Phong Vân fan club [3]

Status
Không mở trả lời sau này.
LBQ.fan thực ra chả là ai cả, ko cần thắc mắc nhìu làm gì ;))
 
Ờ thì tôi nói thế thôi mà :'>

Ông kia không ai quen hết :|
 
Thực ra đó là 1 tội đồ của topic Fan PV và đã đc sếp Gà tiễn lên đg`, nay đội mồ sống dậy ấy mè, các mem mới thì có lẽ quen anh wa nick P-V hơn :))
 
Có, nghe ông Bảo nói sao này Lam Vũ cầm nó đó :o
Sau này thấy BKV đưa cho Lam Vũ, động cơ ko rõ nguyên nhân.

Còn bác LBQ là bác ngày xưa up 472 473 lên cho anh em, mấy bác vào sau ko biết cũng đúng :x
 
Còn bác LBQ là bác ngày xưa up 472 473 lên cho anh em, mấy bác vào sau ko biết cũng đúng
Chắc tui up lại cái fanfic PV của tui thì may ra các newbie mới bít đc 8-}
 
À đọc tập 118 thấy thằng Lam Vũ hiền lành quá,không biết sao này có dở chứng không nữa :|
 
À đọc tập 118 thấy thằng Lam Vũ hiền lành quá,không biết sao này có dở chứng không nữa
ko nghe câu Giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời à :-" Nó ác là ác tới cuối, làm gì giữa chừng hiền đc =))
Thèng này học tài đóng kịch từ ông già nó mè, mỗi tội đóng kịch gà hơn ông già nó 8-}
 
LBQ.[f];8654962 nói:
Anh em ơi , tui đã ra tù rồi nè . AI còn nhớ tui ra chúc mừng 1 tiếng nào :hug::hug:

( tui mãn hạn tù hôm 11 nhưng do bận cày MU quá nên giờ mới ra mắt anh em đc )

Bác Garan tưởng chém nhẹ nhẹ , hóa ra làm em 1 cái sẹo 3 tháng ngồi đợi xái quai hàm mới lành :devil::devil::devil::devil:

Returned !​

Thằng cha này là đứa nào mà vào đây bố láo quá chừng :-w :-w :-w

Bị đối xử tệ bạc chưa hả Huy? Ông tự PR cho mình đi :devil: :devil: :devil:
 
Thế mà cứ hi vọng nó quay đầu,Thần Phong hiền quá::(,nhiều khi thấy Dịch Phong hay thật :x
 
Thằng cha này là đứa nào mà vào đây bố láo quá chừng
Thèng sư huynh của ông trong fanfic của tui 8-}
 
Ông LBQ fan đội mồ sống dậy rồi à. Chúc mừng 1 câu :))
PS: Tưởng cho nó chết luôn để giữ số post đẹp :-?
 
Khặc khặc, gã LBQ này là Tần Sương trong fanfic của tên Bao, gã ta có tuyệt chiêu "chém gió quyền". Còn tên "Bao Hùng Bá" sao chưa chịu ra đi vậy ta.
 
mummy retuned
Vẫn nhớ ông là một thành viên chém gió bậc 7/7 của topic
chào mừng trở lại
 
dịch phong tiến bộ hơn cha nó ở chỗ khó tin người hơn ;;);;);;)
 
Bây giờ không ai có dịch truyện phong vân nữa à????? Mé, tôi không ở vn, kiếm đâu ra truyện mà đọc bh? Mà tiếng tàu có biết đek đâu cơ chứ. Có ai làm ơn post mấy truyện của nhà xuất bản ra rồi. Đang đọc dở, ghiền quá, tự nhiên không có cái đọc.
 
tội nghiệp ghê , hay là ai scan truyện nhà xuất bản trẻ đã dịch up lên đi,vừa để ai không đọc được xem ai đọc rồi sưu tầm đi:D
 
thằng Dịch Phong thế là quá khôn còn gì, thằng LV thì sao mà cải tà quy chính được cơ chứ. mà có bro nào biết khu gần Ngã Tư Sở bán PV 117 hok? tìm mua mãi mà ko được híc
 
Mà sau này thèng Dịch Phong đánh ko lại Xích Nghi mới ghê chứ, tội nghiệp Bộ Thiên sao giờ yếu xìu đánh cái tiêu, còn thằng Lam Vũ còn có 1 tay làm ăn gì được đánh ko lại Thần Phong mà nó còn cho Thần Phong cuốn tuyệt chiêu rồi ko biết có học ko.Lâu wá ko ai dịch truyện mới buồn wá, thứ sáu rồi đấy còn hơn 1 tuần nữa ,đọc kiểu này chắc chết wá:D
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Back
Top