Phong Vân fan club [3]

Status
Không mở trả lời sau này.
Phê quá

đọc đai thánh vương phê , đọc PV còn phê hơn :x

Dịch Phong là trùm :'>
 
Ngoài lề cái; ai nhìn thấy bài post 520 kia thì chắc nếu là fan MU chán chả buồn nói; cậu Fimi & Fer chả làm cái gì cả; chỉ vào Chelsea nói có mỗi 1 câu thôi cũng bị chém thế kia, chém những 10 nhát, fan MU đang bị đàn áp nặng nề ^:)^

Nhắc lại về Phong Vân, lần đầu tiên kể từ đầu truyện, tâm của Dịch Phong cảm thấy khiếp sợ, chú ý là tâm tà vương ... Nhớ có những lần sinh tử quan đầu như khi Bộ Kinh Vân vung Tuyệt Thế Hảo Kiếm xuống hay Mộ Ứng Hùng điểm Mạc Danh Kỳ Diệu vào mà Dịch Phong vẫn không hề sợ hãi; trận đại chiến chính tà này mạnh đến nỗi làm tâm lạnh như tà vương cũng phải rùng mình .... Chờ mong trận đại chiến giữa Tuyệt Tâm và phụ tử nhà họ Nhiếp .............
 
PV ra rồi ae vô bàn luận đi nào cò tui bây h` đi thuê về đọc đã nghiền quá::)
 
hehehe đã quá

thằng bò Vô Tranh cứ tưởng con cháu thằng KN ai dè ......

Nhìn nó 1 hit die đã ghê , tiếc là nó biết nó sẽ die nên mất chút cảm giác , mún nó đau đớn mà la oải oải mới đỡ tức X(

Dịch Phong cứ me me mấy thằng trung thành mà hốt hết , hốt hốt hốt mốt làm trùm cuối :x
 
Nghĩ Dịch Phong không làm trùm cuối đâu, tâm nó vô chính vô tà, chỉ mê cờ bạc, hix tiếc là nó lại không mê gái =((
 
FanMu[Z];8468155 nói:
PV ra rồi ae vô bàn luận đi nào cò tui bây h` đi thuê về đọc đã nghiền quá::)

Bạn ơi NXB trẻ phát hành 1 tuần 1 cuốn hay 2 tuần 1 cuốn vậy ????? :wink:
 
Bạn ơi NXB trẻ phát hành 1 tuần 1 cuốn hay 2 tuần 1 cuốn vậy ?????
2 tuần 1 cuốn
04.gif
 
bác kô thấy cha thereds88 tay chân múa máy loạn xà ngầu trang bên à? chắc được 1 2 hồi mới đã sướng thế rồi
 
khiếp gê vừa đọc vừa lên spam làm anh em thèm
lại phải đọc lại cho đỡ thèm vậy :D
 
Chừng nào có 477 hú tớ vào nhé các cậu.
 
Sáng đi làm quên mua rồi, hix nghe các bác kể ghiền quá ::(::(
 
477 trong truyện có rồi đấy
 
Ngoài lề cái; ai nhìn thấy bài post 520 kia thì chắc nếu là fan MU chán chả buồn nói; cậu Fimi & Fer chả làm cái gì cả; chỉ vào Chelsea nói có mỗi 1 câu thôi cũng bị chém thế kia, chém những 10 nhát, fan MU đang bị đàn áp nặng nề ^:)^

Nhắc lại về Phong Vân, lần đầu tiên kể từ đầu truyện, tâm của Dịch Phong cảm thấy khiếp sợ, chú ý là tâm tà vương ... Nhớ có những lần sinh tử quan đầu như khi Bộ Kinh Vân vung Tuyệt Thế Hảo Kiếm xuống hay Mộ Ứng Hùng điểm Mạc Danh Kỳ Diệu vào mà Dịch Phong vẫn không hề sợ hãi; trận đại chiến chính tà này mạnh đến nỗi làm tâm lạnh như tà vương cũng phải rùng mình .... Chờ mong trận đại chiến giữa Tuyệt Tâm và phụ tử nhà họ Nhiếp .............

Lúc truớc DP là con ma nên ko biết sợ vì nó ko có tình cảm, giờ nó là nguời roài, mà nguời ai chẳng sợ hãi 1 cái gì đó :p
 
Ây dà, đang đi công tác ko kịp mua PV 117 rồi :-s Mai bay ra HN đi lùng may ra còn :|
 
Không biết DP gặp lại em Tố Tố thì sao nhỉ? Thích thằng này nhất, hơn cả NP và BKV :D
 
Ý bận việc chưa ra quán truyện ngồi đọc được .............
tiếc quá cơm tối xong phải ra đọc mới được ..
__________________________
có ai edit tiếng việt lên tranh màu ko thía.giúp anh em đi mừ .năn nỉ đấy
 
Ai có PV 477 scan ra cho anh em đọc với nhé !
 
Vừa đọc xong. Tội Hoắc Động quá. À chiêu chưởng mới của BKV là do Hoắc Động ngộ ra phải không?
 
Chiêu chưởng mới nào đâu. Bác Thiên Ân vừa dịch vừa làm việc riêng nên dịch sai tên chiêu đấy. Kinh Hàn Nhất Phách còn dịch ra Kinh Hàn Nhất Miết mà
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Back
Top