay quá, lại muốn đọc tiếp :x
thanks các bác nhiều :p
 
hic! mình lính mới, có gì các bác thông cảm, sao mình ko tìm thấy topic download PV, bị bỏ dở từ chap 466, lâu rồi, tự nhiên thấy các bác bình luận hay quá, lại muốn đọc tiếp :x
thanks các bác nhiều :p

Lật lại trang 1 là có chap 472 ấy, còn mấy chap khác có lẽ tìm đc trên mạng thôi mà, lên truongton.net search xem. Chứ topic download mấy chap đó ko bit chìm nơi nao rồi :)).
 
-Kow_loon có môn thần công "Phô tô sộp", môn này có khả năng khắc chế Phong Thần Cước của chú Nhiếp, vì đây là môn thần công có thể đổi trắng thay đen, biến tay thành chân và biến cái mặt thành...mông.
-Thered thì lai có chiêu "Tự sướng thần thủ", chiêu này thì khỏi nói về khoản hiểm độc và khó lường,nó đủ sức làm cho anh BKV tay chân bủn rủn, hồn phiêu phách tán.
1 ng` thui PV cũng đã bì ko nổi giờ 2 thì PV hỉ có nc chạy.....
vâng ...2 cạu này hợp sức thì makha vô lg của PV cũng sẽ chạy mất.....
 
2 ng` này có võ công như thế là do năm xưa BaoDragoon dạy cho đó mà :-"
BaoDragoon năm xưa nghe lời bàn tếu của các mem bên box Thư Giãn, kêu "nếu gặp reds-loon sẽ hóa rồng", thía là hăng hái đi kím 2 thèng về dạy võ công. Ai ngờ gặp hai thèng sư đồ phản thầy, tối rình sư phụ ngủ say mà bay vào tắt đèn trùm mền sư phụ lại mà rape :(( Đúng là sinh ko gặp thời, chỉ làm nài ngựa huấn luyện thiên lý mã :|
 
Cần phải stop lại ngay thôi :o


f29dmf8.jpg
 
Chém gió gì, đang làm fanfic mè 8-}
Năm xưa BaoDragoon đc 1 thèng bói toán nèo đó bên box ThưGiãn phán cho 1 câu về tương lai sau này:
"Hồng Lân vốn ở tại nhân gian
Nếu gặp reds-loon sẽ hóa rồng"
Thế là anh khoái chí đi thu thập đồ đệ mong ngày làm bá nghiệp
Và anh đã thu nhận 3 đồ đệ và truyền cho mỗi người 1 môn tuyệt học võ công
-Đại đệ tử LBQ_fan (thèng này do gia đình là fan của thèng ca sĩ hay hát bài "kiếp bán độ" nên có tên thía, nghe đâu nó cũng hát rêu rao bài này trong mùa Euro vừa wa :-") đc BaoDragoon truyền cho bộ võ công "Bản dịch quyền", tung quyền là ra file word cho ng` khc' dịch :)) Đây là đứa đầu óc lanh lợi nhất trong 3 thèng đệ tử, mỗi tội hãm tài, dâm dê vô độ, bại hoại sư môn, dụ dỗ dân nữ nhà giàu, chuyên ức hiếp ma mới vào xin bản dịch :-" nên đã bị tiền bối Ranza cho 1 chưởng VKBP và đã gameover 8-}
-Nhị đồ đệ Thereds: Thèng này đc BaoDragoon truyền cho bộ võ công "Tự sướng chưởng". Đây là đứa mạnh khỏe nhất trong 3 đứa, tự sướng cả ngày cũng ko bít mệt, tiếc thay chỉ vì gái gú mà phản bội sư môn. Trong 1 lần gây sự với fan của Chelsea là Pocollo, nên đã bị ăn 1 đao bá đạo, đứt 1 cánh tay, lãnh 2-3 sẹo :-" Sau gặp đc chân nhân ghép cho cánh tay "Hồng lân tí" :-" Thèng này thường vì gái mà hay gây sự với 2 thèng kia, quả đúng có câu "Anh hùng ko wa đc ải mĩ nhân, Mĩ nhân khó wa đc ải $$$" Sau này nghe đâu nó hên seo gặp đc kì ngộ, lụm đc bộ bí kíp "30ph với Ozawa" mà võ công đại tiến 8-}
-Tam đồ đệ Kow_loon: Đây là đứa tâm đắc nhất trong 3 đứa đồ đệ, thóa vát, siêng năng, ngộ tính siêu wần, đc BaoDragoon truyền cho bộ võ học "Pho to cước". Bản thân có dòng máu Hồng lân điên cuồng, do năm xưa tổ tiên từng chiến đấu Hồng Kì Lân và chém Kì Lân văng cả dòng nc' trắng đục vào người, thế là từ đó con cháu trong họ đều có dòng máu điên cuồng này. Năm xưa từng đỡ đòn cho thèng nhị sư huynh mà bị hư mất 1 bên, may seo còn bên kia, ko thì đi lun đời trai :-" Nhưng cũng ko ngờ thèng này nghe lời thèng nhị sư huynh mà lập mưu tạo phản :|
 
