Phong Vân FC (2)

Status
Không mở trả lời sau này.
thằng đó chế ra Ba bộ chưởng còn hùng bá là thằng ăn cắp ;;);;)
 
thằng đó chế ra Ba bộ chưởng còn hùng bá là thằng ăn cắp ;;);;)

Ông nói thằng nào, à wên ông cũng bít chút tiếng mán fải ko, spoil cho ae cái coi :devil::devil:
 
Vậy pác sẵn spoil là sao BKV lại đột nhập vào Hoàng Cung vậy ông, còn NP nhận thánh chỉ j vậy :-/:-/:-/

BKV vào Trọng Thiên Ngục để tìm kiếm cái gì đó. Mấy lão kia có nhắc đến Vô Danh và nói đại ý muốn thử sức với BKV từ lâu-đợi sẵn. Luôn mồm gọi thằng nhãi BKV, chắc dạng tiền bối lắm đây.
NP nói với Hoàng Đế thì em hoa cả mắt vì toàn chữ phồn thể.
 
Lão Mã có cái phong cách luôn nuôi cho 2 đứa con PV đủ mạnh để cuối cùng nhân vật mới xuất hiện đập cho 2 đứa con lão thê thảm . Cái phong cách cũ xì này Mã dùng bao nhiêu lần mà vẫn chưa nghĩ ra chiêu khác .
 
BKV vào Trọng Thiên Ngục để tìm kiếm cái gì đó. Mấy lão kia có nhắc đến Vô Danh và nói đại ý muốn thử sức với BKV từ lâu-đợi sẵn. Luôn mồm gọi thằng nhãi BKV, chắc dạng tiền bối lắm đây.
NP nói với Hoàng Đế thì em hoa cả mắt vì toàn chữ phồn thể.
Kaka nghe spoil mà thấy lạ nhỉ, bít khi nào mới ra truyện tiếp đây trời:-/:-/
Lão Mã có cái phong cách luôn nuôi cho 2 đứa con PV đủ mạnh để cuối cùng nhân vật mới xuất hiện đập cho 2 đứa con lão thê thảm . Cái phong cách cũ xì này Mã dùng bao nhiêu lần mà vẫn chưa nghĩ ra chiêu khác .

Giờ tui thấy cha mã đã tẩu hỏa rùi, nó lo lăng xê PV còn ko đủ tập , lấy đâu đám hậu bối , rùi những boss mới xuất hiện nữa. Càng ngày càng nhạt wá:whew::whew:
 
Còn xuất hiện thêm Hoàng Đế Trung Nguyên nữa chứ, chắc ông này là cha AE song sinh với ông đã chỉ cho NP luyện skill đấu với Đoạn Lãng fải ko
Lão Võ Xương đó tại vị lâu đến vậy cơ ah`...=.='
 
Spoil nốt rồi đi ngủ-muộn rùi.
Trọng Thiên Ngục có liên quan đến "Thiên Hoàng chi tử". Hơi khó hiểu vì trc ở PV tập 21 có hẳn 1 chap là "Thiên Hoàng chi tử", chỉ 2 thằng con của Thiên Hoàng cũ. Nay dùng thế này ko rõ chỉ cái gì.
BB các pác.
 
Mã rất hay để cái kiểu "nhớ lại" .Vốn là Mã trình còi,đối thủ PV mới teo 1 thằng là Mã phải vắt óc nghĩ ra 1 thằng mới skill khủng hơn để thay thế.nhưng 1 vài lần còn được,đằng này xuất hiện liên tiếp cao thủ,làm độc giả than phiền là vô lí.X(
Mã vò đầu bứt tóc,đau đớn bỏ ăn khiến cả tàu ngựa phải nhịn ăn đều chết đói:D.,cái khó ló cái trym,sau 7*7 49 ngày đại ngộ,Mã liền nghĩ ngay ra 1 biện pháp,đấy là khi chuẩn bị chonhân vật mới xuất hiện,Mã sẽ cho y gắn với 1 vài chuyện vớ vẩn nào đó trong các phần trước của Phong vân,để cho câu chuyện có vẻ liền mạch hơn,bớt mâu thuẫn hơn,qua đó xoa dịu sự căm phẫn của dư luận:D