Chém gió gì, đang làm fanfic mè 8-}
Năm xưa BaoDragoon đc 1 thèng bói toán nèo đó bên box ThưGiãn phán cho 1 câu về tương lai sau này:
"Hồng Lân vốn ở tại nhân gian
Nếu gặp reds-loon sẽ hóa rồng"
Thế là anh khoái chí đi thu thập đồ đệ mong ngày làm bá nghiệp
Và anh đã thu nhận 3 đồ đệ và truyền cho mỗi người 1 môn tuyệt học võ công
-Đại đệ tử LBQ_fan (thèng này do gia đình là fan của thèng ca sĩ hay hát bài "kiếp bán độ" nên có tên thía, nghe đâu nó cũng hát rêu rao bài này trong mùa Euro vừa wa :-") đc BaoDragoon truyền cho bộ võ công "Bản dịch quyền", tung quyền là ra file word cho ng` khc' dịch :)) Đây là đứa đầu óc lanh lợi nhất trong 3 thèng đệ tử, mỗi tội hãm tài, dâm dê vô độ, bại hoại sư môn, dụ dỗ dân nữ nhà giàu, chuyên ức hiếp ma mới vào xin bản dịch :-" nên đã bị tiền bối Ranza cho 1 chưởng VKBP và đã gameover 8-}
-Nhị đồ đệ Thereds: Thèng này đc BaoDragoon truyền cho bộ võ công "Tự sướng chưởng". Đây là đứa mạnh khỏe nhất trong 3 đứa, tự sướng cả ngày cũng ko bít mệt, tiếc thay chỉ vì gái gú mà phản bội sư môn. Trong 1 lần gây sự với fan của Chelsea là Pocollo, nên đã bị ăn 1 đao bá đạo, đứt 1 cánh tay, lãnh 2-3 sẹo :-" Sau gặp đc chân nhân ghép cho cánh tay "Hồng lân tí" :-" Thèng này thường vì gái mà hay gây sự với 2 thèng kia, quả đúng có câu "Anh hùng ko wa đc ải mĩ nhân, Mĩ nhân khó wa đc ải $$$" Sau này nghe đâu nó hên seo gặp đc kì ngộ, lụm đc bộ bí kíp "30ph với Ozawa" mà võ công đại tiến 8-}
-Tam đồ đệ Kow_loon: Đây là đứa tâm đắc nhất trong 3 đứa đồ đệ, thóa vát, siêng năng, ngộ tính siêu wần, đc BaoDragoon truyền cho bộ võ học "Pho to cước". Bản thân có dòng máu Hồng lân điên cuồng, do năm xưa tổ tiên từng chiến đấu Hồng Kì Lân và chém Kì Lân văng cả dòng nc' trắng đục vào người, thế là từ đó con cháu trong họ đều có dòng máu điên cuồng này. Năm xưa từng đỡ đòn cho thèng nhị sư huynh mà bị hư mất 1 bên, may seo còn bên kia, ko thì đi lun đời trai :-" Nhưng cũng ko ngờ thèng này nghe lời thèng nhị sư huynh mà lập mưu tạo phản :|

đúng là chuyện chó cán xe =))
 
bây giờ vào đọc thấy đau đầu quá, toàn linh tinh thôi cảh đâu vào đâu cả
 
Mô phật ông Bảo, nói vậy ông tương đương với anh Hùng Bá roài. Còn ba gã kia chẳng phải bộ ba Phong-Vân-Sương năm xưa sao.
Tên Tần sương năm xưa bị chém 2 tay thì ngày nay gã LBQ cũng đã đầu lìa khỏi cổ rồi còn gì. Chỉ còn Red_loon là đang tung hoành giang hồ, được người người ngưỡng mộ, mong ngày mong đêm.
Số phận Hùng Bá thì sau này rất là bi đát, bị bọn Thiên Trì Sát Thủ dí chạy lòng vòng đó. Mô phật, cầu cho linh hồn ông được siêu thoát.
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Back
Top