1 vài ví dụ như:
- Mộ ứng hùng trong phần 2,mã cho NP nhớ lại MUH trước đây trong phần 1 đã cứu mình:D
-võ vô địch ,mã cho DTT nhớ lại trước đó đã bị VVD đánh trọng thương
-2 người luyện tâm la,mã cho họ là truyền nhân của con em bị vô danh đá
-xuất hiện của thánh vương,Mã cho hắn là con cháu của 1 vị tướng thới nhà đường(quên tên rùi:D)còn chuyển hộ khẩu 3 chiêu của Hùng bá sang cho y
....
2 phần trước thì còn tạm chấp nhận được,phần 3 nhiều nhân vật quá rối tụng rối mù khiến Mã tẩu hỏa nhập ma,làm lung tung hết cả lên,kết quả là phá quân phần 1 hợp tác với tuyện vô thần lại chuyển thành bị truy đuổi giết,chưởn pháp của bộ thiên do vô lượng đảo chủ nhìn sóng biển 10 năm sáng tạo ra lại hóa ra là của thằng cá trê.....:oX(X(X(X(
 
2 phần trước thì còn tạm chấp nhận được,phần 3 nhiều nhân vật quá rối tụng rối mù khiến Mã tẩu hỏa nhập ma,làm lung tung hết cả lên,kết quả là phá quân phần 1 hợp tác với tuyện vô thần lại chuyển thành bị truy đuổi giết,chưởn pháp của bộ thiên do vô lượng đảo chủ nhìn sóng biển 10 năm sáng tạo ra lại hóa ra là của thằng cá trê.....:oX(X(X(X(

Nghe pác kia nói là 3 bộ Tam Tuyệt cũng chả phải là của Hùng Bá nữa đó, coi cha mã bữa ko:-/:-/
 
Mã rất hay để cái kiểu "nhớ lại" .Vốn là Mã trình còi,đối thủ PV mới teo 1 thằng là Mã phải vắt óc nghĩ ra 1 thằng mới skill khủng hơn để thay thế.nhưng 1 vài lần còn được,đằng này xuất hiện liên tiếp cao thủ,làm độc giả than phiền là vô lí.X(
Mã vò đầu bứt tóc,đau đớn bỏ ăn khiến cả tàu ngựa phải nhịn ăn đều chết đói:D.,cái khó ló cái trym,sau 7*7 49 ngày đại ngộ,Mã liền nghĩ ngay ra 1 biện pháp,đấy là khi chuẩn bị chonhân vật mới xuất hiện,Mã sẽ cho y gắn với 1 vài chuyện vớ vẩn nào đó trong các phần trước của Phong vân,để cho câu chuyện có vẻ liền mạch hơn,bớt mâu thuẫn hơn,qua đó xoa dịu sự căm phẫn của dư luận:D

1 vài ví dụ như:
- Mộ ứng hùng trong phần 2,mã cho NP nhớ lại MUH trước đây trong phần 1 đã cứu mình:D
-võ vô địch ,mã cho DTT nhớ lại trước đó đã bị VVD đánh trọng thương
-2 người luyện tâm la,mã cho họ là truyền nhân của con em bị vô danh đá
-xuất hiện của thánh vương,Mã cho hắn là con cháu của 1 vị tướng thới nhà đường(quên tên rùi:D)còn chuyển hộ khẩu 3 chiêu của Hùng bá sang cho y
....
2 phần trước thì còn tạm chấp nhận được,phần 3 nhiều nhân vật quá rối tụng rối mù khiến Mã tẩu hỏa nhập ma,làm lung tung hết cả lên,kết quả là phá quân phần 1 hợp tác với tuyện vô thần lại chuyển thành bị truy đuổi giết,chưởn pháp của bộ thiên do vô lượng đảo chủ nhìn sóng biển 10 năm sáng tạo ra lại hóa ra là của thằng cá trê.....:oX(X(X(X(

Chỉ 1 câu thôi : Tiên sư mày thằng Mã X(X(

Những gì Đan Thanh dày công gầy dựng giờ Mã nó đạp đổ hêt, đúng như câu: "Kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ"
 
Chiêu Bi Thống Mạc Danh hồi phần 1 vẽ lưỡi kiếm đan xen như cái lưới đúng đẹp luôn sang phần mới nhất thấy thằng Kiếm Thần sử chiêu lèo tèo có vài cọng ::(. Mã dạo này ham hố cái style ngoằn ngèo của kiếm giới lắm thì phải.
 
thằng mã đầu đất óc k.. có biết j đâu nghĩ sao làm vậy mấy chap mới hình xấu hẳn đi
cái thói vô trách nhiệm này lẽ ra chú đan nên chém chết nó mới phải
 
lão cho nhiều nv xuất hiện quá giờ lại rối tung rối mù lên.
trận nào cũng đánh mà không thấy thằng nào die hết. cứ bị trúng vài chiêu rồi lại hồi phục đánh tiếp.
vậy biết bao giờ mới có lối thoát...
 
lối thoát là đi party 1 bữa :devil: Tên Tiểu phạm đã pick time & place chưa nhẫy, hắn đòi làm chủ xị là thấy toàn đi vòng vòng không là sao? 8-}
 
trận nào cũng đánh mà không thấy thằng nào die hết. cứ bị trúng vài chiêu rồi lại hồi phục đánh tiếp.
Có vẻ sau khi phục thương xong là lại ngộ ra bí kíp +skill mới...giống người Xayda nhể...:))
 
lão cho nhiều nv xuất hiện quá giờ lại rối tung rối mù lên.
trận nào cũng đánh mà không thấy thằng nào die hết. cứ bị trúng vài chiêu rồi lại hồi phục đánh tiếp.
vậy biết bao giờ mới có lối thoát...

thế nào cũng có một trận đại chiến để thanh lọc nhân vật, giống như Đoạn Lãng giết một mớ người nhà của BKV cho nó nhẹ gánh đi :p
 
Bây giờ lại thêm anh Hoàng Đế xen vào nữa thì bao giờ mới có kết đây 8-}
Lão Hoàng phần 1 cũng ko còn trẻ, già cỡ Vô Danh thế mà phần 3 này chắc cũng độ 80 tuổi rồi ý nhỉ, thế mà vẫn phong độ quá ;))
 
thế nào cũng có một trận đại chiến để thanh lọc nhân vật, giống như Đoạn Lãng giết một mớ người nhà của BKV cho nó nhẹ gánh đi
Bây giờ kì công xây dựng bao nhiêu nhân vật,bỏ thì thương,vương thì tội.Thế nên Mã cứ tạm thời để đó,lâu lâu lôi ra đánh bóng tí cho độc giả khỏi quên rồi lại vứt xó,Nhứng thằng như:Dịch Phong,Bộ Thiên,Kiếm Thánh,Kiếm thần,thấn phong....thuộc dạng này=((
 
nhưng cũng phải cho chết bớt thôi :whew: MVT đẻ nhân vật thì nhiều nhưng tiếc của kg cho chết, Trận chiến chính tà hoành tráng vậy mà chết có vô tranh (trước đó có vô ưu, hoắc động), còn sinh sản thì có 2 anh em diệc chính diệt tà, xích tuyệt một đống ma binh của vô thiên luyện ngục :|
 
ko biết bao giờ VN mới phát hành lại nhỉ, chờ sốt cả ruột=((
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Back
Top